View Full Version : Sự tha thứ của Thiên Chúa
Một nhà truyền giáo trên một hòn đảo nọ ngạc nhiên khi nhìn thấy một phụ nữ mang một nắm cát ướt bước vào túp liều của ông .Bà ta hỏi :''Ông biết đây là gì không ?''Nhà truyền giáo trả lời :''Nó giống như cát .''Bà ta lại hỏi :''Ông có biết tại sao tôi mang nó vào đây không ?''Ông lắc đầu chịu thua :''Không ,tôi không thể tưởng tượng được tại sao …..''Người phụ nữ cúi đầu buồn bã :''Đây chính là những tội lỗi tôi đã phạm .Tội lỗi của tôi không thể đếm được như cát biển .Làm thế nào tôi có thể tha thứ được chứ ?''
Nhà truyền giáo chậm rãi bảo :''Bây giờ bà hãy đưa chỗ cát đó ra bãi biển và vun thành một nhúm cát nho nhỏ .Rồi bà hãy ngồi đó nhìn xem những con sóng đang ập tới ,chắc chắn sóng biển sẽ cuốn đi tất cả .Đó là cách Thiên Chúa thực hiện sự tha thứ của Ngài .Lòng nhân từ của Chúa còn bao la hơn cả đại dương .Hãy thành thật sám hối mọi tội lỗi và Thiên Chúa bao dung ,Người sẽ tha thứ tất cả …..''
(Dực theo sợi chỉ đỏ)
Thiên Chúa tha thứ
Có một bà cụ già đạo đức trong Giáo xứ vẫn thường nhiều lần bấm chuông xin vào gặp cha xứ để kể lể về những lần Chúa Giêsu đã hiện ra với bà .Cha xứ cho rằng bà lão khéo tưởng tượng ,thậm chí đã lú lẫn mê mụi rồi .Chịu khó ngồi lắng nghe đôi ba lần ,Cha xứ đâm ra bực mình ,muốn khỏi mất thì giờ ,ngài nảy ra một ý bèn bảo bà cụ :''Nếu lần sau bà còn được Thiên Chúa hiện ra nữa ,bà thử hỏi Chúa xem tôi đã từng phạm những tội gì nhé !''
Bẵng đi mấy tháng liền không thấy bà cụ vào gặp ,cha xứ có vẻ khoái chí ,cho rằng thế là đã dẹp được một chuyện phiền toái .Không ngờ ,một ngày nọ ,nghe bấm chuông đi ra ,cha lại ngạc nhiên thấy bà .Không đợi hỏi ,bà lão kể ngay :''Cha ơi ,con chờ mãi ,đêm qua Chúa Giêsu lại hiện ra với con ,nhớ lời cha đặn ,con đã hỏi ,và Chúa đã trả lời rằng Người đã quên hết những tội Cha đã phạm...!''
Trong tiếng anh, từ ngữ ''Deep''(cao cả) cũng đồng ngĩa với từ ngữ ''Depth''(thẳm sâu).Thật vậy ,sự cao cả cũng là sự thẳm sâu nhất nới Thiên Chúa chính là lòng xót thương .Thiên Chuá không những quên mọi lỗi lầm của chúng ta ,mà Người còn quên đi việc Người đã bao nhiêu lần tha thứ cho chúng ta .
Mỗi lần tha thứ ,làm như thể Thiên Chúa đã phải vận dụng toàn bộ quyền năng của Người mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi Người tạo dựng nên chúng ta …...
(Sưu tầm của cha Tiến Lộc)
Lòng bao dung có thể hoán cải tâm hồn
Câu chuyện xảy ra tại một thiền viện .Một buổi sáng ,khi vừa thức dậy ,một số thiền sinh phát hiện mình bị mất cắp một vài vật dụng cá nhân .Họ bảo nhau cùng để ý rình rập ,và họ đã bắt quả tan một số thiền sinh mới đến đang lấy cắp đồ dùng của họ .Họ liền ập vào bắt sống ,giải lên cho thấy viẹn trưởng .Thầy chỉ im lặng ,và cho chú thiền sinh nọ về phòng …..
Ít lâu sau đó,chú thiềnsinh ấy lại bị phát giác đang ăn trộm lần thứ hai ,và lại bị dẫn đến viện trưởng .Lần này cũng như lần trước ,thầy vẫn im lặng ,không nói năng gì ,chỉ đưa tay ra hiệu cho phép chú trở về phòng .Mọi người đều thấy tấm tức bực bội về thái độ xử lý rộng lượng của thầy mình.....
Đến lần thứ ba ,chú thiền sinh có tật ăn cắp kia lại tái phạm.Tất cả các môn sinh đều tập trung lại ,đòi thầy phải có thái độ trừng phạt thích đáng .Họ đưa ra yêu sách :''Thưa thầy ,hoặc là anh ta ,hoặc là tất cả chúng con ,thầy phải lựa chọn ,nếu không chúng con sẽ rời bỏ nơi này ngay lập tức !''
Im lặng một lát ,thầy viện trưởng điềm đạm trả lời :''Tất cả các con đều đã sống tồt lành với nhau ,còn chú này thì chưa được như thế .Vậy ,thầy muốn chú ấy phải ở lại với thầy đẻ thiền định tập tành cho được tốt hơn .Các con thì không còn cần phải làm như thế nữa ,các con có thể chia tay với thầy được rồi đấy !''
Mọi người đều chưng hửng ,cúi đầu ,lần lượt từng người không dám nói gì nữa ,lặng lẽ ai về phòng nấy .Riêng chú thiền sinh tội lỗi kia vẫn quỳ đấy ,đôi dòng lệ lăn trên gò má ….
(Lời hằng sống ,9,1996)
vũng_nước
08-06-2009, 08:48 PM
Một trong các tội phạm đến Chúa Thánh Thần là không tin Chúa nhân lành sẽ tha bất cứ tội gì nhân loại phạm kể cả tội Giết Con Thiên Chúa.
Tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không thể tha được, vì bản chất tội của nó là từ bỏ lòng thương xót của Thiên Chúa.
Hãy luôn ăn năn thống hối để được Cha tha tội cho.
Can đảm nhận tội
Mahatma Gandhi ,vị lãnh đạo lừng danh của Ấn Độ,đã kể lại mẫu chuyện của đời ông .Tôi phạm tội ăn cắp khi lên 15 tuổi .Vì mắc nợ tôi đã lấy trộm chiếc vòng bằng vàng của ba tôi để trả nợ .Nhưng tôi không thể nào chịu được sự ray rức trong tâm hồn .Dù thế ,vì quá mắc cỡ ,tôi không thể nào mở miệng nói sự thật với ba tôi .Tội đã viết lời thú tội vào tờ giấy .Toàn thân tôi run rẩy khi tôi trao miếng giấy này cho ba tôi .Ông đã đọc nhắm mắt lại một lúc rồi xé miếng giắy đi .Ộng kẽ nói và choàng tay vào ôm tôi :''Tốt lắm !''Từ ngày đó ,tôi lại càng yêu ba tôi hơn nữa .
Lời Chúa phán :''Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,Thiên Chuá là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta ,và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính .Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội ,thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối ,và lời của Người không ở trong chúng ta ".(1Ga 1,9-10)
Kết bạn với Chúa & với nhau
NHÀ THƠ DANH TIẾNG SAMUEL
Walter Foss ,một lần kia đi lạc vào khu rừng vắng .Đang đi khác nước quá đỗi ông thấy bên lề đường có cái bản đề chữ :"Nếu có khát xin đến bên dòng suốt mát ."
Đi một đỗi nữa ,nhằm lúc mệt nhoài ,ông lại thấy có bàng đề chữ :"Nếu có mệt ,xin hãy tạm dừng chân ."
Tiếp tục đi một đỗi xa xa nữa ông thấy có lời mời :"Nếu không ngại xin hãy đến gần ."
Khi bước vào căn nhà của ông lão bên ven rừng và dùng bũa cơm chung thanh đạm ,ông lại được đọc thêm một hàng chữ nữa ."Và bây giờ chúng ta hãy nói kết tình nhân."
Đẹp thay tấm lòng hiếu khách và nhân ái của con người ,nhất là của những người nghèo vật chất nhưng giàu yêu thương .Trong Hội Thánh chúng ta cũng được chính Thiên Chúa Cha mời hãy dừng chân và tiến vào Nhà của Người để được dự tiệc mà món ăn quí giá chính là Mình Máu Thánh Đức Chúa Giêsu ,Con chí ái của Người cũng là Người Anh Cả đầy thân thiết của tất cả chúng ta .
(Lm .Lê quang Uy
Sưu tầm và biên soạn)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.