PDA

View Full Version : Nỗi lòng của một giáo dân



IN_GOD_WE_TRUST
09-12-2007, 10:15 AM
Tôi là một con chiên ngoan đạo , mọi người hay nghĩ vậy.

Từ nhỏ tôi được may mắn sinh hoạt trong một giáo xứ có một linh mục , trẻ đẹp , giảng hay. Cách ăn mặc, cư xử , lời ăn tiếng nói... của linh mục này đã là thần tượng của nhiều giáo dân mến Chúa. Linh mục này giảng hay đến nỗi có lúc được Giám mục cho giảng trong các lễ quan trọng.

Đến bây giờ tôi chỉ đặt câu hỏi là sao trong vi linh mục tài năng đó không sản sinh một ơn gọi nào?

Rồi tôi cũng sinh hoạt trong một giáo xứ có một linh mục già giảng không hay , đến nỗi các giáo dân trẻ thường hay ngủ gục trong bài giảng.

Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao nơi một vị linh mục giảng không hay đó lại sản sinh ra nhiều linh mục và tu si đến thế?


Có lúc tôi đi nhà thờ và chỉ chọn những nhà thờ nào có cha giảng hay. Nhà thờ không có chổ để quỳ gối, vì đối với tôi quỳ gối trong nhà thờ là điều cổ hủ. Dự những buổi lễ dài là sự phung phí thời gian. Cầu nguyện là công việc của tuổi già. Đáng sợ hơn là khi tôi nghĩ như vậy tôi cứ cho là mình đúng và còn tìm cách cổ võ mọi người sống như tôi vì tôi là con chiên ngoan đạo mà.

Bây giờ tôi lại chọn những nhà thờ có ghế quỳ vì tôi nghĩ Thiên Chúa là đấng đáng cho tôi quỳ gối tôn thờ. Tôi cũng chọn những nhà thờ nào có ông cha giảng không quá hay. Nhất là những ông cha giảng quá hay mà không có đời sống cầu nguyện. Vì tôi nghĩ tháng lễ là nơi quy hướng về Chúa Jesu thánh thể và lời ngài. Một sự ồn ào trong thánh lễ như vỗ tay chúc mừng sẽ kéo sự quy hướng lệch ra khỏi mục tiêu là Jesu thánh thể. Không biết tôi nghĩ có đúng không nữa?

Trước mặt Chúa tôi quá tội lỗi nên chẳng dám thay đổi ai. Tôi chỉ muốn nói về cảm xúc trong lòng tôi thôi. Khi dự những buổi tỉnh tâm tôi mong muốn có một ông cha và thầy giảng không quá hay. Tôi chỉ cầu nguyện và mong muốn có một cha hoặc thầy có đời sống cầu nguyện. Vì tôi tin rằng tôi được đánh động từ Chúa chứ không phải sự hấp dẫn của người phàm. Không biết tôi nghĩ có đúng không?

Các cha ơi nếu có thể được trước khi cha giảng tỉnh tâm nhớ cầu nguyện trước cho chúng con vì chúng con tội lỗi lắm. Nếu các cha chọn người giảng tỉnh tâm cho giới trẻ thì vui lòng chọn những người có đời sống cầu nguyện và nội tâm. Dấu hiệu của những người này là sự khiêm nhường, quy hướng về Chúa và yêu mến Mẹ Maria.

Lạy Mẹ Maria là đấng đẹp lòng Chúa vì đã rất khiêm nhường xin dạy con biết khiêm nhường hằng ngày. Xin cho con và những bạn trẻ được dự những kỳ tỉn tâm với những linh mục mà Mẹ yêu mến. :caunguyen:

littlewave
09-12-2007, 03:26 PM
Đến bây giờ tôi chỉ đặt câu hỏi là sao trong vi linh mục tài năng đó không sản sinh một ơn gọi nào?
Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao nơi một vị linh mục giảng không hay đó lại sản sinh ra nhiều linh mục và tu si đến thế?

Cám ơn những chia sẻ của IN_GOD_WE_TRUST, lit cũng đã từng có cái thao thức trăn trở như bạn về vấn đề TÌM KIẾM, TRÂN TRỌNG và NUÔI DƯỠNG ƠN GỌI của các LM.

Thật đáng buồn khi nhiều Mục tử GH dường như chẳng quan tâm gì đến việc này, còn một số vị lại loay hoay tìm con giúp chỉ vì sĩ diện (để sau này còn tự hào mình đỡ đầu được bao nhiêu cha + soeur, người này chức vụ gì, người kia thành đạt thế nào, kẻ nọ thăng tiến ra sao...)


Khi dự những buổi tỉnh tâm tôi mong muốn có một ông cha và thầy giảng không quá hay. Tôi chỉ cầu nguyện và mong muốn có một cha hoặc thầy có đời sống cầu nguyện. Vì tôi tin rằng tôi được đánh động từ Chúa chứ không phải sự hấp dẫn của người phàm

Vâng, lit cũng tin chắc rằng chúng ta được đánh động từ Chúa chứ không phải sự hấp dẫn của người phàm.

Đa số giáo dân thường dị ứng chê bai những LM giảng dài, bài giảng không hấp dẫn, buồn ngủ. lit vẫn thích được nghe những bài giảng giá trị, chất lượng, những bài giảng có linh hứng của Thần Khí, dài 2 tiếng đồng hồ cũng không sao.

Theo quan điểm cá nhân, lit thiết nghĩ nhiệm vụ của LM khi thực thi sứ vụ mục tử, khi cử hành Thánh lễ là trao ban của ăn LC và Thánh Thể nuôi dưỡng tâm hồn người tín hữu. Vậy LM làm gì nếu không cầu nguyện + đầu tư vào bài giảng? lit hằng cầu nguyện cho các LM và ước ao các ngài đừng đem những kiến thức nhân loại và sự khôn ngoan thế gian vào như cốt lõi vấn đề rồi mới liên hệ với LC mà phải rút ra từ Nguồn Mặc khải trọng tâm "LỜI CHÚA HÔM NAY DẠY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ và CHÚNG TA PHẢI SỐNG LỜI DẠY CỦA NGÀI NHƯ THẾ NÀO". Vì thế nên lit cũng đồng quan điểm với IN_GOD_WE_TRUST là những LM có đời sống chiêm niệm, cầu nguyện thường giúp Giáo dân tĩnh tâm hiệu quả hơn. Đương nhiên nếu vị giảng phòng được thổi thêm ơn am hiểu tâm lý và có tố chất hài hước thì càng hay.

Cuối cùng, lit mong mọi người hãy nhớ cầu nguyện cho các LM để các ngài trở nên thánh thiện, trung tín, bền đỗ với ơn gọi cao trọng, để các ngài ĐẦY THÁNH THẦN khi rao giảng TM và nhất là xin Mẹ Maria nâng đỡ các ngài thắng vượt những yếu đuối mỏng dòn của thân phận con người, giúp các ngài luôn khiêm tốn như mẫu gương của Mẹ vì chúng ta đều nhận thức rõ rằng KIÊU NGẠO là mồi bẫy vô cùng nguy hiểm của Satan.