chientimbay
08-06-2009, 09:10 PM
KINH DÂNG MÌNH
Lạy chúa Giêsu, chúng con xin chạy đến sấp mình xuống đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa – và dâng mình cách riêng cho Thánh tâm Chúa, đền phụng sự quyền lợi Chúa thống trị thiên hạ - thật Chúa đã thương yêu con, như người Cha tốt lành yêu thương con cái mình, Chúa ngự trong phép Thánh thể để làm bạn đường – và làm bằng hữu nghĩa thiết của con, thế mà biết bao nhiêu người, vì lòng thờ ơ lãnh đạm, hoặc khinh mạn dễ duôi, đã bỏ nhiều năm không chịu rước Mình Thánh Chúa - Chúa là Chúa Tể và là Thấy Chí Thánh của chúng con - thế mà biết bao nhiêu người – đã được phúc trọng chịu phép rửa tội – mà còn dám cả lòng lỗi luật Thánh Chúa – đã bỏ ngày chủ nhật – không chịu đến dự lễ thờ lạy Chúa và đọc kinh cầu nguyện. Vì tội lỗi nặng nề ấy, họ liều mình phó thác linh hồn cho ma quỷ - và gây nên nhiều nỗi thảm sầu cho gia đình họ - Chúa là ân nhân của chúng con, thế mà biết bao nhiêu giáo hữu – đáng lẽ phải cảm tạ đội ơn Chúa, thì đã ngạo mạn nói phạm đến danh Thánh Chúa – đã khinh dễ phép rửa tội – là phép bí tích nâng họ lên địa vị con cái Chúa. Sau khi những kẻ ấy xa lánh mặt Chúa. Họ còn ăn ở buông tuồng - mắc nhiều tật hư nết xấu. nhất là tật ham mê thú vui say sưa rượu chè, cờ bạc, chơi bời - thường làm cho tan nát gia đình họ, và đưa họ vào cõi chết khốn nạn đời đời.
Lạy chúa, để chống lại những tội lỗi ghê gớm ấy – và để an ủi Thánh tâm chúa về những sự vô ân bạc nghĩa của loài người – con xin long trọng tuyên hứa cùng chúa :
· Mỗi tháng rước lễ đền tạ ít nhất một lần .
· Tuần giữ ngày chủ nhật – và tìm cách ngăn ngừa người ta khỏi lỗi ngày chủ nhật.
· Không nói những lời hoa tình tục tĩu – và tìm cách ngăn ngừa những lời ấy.
· Giữ đức tiết độ - lánh xa những tửu quán, những nơi hôộ họp rượu chè, cờ bạc, chơi bời .
· Vâng phục hết thảy các mệnh lệnh giáo hội.
Lạy chúa Giêsu – xin chúa giúp con giữ trọn vẹn các lời hứa này - chớ gì nhớ những lời hứa này – Chúa ban phúc lành cho gia đình con – là gia đình đã dâng cho Thánh Tâm Chúa!
Giêsu, Maria, Giuse – xin ba đấng cứu giúp con đang khi sống, và che chở con trong giờ chết. Amen.
GĐ. PTTT năm 2009
Lạy chúa Giêsu, chúng con xin chạy đến sấp mình xuống đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa – và dâng mình cách riêng cho Thánh tâm Chúa, đền phụng sự quyền lợi Chúa thống trị thiên hạ - thật Chúa đã thương yêu con, như người Cha tốt lành yêu thương con cái mình, Chúa ngự trong phép Thánh thể để làm bạn đường – và làm bằng hữu nghĩa thiết của con, thế mà biết bao nhiêu người, vì lòng thờ ơ lãnh đạm, hoặc khinh mạn dễ duôi, đã bỏ nhiều năm không chịu rước Mình Thánh Chúa - Chúa là Chúa Tể và là Thấy Chí Thánh của chúng con - thế mà biết bao nhiêu người – đã được phúc trọng chịu phép rửa tội – mà còn dám cả lòng lỗi luật Thánh Chúa – đã bỏ ngày chủ nhật – không chịu đến dự lễ thờ lạy Chúa và đọc kinh cầu nguyện. Vì tội lỗi nặng nề ấy, họ liều mình phó thác linh hồn cho ma quỷ - và gây nên nhiều nỗi thảm sầu cho gia đình họ - Chúa là ân nhân của chúng con, thế mà biết bao nhiêu giáo hữu – đáng lẽ phải cảm tạ đội ơn Chúa, thì đã ngạo mạn nói phạm đến danh Thánh Chúa – đã khinh dễ phép rửa tội – là phép bí tích nâng họ lên địa vị con cái Chúa. Sau khi những kẻ ấy xa lánh mặt Chúa. Họ còn ăn ở buông tuồng - mắc nhiều tật hư nết xấu. nhất là tật ham mê thú vui say sưa rượu chè, cờ bạc, chơi bời - thường làm cho tan nát gia đình họ, và đưa họ vào cõi chết khốn nạn đời đời.
Lạy chúa, để chống lại những tội lỗi ghê gớm ấy – và để an ủi Thánh tâm chúa về những sự vô ân bạc nghĩa của loài người – con xin long trọng tuyên hứa cùng chúa :
· Mỗi tháng rước lễ đền tạ ít nhất một lần .
· Tuần giữ ngày chủ nhật – và tìm cách ngăn ngừa người ta khỏi lỗi ngày chủ nhật.
· Không nói những lời hoa tình tục tĩu – và tìm cách ngăn ngừa những lời ấy.
· Giữ đức tiết độ - lánh xa những tửu quán, những nơi hôộ họp rượu chè, cờ bạc, chơi bời .
· Vâng phục hết thảy các mệnh lệnh giáo hội.
Lạy chúa Giêsu – xin chúa giúp con giữ trọn vẹn các lời hứa này - chớ gì nhớ những lời hứa này – Chúa ban phúc lành cho gia đình con – là gia đình đã dâng cho Thánh Tâm Chúa!
Giêsu, Maria, Giuse – xin ba đấng cứu giúp con đang khi sống, và che chở con trong giờ chết. Amen.
GĐ. PTTT năm 2009