PDA

View Full Version : làm sao để có 1 đức tin thực sự



hieugsmdaklak
04-06-2009, 07:20 PM
mình cũng xin đc giới thiệu mình là tân tòng lấy vợ có đạo nên đã theo đạo ..
trong suốt quá trình từ ngày đi học, học xong và đến nay cũng đã gần 3 năm sống đạo trôi qua rùi những buổi lễ hầu như mình ko bỏ buổi nào lời chúa trong buổi lễ mình vẫn nhớ ko quên .
nhưng khổ một nỗi dù có đi đâu làm gì đi nữa trong mình thự sự vẫn ko có lòng tin về chúa mình ko biết trông cậy vào chúa và càng sống đạo thì mình lại càng trở nên rối bời ko định hướng đc mình phải làm gì và nên ra sao khi thiếu mất đức tin như vậy.
nếu cứ sống hàng ngày với chúa mà ko đi theo chân chúa ko tin vào chúa thì liệu cuộc đời sẽ ra sao và như thế nào
và còn nhiều vấn đề nữa mình sẽ chia sẻ sau..
giờ mình chỉ nói sơ qua và hỏi ace 1 số vấn đề để giúp dùm mình có 1 hướng đi đúng đắn
mình hỏi: 1 bây giờ nếu ngày nào cũng đi lễ rùi sống theo chuá mà ko tin vào chúa ko biết cái mình đang làm và ko định hướng đc nó thì có tội ko ?
2:nếu hoàn toàn ko có đức tin thì phải làm sao?
3:làm sao để sống làm 1 người ky tô hừu thực sự đúng đắn với con của chúa ?
4 :nếu trong đầu óc nghĩ gì hẳn chúa sẽ hiểu rõ khi ko có đức tin ta thường hay nghĩ lung tung dôi khi nó ko hay vậy những điều đó có phạm tôị ko?

xin Chúa thương xót đến con hãy lắng nghe lời con cầu khẩn và mở lượng từ bi đừng trách tội con vì con đã phạm đến chúa cùng cầu xin ace hãy giúp đỡ mình tìm ra con đường sáng suốt
hãy giải đáp những thắc mắc trên thân thành cảm ơn

HIP_sak606
04-06-2009, 07:55 PM
3:làm sao để sống làm 1 người ky tô hừu thực sự đúng đắn với con của chúa ?
[/QUOTE]4 :nếu trong đầu óc nghĩ gì hẳn chúa sẽ hiểu rõ khi ko có đức tin ta thường hay nghĩ lung tung dôi khi nó ko hay vậy những điều đó có phạm tôị ko?
[/QUOTE]


1. bây giờ nếu ngày nào cũng đi lễ rùi sống theo chuá mà ko tin vào chúa ko biết cái mình đang làm và ko định hướng đc nó thì có tội ko ?
Theo tớ thì nhiều người theo đạo từ nhỏ còn không có đức tin, hay những người đã theo đạo nhưng bỏ CHúa. Tội hay ko thì chỉ có Chúa mới có quyền phán xét bạn thôi. Bạn nhìn xem, đọc trong kinh thánh, tình yêu quan phòng của Chúa đã được tỏ hiện vào Chúa. Bạn cứ tin tưởng vào tình yêu quan phòng của CHúa, ko có j phải lo cả.


2:nếu hoàn toàn ko có đức tin thì phải làm sao?

Ko có đức tin thì làm sao nhỉ. Nếu bạn là người tòng giáo thì bạn hãy tìm đức tin vào Chúa nơi cuộc sống, ở những biến cố trong cuộc đời. Hãy tìm hiểu xem CHúa yêu bạn dường bao, bạn nhận ra Chúa yêu bạn thì bạn sẽ có niềm tin vào Thiên Chúa. Vì trong cuộc sóng, chúng ta luôn đặt niềm tin vào những người thân yêu, những người luôn yêu mến và tốt với chúng ta.

và khi có niềm tin vào Thiên Chúa thì niềm tin ấy sẽ dần trở thành đức tin của bạn



3:làm sao để sống làm 1 người ky tô hừu thực sự đúng đắn với con của chúa ?


Yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình ta :4:


4 :nếu trong đầu óc nghĩ gì hẳn chúa sẽ hiểu rõ khi ko có đức tin ta thường hay nghĩ lung tung dôi khi nó ko hay vậy những điều đó có phạm tôị ko?

Tớ nghe kẻ 1 chuyện thế này. 1 Linh muc đang dâng lễ, . Tự nhiên Cha thắc mắc rằng, Bánh rượu kia có thật là Mình Thánh Chúa và Máu Thánh Chúa ko? Bạn có biết chuyện j đã xảy ra không: Bánh Miến đã hóa nên Mình Thánh Chúa thật và coc' rượu nho đã hóa nên máu Thánh Chúa thật.

hi`, bạn đừng lo j cả.


Chúc bạn sớm tìm được đức tin Kito giáo và niềm tin vào Thiên Chúa :8:

hieugsmdaklak
04-06-2009, 08:17 PM
thank bạn nhiều nhưng nói thì dễ còn làm mới khó có người đã nói mình là đạo đức giả vậy cái đạo đức thật bởi đâu mà có ta phải làm sao ...mặc dù ai ko muốn mình làm đc điều mong muốn nhưng đâu phải dế nếu sống theo đạo thì hẳn ko có jì là khó nhưng sống để có đạo theo đúng nhân nghĩa mới là khó vậy cái đạo đức giả là sao...mong ace giúp đỡ tiếp đi ah

HIP_sak606
04-06-2009, 08:34 PM
Cái j cũng nói dễ làm khó. Bạn xem trên đời này có làm j là dễ đâu. Đến luộc mớ rau muống thế nào cho ngon, vừa tầm ăn, rau xanh, rồi gắp rau ra đĩa thế nào cho dễ gắp cũng là 1 vấn đề cần học. Vì vậy cần cố gắng học hỏi.:8:

Còn về " đạo đức giả", tức là đạo đức giả vờ. Tớ thấy nhiều người tốt cũng bị nói thể, vì người ta không hiểu mình. Mình sống thế nào mà lương tâm mình ko áy náy là được. Còn dư luận ư, phức tạp phết, bị điều tiếng thì sợ thật đấy, nhưng đấy không phải tất cả. Nếu mình thấy điều đó đúng và đẹp lòng Chúa thì cứ làm thôi ( tất nhiền là nói thì dễ, chứ bị dư luận tớ cũng sợ :4:, thôi cuoc sống là zay mà, có thôi ^^ )

Chẳng có j quá khỏ và chẳng có j là dế cả đâu. Sống sao cho hợp đạo, hợp đời là được. trong phúc âm, lúc CHúa dạy cách ăn chay ý, Chúa cũng dạy chúng ta cách sống rồi đó. Phúc âm là cuốn kim chỉ nam của người công giáo mih mà. Cứ học trong đó thì ko lo đạo đức giả đâu :3: ( ý, mình lười đọc kinh thánh lắm :2: phải cố thôi)

dominico_dung
04-06-2009, 09:25 PM
* Từ sau khi Chịu Phép Rửa, bạn đã là Một Kitô Hữu thật sự, như tất cả chúng ta. Chính xác không phải là Tân Tòng.
* ĐỨC TIN THIÊN CHÚA là THÉP, về khoa học, đã là thép thì dứt khoát phải được tôi luyện trong lửa nếu không chỉ là "thép bùn", suy ra về tin thần, Thép Đức Tin cũng vậy, cần tôi luyện trong Lửa Chân Lý - Lửa đốt lên từ Trái Tim Cực Thánh Đức Giesu Kitô.
+ người không có đức tin mà biết đến 2 chữ ĐỨC TIN sao?!
+ không một Kitô Hữu nào mà không cần Tôi luyện Đức Tin

:53::53::53:



(hì hì, giờ chỉ biết được nhiêu, để nghĩ tiếp, biết nữa nói tiếp)


:118: https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#List,38,4 :111:

conchienlacloi
05-06-2009, 07:19 AM
em có đọc được ở đâu đó một tài liệu nói về đức tin, đức cậy và đức mến là ba nhân đức đối thần quan trọng cần có nhưng em thường nhớ nội dung chứ không nhớ nguồn gốc. hihi. tài liệu đó có nói rằng các nhân đức khác thì có thể tôi luyện nhưng còn 3 nhân đức đối thần thì phải từ Thiên Chúa ban cho, trong 3 nhân đức đó quan trọng nhất là đức mến. vậy nên việc anh không tin vào Chúa theo em thì chắc chắn là không có tội đâu mà tại vì chưa đến lúc đó thôi. Trong kinh thánh khi mà Chúa nói về ngày tận thế cũng có đoạn Chúa mời những người lành vào nườc Chúa vì " xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các người cho uống, ta trần truồng các ngươi cho mặc..." những người lành trả lời " chúng tôi có bao giờ biết Chúa đâu mà cho ăn, cho uống, cho mặc...". Chúa đáp " chính khi các ngươi làm những việc đó cho những anh em bé mọn nhất của Ta đây là đã làm cho chính Ta vậy.."... thiết nghĩ người không biết Chúa mà sống yêu thương sẽ vẫn được vui hưởng phúc trường sinh, yêu Chúa là yêu người, yêu người là yêu Chúa vì con người là hình ảnh của Chúa... muốn tin và yêu Chúa trước hết anh hãy yêu mến những người xung quanh anh đã. còn chuyện tìm đức tin thì em nghĩ anh nên đọc và suy niệm kinh thánh nhiều để chính Chúa sẽ trò truyện với anh...
vả lại em mong rằng anh mạnh dạn bộc bạch tâm sự của mình ra. tại sao anh lại không tin Chúa. anh thấy điểm nào vô lý hay nghi ngờ. anh cứ mạnh dạn bày tỏ. em tin các bác trên diễn đàn sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc của anh...
Cầu xin Chúa ban cho anh tràn đầy cả 3 nhân đức Tin, Cậy, Mến...amen

hieugsmdaklak
05-06-2009, 10:28 AM
trước tiên mình xin trân thành cảm ơn bạn vì những lời chia sẻ an ủi động viên đã dành cho mình.
quả thực đúng như bạn nói mình rất còn nhiều chỗ khúc mắc mặc dù con người ai cũng muốn mình hoàn hảo nhưng nếu khi sống làm 1 người ky tô hữu hàng ngày bước chân đến nhà thờ mà trong lòng ko có chút niềm tin vào thiên chúa thì đây đúng là đi theo cho có lện sống mà ko biết đc cái ý nghĩa việc mình đang làm hẳn nó sẽ rất vô nghĩa và nhàm chán.
mình vẫn còn thắc mắc là nếu như trên đời này có thiên chúa thì tại sao ngài ko ban quyền phép cho toàn thế giới theo 1 hết mà lại phân chia như vậy.rồi quy tụ dần dần..
để là một chuỗi ngày dài rắc rối cho bao người.theo như tìm hiểu thì xh ngày nay đã bao điều xảy ra trong cuộc sống hôn nhân gd ,ty .phân chia từ bỏ đã biết bao cha mẹ từ con cái cũng chỉ vì đạo nghĩa.mình xin lấy 1 vd thực tế luôn đa phần người ngoại giáo khi xin kết hôn với người công giáo thì học đạo và sống theo thiên chúa đây là quy định đc đặt ra vậy quy định này có từ bao giờ và ai là người đặt ra quy định đó.người ta có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn ,sống là phải thật tâm sống bằng tấm lòng.vậy nên khi chúng ta theo thiên chúa là phải thực lòng thật tâm mình ,ta thấy cái chất lượng bao giờ cũng hơn cái số lượng chính vì vậy trong cuộc sống khi 2 ngừơi trái ngược về đạo giáo là phải theo đạo rùi mới đc lấy nhao còn ko thì có nhiều gd cha mẹ từ con cái cũng vì đây vậy nếu 1 trong 2 người đó ko có lòng theo chúa ko sống có đức tin vào chúa đc ,thì ko đc lấy người mình yêu sao.luật buộc phải theo như vậy thì ta nhận định đây là cái chất lượng hay là cái số lượng.nếu thiên chúa kêu gọi mà mình ko làm đc thì đây có phải là tội ko.theo mình nghĩ cái đạo cái nghĩa là phải đi đôi với cái tâm chứ .người ky tô hữu cũng giống như là 1 cái cây khi a còn nhỏ a có thể uốn nắn đc đễ dàng còn khi a đã già rùi thì a uốn ko cẩn thận còn gãy nữa,nên đâu thể theo ý mình hết đc cái nói thì đễ nhưng làm đc mới khó.nhiều người ky tô hữu gốc ngày nào cũng đến nhà thờ chứng tỏ rằng tin yêu chúa nhưng lại ko làm theo lời chúa dạy.1 chút nhân đức cũng ko còn ngược lại nhiều người ngoại giáo họ lại ko hề biết đến lời chúa dạy nhưng họ vẫn sống theo đúng tâm của mình.mình đã từng gặp chuyện như vậy mình đã nói là sống làm ngừoi ky tô hữu thật khó khó nhất là lòng tin.thì họ lại kêu rằng mình ko có lòng tin thì đi đạo cũng là đạo đức giả...nhà thờ là chốn tôn nghiêm ko phải nơi vui chơi giải trí hay là 1 cái chợ thích đến thì đến thích đi thì đi.suốt mấy năm qua mình đi đến nhà thờ chỉ cầu đc có 1 điều đó là đức tin nhưng đến giờ mình vẫn như ngày đầu như 1 người mới mẻ mình muốn tìm đc 1 điều gì đó trong cuộc sống nhưng lại ko thể tìm đc .....giở ace có thể giúp thêm cho mình đc ko

conchienlacloi
05-06-2009, 11:48 AM
cám ơn anh đã bộc bạch hết ý nghĩ của mình. có một số điều anh cần được biết rõ hơn về đạo công giáo. cao xa thì em không dám nói tới nhưng việc mà có một Thiên Chúa Thật là điều chắc chắn đúng đắn. suy cùng tận trong vũ trụ trời đất tất cả sự việc xảy ra đều có quy luật cà khoa học và các đạo giáo khác cũng công nhận là tồn tại những quy luật như vậy. ví dụ như các định luật, đinh lý trong các ngành khoa học tư nhiên, quy luật nhân quả trong đạo Phật.... tất cả đều cho thấy thế giới này có quy luật hoạt động của nó. không phải do tự nhiên hỗn tạp mà ra... vậy nên có thể tin chắc một điều là phải có một Đấng đã tạo dựng tất cả vũ trụ này.
còn việc anh thắc mắc cụ thể là việc ngừoi ngoại đạo lấy người công giáo thì phải vào đạo và những phiền toái nó đã gây ra cho một số trường hợp mà anh biết thì em chi xin góp chút ý nhỏ là thế này: việc anh vào đạo và đám cưới trong nhà thờ là một bảo đảm cho hôn nhân của anh. khi 2 người đã ra trước tòa Thiên Chúa tối cao thề ươc trọn đời. chính Thiên Chúa là chủ hôn cho anh chị. anh chị sẽ được chúc phúc từ Thiên Chúa và từ những giáo dân dự lễ cưới hôm đó. hơn nữa sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly=> giảm thiểu hiện tượng ly dị, con cái sống thiếu thốn tình thương cha mẹ. khi con cái của anh chị theo đạo được giáo dục từ nhỏ sẽ có thể nhận biết điều hay lẽ phải, mỗi tuần được học về Chúa, học cách sống, cách làm người...khi anh chị học giáo lý hôn nhân, anh chị cũng được học về cách vợ chồng cư xử với nhau sống sao cho hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau....tất cả những cái đó đảm bảo cho một gia đình hạnh phúc nếu chúng ta biết sống theo. giáo hội là mẹ hiền chăm sóc cho giáo dân. vào đạo 2 vợ chồng sẽ được học hỏi cách sống sao cho hạnh phúc, việc người mẹ muốn đảm bảo người con mình có được hạnh phúc thì có gì là không đúng. thật ra những giáo luật, giáo lý của đạo công giáo đều đem lại lợi ích cho giáo dân về phần hồn cũng như phần xác.
đúng là có những người ngoại họ không có đạo họ vần có thể sống tốt thì không ai chối cãi. tốt gỗ hơn tốt nước sơn là rất đúng. nhưng anh phải nhận ra điều này là người không có đạo sẽ không có kim chỉ nam cho cuộc sống của họ. mỗi người tự do đặt niềm tin vào cái mà họ cho là sẽ làm họ hạnh phúc. những ai nghĩ có tiền là hạnh phúc họ tin vào tiền bạc, nhưng em dám chắc sống không thể không có tiền, nhưng chỉ có tiền không đảm bảo được hạnh phúc....và nhiều dạng niềm tin khác: quyền lực, danh vọng, địa vị, ....cuối cùng có cái nào đảm bảo họ có hạnh phúc. họ sẽ gặp phải những ngăn trở trong cuộc sống làm họ mất đi hạnh phúc. ví dụ như một người không có đức tin khi cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được ý muốn, người này chắc chắn sẽ không hạnh phúc, sẽ thấy thất vọng, dù cố gắng đứng dậy tiếp tục cố gắng cũng sẽ có chút buồn phiền. nhưng con người có đức tin mãnh liệt vào Chúa thì sẽ suy nghĩ rằng, con sẽ cố gắng làm hết sức của con, còn kết quả thế nào con xin dâng cho Chúa, con tin rằng Chúa sẽ cho con những thứ tốt nhất khi thất bại sẽ vui vẻ chấp nhận vì biết đó là Thánh Ý Chúa, có khi con thành công sẽ kiêu ngạo và thất bại ê chề hơn, Chúa đã cho con những gì tốt nhất. cái này là kinh nghiệm bản thân em anh đừng nghĩ đây là điều không tưởng.. 2 con người cùng cố gắng hết sức, cùng thất bại, một người có gắng tiếp tục trong đau khổ, một người cố gắng tiếp tục trong niềm an vui đó là món quà của đức tin và đức cậy. anh đừng xét đoán Chúa có thật hay không hay theo đạo là đúng hay không...anh hãy sống thử theo lời Chúa và cảm nhận xem anh có hạnh phúc hơn xưa không đó mới là điều quan trọng...

hieugsmdaklak
05-06-2009, 05:26 PM
mình rất cảm ơn bài viết của bạn nhưng thực sự giờ đây mình ko còn biết phải làm gì nữa càng cố làm thì càng thấy ko đc và việc mình muốn thì nó lại ko thể.mặc dù mình cũng rất muốn đã theo học giáo lý của chúa ky tô thì it gì đó mình cũng đc có 1 chút niềm tin vào thiên chúa nhưng cố gắng đến đâu thì mình ko ko đc.cái mình cần chỉ là đc như bao người ky tô hữu khác thui để sống 1 cách vui vẻ với cộng đồng dân chua chứ cứ như 1 cái lá khoai nước đổ lên bao nhiêu nó cũng trôi đi hết.bước vô nhà thờ đi lễ mà đầu óc rối bời vì ko biết mình đang làm gì và ko có 1 lòng tin thực sự thì cũng chỉ là 1 kẻ đạo đức giả thui bạn ah càng như vậy thì mình càng cảm thấy buồn và chán hơn tại sao mình ko thể làm đc 1 điều gì đó giờ mình phải làm sao...và sống sao cho đúng đây....

conchienlacloi
05-06-2009, 11:23 PM
em thấy anh đã quá chú ý tới 3 chữ: "đạo đức giả" kia rồi. người lành không cần đi bác sĩ, người bệnh mới cần phải đi. người thiếu thốn đức tin mới cần đi nhà thờ, tham dự thánh lễ. tất cả mọi người đều thiếu đức tin cả anh ah. ngay cả các linh mục cũng cần phải đọc kinh thánh suy niệm và cầu nguyện hằng ngày để củng cố đức tin. tất cả những gì anh cần làm bây giờ là đừng suy nghĩ đến lời người khác nói về mình. vô nhà thờ đầu óc anh rối bời, thực sự em muốn biết anh nghĩ về chuyện gì? có suy nghĩ gì đó đang làm anh rối trí ư? anh hãy trình bày suy nghĩ đó đi. có khi anh đã có gắng quá nên anh thấy mệt mỏi. em cũng có một bạn gái không có đạo. chúng em cũng đang có ý định tiến tới hôn nhân. em biết rằng vào nhà thờ cô ấy chẳng biết tại sao mình lại vô đây ngồi, quỳ, đứng thờ lạy một Đấng nào đó mà mình không quen không biết, tâm trạng cũng rối lắm. những em đã giúp bạn ấy nhận ra một điều là Đấng mà chúng ta thờ lạy ở đây là Đấng đã tạo thành chúng ta, là Cha Chung của toàn thể nhân loại chứ chẳng phải ai xa lạ cả. chẳng qua là trước đó chúng ta không nhận biết được. việc đến nhà thờ đi lễ không phải là chuyện vô bổ mà việc đó giống như chúng ta trở về nhà Cha ta để thăm viếng Ngài. đi lễ là một hình thức học giáo lý của người lớn, sau khi học hết giáo lý, cuốn sách mà mỗi người cần phải học hằng ngày là kinh thánh, đến nhà thờ anh sẽ được hoc hỏi về kinh thánh, hiểu biết về Chúa, biết những điều Chúa dạy.
em thấy anh đừng suy nghĩ về chuyện đức tin của mình nữa. anh hãy tập trung tìm hiểu xem đạo công giáo dạy anh làm những điều gì. 10 điều răn, bảy mối tội đầu, 14 mối thương người.. và anh hãy sống cho đúng những điều đó với tinh thần yêu thương mọi người. còn đức tin, Chúa sẽ ban cho anh sau khi anh làm tốt những điều đó. tất cả những gì Chúa đòi hỏi là anh hãy sống yêu thương. có lẽ hãy đợi đến khi anh thất bại trong cuộc sống, buồn phiền tột độ anh đến cầu xin với Chúa, Người sẽ nâng đỡ anh. anh đừng tự ti vì mình là một tân tòng. những người ngoại đạo mà cầu nguyện thì dễ được nhậm lời hơn những người đã có đạo sãn đó. cái này em được nhiều người xác nhận lắm đó. Chúa dành cảm tình đặc biệt cho những người chưa có đức tin mà vẫn sống tốt, anh hãy yên lòng sống theo giáo lý, đừng bạn tâm đến đức tin nhiều quá, cái đó là ơn Chúa. anh sẽ nhận được khi cần thiết...

Rocky
05-06-2009, 11:25 PM
HiêuDaklak mến,
Anh sẽ trả lời cho em theo từng thắc mắc của em nhe,


1 bây giờ nếu ngày nào cũng đi lễ rùi sống theo Chuá mà ko tin vào Chúa ko biết cái mình đang làm và ko định hướng đc nó thì có tội ko ?

Việc đi lễ, trước hết là việc làm sinh ơn ích cho bản thân người tham dự, khi bạn thao thức về điều này thì thực tế là bạn đang hướng về Chúa đang muốn chính Ngài "là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống" cho bạn (Chúa đã dạy như thế ... ). Sự thắc mắc, thao thức đã khởi sự cho định hướng của bạn rồi. Từng bước đồng hành, Chúa đang ở bên bạn đó.


2:nếu hoàn toàn ko có đức tin thì phải làm sao?

Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến là 3 Nhân Đức hướng về Thiên Chúa ( gọi là ba nhân Đức Đối Thần), là ơn huệ Chúa ban cho những ai thao thức tìm chân lý. Thiên Chúa mạc khải cho loài người biết về Ngài và tình thương vô bờ bến của Ngài trên mỗi người. Ngài sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng cho mọi người, những gì chính các ông đã chứng kiến, đã sống và được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần.

Tin < biết< nghe<người nói< được sai đi. "vô tri bất mộ = không biết không thể yêu mến".
Việc tìm hiểu, học hỏi luôn cần thiết để sống đức tin : học giáo lý, tham gia các khóa học, đọc các tài liệu.
Chú tâm vào cuộc sống đức tin qua các Chứng tá sống động của các ki tô hữu, gương các Thánh, và chính cuộc đời Chúa Giê su được tường thuật lại trong Tân Ước là những gì cụ thể sống động cần đọc, học và suy gẫm....


3:làm sao để sống làm 1 người ky tô hừu thực sự đúng đắn với con của Chúa ?học hỏi giáo lý.


tham gia thánh lễ
cầu nguyện
sống tin mừng : những gì Chúa dạy đem ra thực thi trong đời sống.


và thi hành theo lệnh truyền của Đức Mẹ trong sứ điệp Fatima : "Ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm siêng năng lần hạt mân côi", là một đỡ nâng rất cần thiết để người tín hữu Ki tô sống đúng đắn là con Chúa.



4 :Nếu trong đầu óc nghĩ gì hẳn Chúa sẽ hiểu rõ khi ko có đức tin ta thường hay nghĩ lung tung đôi khi nó ko hay vậy những điều đó có phạm tôị ko?

Việc đầu tiên cần xác định rõ, con người thân phận mỏng dòn, yếu đuối nên ai cũng là tội nhân ; Và Thiên Chúa đã kêu gọi ta khi ta còn mang thân phận tội nhân đó, cho ta đưọc hồng Ân Tái Sinh làm Con Chúa qua bí tích rửa tội, tân tòng cùng lúc nhận ân sủng qua các bí tích khai tâm : Rửa Tội, Thêm Sức và BT Thánh Thể. Càng chứng tỏ cho mỗi người chúng ta thấy rằng : Thiên Chúa là Cha nhân hậu, giàu lòng xót thương, luôn sẵn lòng tha thứ cho chúng ta hết mọi tội khiên.


hiệp thông và cầu nguyện nhiều cho em, và gia đình em. Nguyện chúc bình an, ân sủng Chúa ở cùng em.

Nguyên Xuân
06-06-2009, 01:14 PM
Anh Hieugsmdaklak ơi, anh đã lấy vợ người Công Giáo, anh theo đạo Công Giáo, được học giáo lý Công Giáo, đi lễ nhà thờ...
Và khi "nhận thấy" mình hình như chưa có đức tin thực sự, anh vẫn không từ bỏ, anh tiếp tục đi tìm một đức tin thực sự về Thiên Chúa. Bằng chứng rất rõ ràng là anh đã lên ThanhCaVietNam, bày tỏ những suy tư, những vướng mắc của mình để có thể phần nào giúp ích cho ơn gọi làm con Chúa.
Mừng vui lên anh ơi !
Vì qua những lời bày tỏ của anh, em và mọi người nhận thấy ở anh có một niềm khao khát đức tin thực sự, mà không phải người ai cũng có. Đó có lẽ là một ơn ích Thiên Chúa ban cho để anh thực sự sống trong Ngài.
Còn về những vướng mắc của anh, có lẽ mọi người đã phần nào giải đáp ở rồi, nhưng em chỉ xin chia sẻ chút ít thôi: Bố em cũng như anh, trước kia chưa biết đến Công Giáo. Nhưng rồi có những sự xảy đến rất tự nhiên, bố em dần dần là một người Kitô hữu, rồi tham gia công tác Giáo Lý Viên nữa, ...
Anh thấy đấy, mỗi người đều có tự do Chúa ban. Anh có sự lựa chọn của anh. Và Thiên Chúa sẽ thưởng công cho anh vì lựa chọn ấy. Niềm tin thực sự Người sẽ ban cho anh qua nhiều cách trong đời sống thường nhật và đời sống tâm hồn, chẳng hạn như: khi anh cầu nguyện, khi anh dâng lễ, hay trong mọi công việc, anh cũng có thể tìm gặp Người ....
Vì vậy, đừng sợ rằng vì chưa có niềm tin thực sự mà mình có thể bị Chúa trách phạt. Người ta không thể bắt mình xây một ngôi nhà khi mình không có một viên gạch nào phải không ? Cũng vậy Thiên Chúa cho anh rất nhiều thời gian và cơ hội mà. Điều quan trọng và đáng quý ở anh là đã có một nỗ lực đi tìm đức tin thực sự.
Em sẽ cầu nguyện cho anh.
Mong anh sẽ khám phá được ý Chúa muốn nói cùng anh.

dominico_dung
06-06-2009, 07:45 PM
Lạy Chúa, con không biết con đang đi đâu
Con cũng không thấy rõ nẻo đường trước mặt.
Con không biết chắc nó sẽ đưa con đi về đâu.
Con cũng không hiểu rõ về mình,
Và khi con nghĩ rằng con sống theo ý Chúa,
Chưa chắc là con sống theo ý Ngài.
Nhưng con biết chắc một điều
tự ước muốn sống đẹp lòng Ngài, đã thật sự đẹp lòng Ngài rồi.
Con mong sẽ làm tất cả mọi sự trong ý muốn đó
Và không bao giờ làm bất cứ điều gì ngoài ý muốn đó
dù con không biết mình đi đâu.
Vì thế con sẽ luôn đặt niềm tin nơi Ngài
dù có khi con như đi lạc trong bóng tối của sự chết.
Con sẽ không sợ vì Ngài luôn mãi bên con,
Và Ngài sẽ không bao giờ để con một mình đương đầu với sự dữ.




Thứ Sáu Tuần Thánh, khi Thày bị lột trần, tôi xin Thày cũng lột trần những giấc mơ và ý muốn riêng tư của tôi. Tôi xin Thày cho tôi được tự do để nhận được tình thương của Thày qua những người chung quanh tôi.





(trích từ nguồn: http://www.donghanh.org/baodh/2001/2001-02/2001-02_lay_thay_thay_o_dau.htm)

hieugsmdaklak
07-06-2009, 08:48 PM
xin trân thành cảm ơn toàn thể quý ace và các bạn đã có chút tâm tình chia sẻ
mình sẽ cố gắng để sống đạo đc tốt hơn hy vọng thiên chúa sẽ ban cho mình có đc 1 đức tin dồi dào để sống đẹp lòng và theo thánh ý chúa.
nhưng các bạn ah trong cuộc sống đầy gian khổ và bao sóng gió khó khăn bao trùm trên cuộc sống của chúng ta ko ai mà ko có nỗi khổ tâm ko ai ko có vất vả đau khổ luôn đi kèm nỗi buồn luôn xen lẫn với niềm vui mà.
riêng mình có những tâm tư suy nghĩ mà có thể ko nói hết ra đc.mình chỉ mong sao ra nhập thanhcavietnam cũng như làm 1 người con của chúa với tâm hồn hèn mọn bé nhỏ cũgn mong ace sẽ giúp đỡ mình biết cách tìm đến 1 đức tin để có 1 đời sống đạo thực sự mình sẽ còn có rất nhiều chia sẻ nữa đó ace hãy đồng ý và thoải mái giúp mình nha
cầu chúa ban phúc lành đến toàn thể ace


"lạy chúa xin cho con đức tin"

cuongnguyen
07-06-2009, 09:14 PM
có thể anh đã nghe qua chuyện về suy nghĩ của thánh ÂU TINH khi có thiên sứ từ trời xuống bảo là thiên thần dùng vỏ sò múc sạch nước biển còn có thể chứ suy nghỉ của con thì ko thể cũng giống như suy luận từ kmax là con người bởi khỉ mà ra nhưng ông ta khong suy nghỉ thêm là do đâu có khỉ nên tôi tin CHÚA LÀ ĐẦNG TẠO HÓA VÀ NGÀI ĐẾN ĐỂ CỨU CHÚNG TA THẾ THÔI
còn vấn đề đạo đức giả thì cứ quên đi muốn nói gì thì nói cứ giữ luật và 10 điều răn là ok