PDA

View Full Version : Xin hãy cầu nguyện cho linh hồn ĐaMinh



hoanghuuquan
08-06-2009, 08:44 AM
Em xin mở topic này theo cách riêng để cầu nguyện cho linh hồn ĐaMinh Trương Văn Thùy(là anh trai của cha ĐaMinh Trương Văn Thụy, cha nghĩa phụ của em).
Bác Thuỳ bị tai nạn xe cách đây 6 năm(2003) trong một chuyến xe đi vào Sài Gòn. Bị tai nạn nhưng gia đình không hề có một tin tức gì về bác cho tới tận 11 ngày sau GĐ mới nhận được tin từ bệnh viện và đưa về GĐ điều trị.
Sau khi được đưa về nhà bác không còn đi lai được nữa và luôn bị những cơn đau hành hạ do chấn thương.
Bác phải chịu những cơn đau như vậy trong suốt 6 năm và đến ngày 2/6/2009 Chúa đã gọi bác về với Người.
Vậy xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ĐaMinh theo cách riêng, cách chung cũng xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn của những nạn nhân do tai nạn giao thông.
Xin Chúa nhận lời con cầu xin. Anmen:77:

ksphuonglk
08-06-2009, 08:56 AM
Xin hiệp cầu nguyện cho linh hồn Đaminh !
Cầu xin Chúa cứu rổi linh hồn Đaminh về lại bên Người ! Amen !

forget_me_not
08-06-2009, 09:04 AM
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ XIN CHO LINH HỒN ĐAMINH ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN.:77::77::77:

Masafot
08-06-2009, 10:43 AM
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ XIN CHO LINH HỒN ĐAMINH ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN.:77::77::77:
Xin Cha đón nhận linh hồn ĐAMINH vào nước Thiên Đàng ... chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kito Chúa chúng con Amen!:77:

Rocky
08-06-2009, 11:11 AM
Hiệp ý Cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh, nguyện Chúa mau đón vào hưởng nhan thánh Chúa trong Nước Thiên Đàng.

Và an ủi, nâng đỡ gia đình, thân quyền trong những nỗi buồn mất mát người thân yêu.


Nguyện Chúa nhận lời chúng con nguyện xin.

nenhongnho
08-06-2009, 11:37 AM
Lạy Chúa khoan dung, xin Chúa cũng nhớ đến họ hàng, bạn hữu và anh chị em chúng con đã lìa cõi thế, đó là những người khi xưa đã sống thân thiết với chúng con, Xin Chúa thương đến các linh hồn ấy.

Lạy Chúa, với lòng biết ơn, chúng con xin dâng lời cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, là những vị đã săn sóc, hướng dẫn chúng con. -Chúng con cũng không quên những vị làm ơn, làm ích cho phần hồn, phần xác: các ân nhân, thân nhân và thầy dạy chúng con.
Xin Chúa cũng thương đến các linh hồn mồ côi, những người đã chết trong chiến tranh hoặc tai nạn bất ngờ, không kịp lo liệu phần hồn, những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.

KẺ DU MỤC
08-06-2009, 11:39 AM
Hiệp ý Cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh, nguyện Chúa mau đón vào hưởng nhan thánh Chúa trong Nước Thiên Đàng.

Và an ủi, nâng đỡ gia đình, thân quyền trong những nỗi buồn mất mát người thân yêu.


Nguyện Chúa nhận lời chúng con nguyện xin.


và xin Chúa, Mẹ Maria che chở nâng đỡ những nạn nhân khác nữa. Amen

Maryt
08-06-2009, 12:49 PM
Hiệp ý cùng tòan thể ACE, nguyện Chúa thương và cứu rỗi linh hồn ĐaMinh.:77::77::77:

minh hue
08-06-2009, 01:56 PM
Xin hiệp lời cầu nguyện. Giesu, maria. giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Đaminh cùng nhữg linh hồn khác nữa. :77:

dominico_dung
08-06-2009, 08:56 PM
XIN THƯƠNG NHẬM LỜI CHÚNG CON KHẨN CẦU, CẬY NHỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI. AMEN

Nguyên Xuân
08-06-2009, 09:58 PM
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin thương đến linh hồn yếu đuối của con người chúng con

bethichconlua
08-06-2009, 11:27 PM
Vậy xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ĐaMinh theo cách riêng, cách chung cũng xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn của những nạn nhân do tai nạn giao thông.
Xin Chúa nhận lời con cầu xin. Anmen:77:



:77:Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu xin..Amen:77:

xoicucnong
09-06-2009, 12:02 AM
Nguyện xin Đức MAria là Nữ VƯƠng các linh hồn cùng toàn thê các Thánh trên trời cầu bầu cho linh hồn Đa Minh...!!!

Rosa_Huong
09-06-2009, 08:37 AM
Lạy Chúa khoan dung, xin Chúa cũng nhớ đến họ hàng, bạn hữu và anh chị em chúng con đã lìa cõi thế, đó là những người khi xưa đã sống thân thiết với chúng con, Xin Chúa thương đến các linh hồn ấy.

Lạy Chúa, với lòng biết ơn, chúng con xin dâng lời cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, là những vị đã săn sóc, hướng dẫn chúng con. -Chúng con cũng không quên những vị làm ơn, làm ích cho phần hồn, phần xác: các ân nhân, thân nhân và thầy dạy chúng con.

Xin Chúa cũng thương đến các linh hồn mồ côi, những người đã chết trong chiến tranh hoặc tai nạn bất ngờ, không kịp lo liệu phần hồn, những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.


Xin hiệp ý cùng cầu nguyện cho Linh hồn Đaminh và các Linh hồn. :77::77::77: