PDA

View Full Version : VÀO ĐỜI



Damsan
08-06-2009, 11:35 AM
VÀO ĐỜI

Bước ra đi giã từ quê cũ
Xa cha mẹ, xa các em thương
Xa những kỉ niệm đẹp dưới mái trường
Tôi bước chân vào đời làm người lớn
Chốn thị thành nơi phồn hoa đô hội
Đưa tôi vào một thế giới khác ngày xưa
Ở nơi đây lắm kẻ lộc lừa
Lắm người gian nan, nhiều người đói khổ
Không mái nhà đêm xuống biết về đâu
Và cũng lắm những kẻ nhà giàu
Sống xa hoa bạc tiền phung phí
Tôi thầm nghĩ sao bất công quá nhỉ?
Tự trả lời đời là vậy mà thôi!
Rồi thời gian vẫn lặng lẽ êm trôi
Tôi vào đời cũng lắm điều cơ cực
Chợt nhớ về những ngày hạnh phúc
Thấy chạnh lòng thương quá mẹ cha tôi!
Blog Ngọc Hạnh

Terexa_Bao Ngoc
08-06-2009, 12:26 PM
" chuc ban mot ngay tôt lanh ban oi vui nha"