PDA

View Full Version : Tà áo đêm Noel (thơ Nguyễn Văn Nhơn)



Nguyên Thoại
08-12-2007, 09:34 PM
.


Tà áo đêm NOEL


Tà áo trắng đêm NOEL năm ấy
Đi bên nhau mình cảm thấy vui nhiều
Nơi giáo đường,đôi bóng nhỏ xiêu xiêu
Em nguyện cầu cho mình yêu nhau mãi

Nơi hang đá, em ơi, em có thấy
Chúa giáng trần để mang lại niềm vui
Và từ đây niềm hạnh phúc tuyệt vời
Cả nhân loại sẽ vang lời chúc tụng

Xa xa đó, tiếng hồi chuông vang vọng
Có nhau hoài trong cuộc sống nhé em
Một vì sao lấp lánh giữa trời đêm
Như ngọn nến thắp lên niềm hạnh phúc

Rồi tan lễ, mình bên nhau sánh bước
Tà áo dài làm vướng gót chân em
Mùa NOEL sau, đi lễ nửa đêm
Anh sẽ hát cho em nghe, em nhé

Nguyễn Văn Nhơn

.

Nguyên Thoại
08-12-2007, 09:37 PM
.


Con chiên ngoan đạo


Xin được sống trong vùng trời kỷ niệm
NOEL về vang vọng tiếng chuông đêm
Nhà Thờ Đức Bà, lặng lẽ, trang nghiêm
Tà áo trắng, em, con chiên ngoan đạo

Nguyện xin CHÚA cho Quê Hương yêu dấu
Được bình yên trong giông bão cuộc đời
Bé thơ ơi, em hãy mỉm miệng cười
Trong ánh mắt rạng ngời niềm hy vọng

Saigon bây giờ, trời mưa hay nắng
Ta tìm nhau trong men đắng cà phê
Em yêu ơi, em hãy lắng tai nghe
Hồi chuông thánh vọng về trong ký ức

Đã khuya lắm, mình vẫn còn thao thức
Dòng suy tư theo bút mực tuôn tràn
Một ước mơ ....... dù đã quá muộn màng
Ngày nào đó ........ lang thang trên đất Me.

Nguyễn Văn Nhơn
.

Nguyên Thoại
08-12-2007, 09:39 PM
.


Điệp khúc yêu thương


Bên nhau trong đêm thánh
Hạnh phúc thật tuyệt vời
Xin trọn một kiếp người
Nụ cười trong ánh mắt

NOEL mưa lất phất
Qủa đất vẫn quay đều
Một điệp khúc thương yêu
Mang thật nhiều kỷ niệm

Lung linh vài ngọn nến
Trong tiếng thánh ca buồn
SAIGON ơi .... SAIGON
Nghe còn thương nhiều quá

NOEL nơi xứ la.
Nghe buồn quá .... em ơi
Mưa rơi ....... mưa vẫn rơi
Mình về thôi, em ạ

Nguyễn Văn Nhơn
.

Nguyên Thoại
10-12-2007, 12:52 PM
.


NOEL, niềm hạnh phúc


Trong giá rét, mùa NOEL lại đến
Bên giáo đường, ngọn nến sáng lung linh
Chắp hai tay, con thành khẩn nguyện xin
Cho Quê Mẹ được thanh bình, an lạc

NOEL sau, sẽ không còn nước mắt
Bên vĩa hè, lão hành khất ngủ say
Không nhiều đâu, chỉ một bát cơm đầy
Cũng cho lão được một ngày hạnh phúc

Những chú bé đang tìm nơi tá túc
Em mồ côi, từ lúc tuổi còn thơ
Đêm NOEL không được đến nhà thờ
Đời em đó !
bơ vơ và lạc lõng

NOEL đến, niềm tin và hy vọng
Dưới chân trời gió lộng, dắt nhau đi
Bé thơ ơi, em mơ ước những gì
Lau nước mắt, cười lên đi, em nhé

Nguyễn Văn Nhơn
.

Nguyên Thoại
10-12-2007, 12:54 PM
.


NOEL trên thành phố núi


NOEL đã về trên thành phố núi
Chợt nghe buồn và nhớ tuổi ấu thơ
Hai mẹ con mình đi đến nhà thờ
Dâng thánh lễ, bây giờ nghe thương quá

Ngây thơ lắm, con quỳ bên hang đá
Khẻ thầm thì, con lạnh quá mẹ ơi
Ừ được rồi, mình cũng phải về thôi
Mẹ có nấu một nồi chè ngon lắm

DALAT ơi, bây giờ xa vạn dặm
NOEL về, ngồi ngắm những vì sao
Chú bé ngày xưa, xa xứ đã lâu
Nơi xứ lạ, nghe niềm đau chợt đến

Mùa Giáng Sinh mang thật nhiều kỷ niệm
Ly ca phê, ngồi nhớ chuyện ngày xưa
Phố núi ơi, thương biết mấy cho vừa
Trời trở lạnh, ngoài hiên mưa lất phất

Nguyễn Văn Nhơn
.

Nguyên Thoại
10-12-2007, 12:56 PM
.


NOEL miên viễn


Không gian trở lạnh
Chạnh nhớ Quê Hương
Vương Cung Thánh Đường
Nghe thương ... thương quá

Quỳ bên hang đá
Xứ lạ ... tuyết rơi
Buốt giá tim tôi
Một người viễn xứ

Những ngày tháng cũ
Đang rủ nhau về
Một thoáng đam mê
Chợt nghe xao xuyến

NOEL miên viễn
Trong tiếng nhạc buồn
Nghe vẫn còn thương
Giáo đường bóng nhỏ

Nguyễn Văn Nhơn

.

Nguyên Thoại
11-12-2007, 07:06 AM
.


Nửa đêm khấn hứa


Muà NOEL đến
Ngọn nến lung linh
Dương thế an bình
Vinh danh Thiên Chúa

Nửa đêm khấn hứa
Hai đứa nguyện cầu
Xin mãi bên nhau
Ngày đầu ... em nhé

Cúi đầu khe khẽ
Giọt lệ rưng rưng
Giọt lệ vui mừng
Em đừng khóc nữa

Cho nhau lời hứa
Đến thuở bạc đầu
Nắng Hạ, mưa Ngâu
Bên nhau ... em nhé

Nguyễn Văn Nhơn
.

Nguyên Thoại
11-12-2007, 07:08 AM
.


NOEL nhớ Mẹ

Anh chỉ có một Quê Hương để nhớ
Một linh hồn trăn trở suốt đêm thâu
Một trái tim ôm trọn những nỗi đau
Một dĩ vãng hằn sâu trong tiềm thức

Anh chỉ có một ước mơ duy nhất
Được trở về trên mảnh đất Quê Hương
Sẽ ghé thăm căn gác trọ Tú Xương
Chiều thứ sáu... đại giảng đường Khoa Học

Anh chỉ có con tim và khối óc
Thuở nằm nôi đã biết khóc oa oa
Chừ lớn khôn... đi ở xứ người ta
Quê Hương đó, nghe chừng xa, xa lắm

Con chỉ có một bông hoa hồng thắm
Giáng Sinh về, con nhớ lắm Mẹ ơi !
Giáo đường xưa, còn đó, chỗ Mẹ ngồi
Lau nước mắt, con bồi hồi khóc Mẹ

Giáng Sinh đó, sau khi tan buổi lễ
Mẹ con mình vui vẻ bước bên nhau
Đêm hôm nay, con cúi mặt gục đầu
Giáng Sinh đến, tìm đâu hình bóng Mẹ

Nguyễn Văn Nhơn