PDA

View Full Version : Đem yêu thương tới bệnh viện phong



loidinhobe
10-06-2009, 08:56 AM
Hơn 7h sáng, đoàn chúng tôi cùng các cha khởi hành chuyến đi thăm bệnh viện phong Chí Linh. Đây là lần thứ 2 nhưng số lượng giáo dân đi vẫn rất đông. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi có mặt tại đó. Cảnh vật nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ khác đợt này vào đầu hè, đúng vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là ngày cầu cho các bệnh nhân.(31/5/09)
Cả khu bệnh viện nằm tựa lưng vào dãy đồi xanh bát ngát. Nắng mới lên đang hoà tan làn sương đêm mờ ảo. Rất nhiều người trong bệnh viện: các bác quản lí, các sơ, một số bệnh nhân ra đón chúng tôi với nụ cười thân quen, mừng rỡ.Khắp các cây hai bên đường đi, vải thiều bắt đầu chín, những bụi dứa có quả sắp sửa mở mắt..., thỉnh thoảng lại có cái võng mắc dưới các tán cây.Cuộc sống ở đây dường như đang căng tràn sức sống, thật thanh bình và đáng yêu!
Sau ít phút nghỉ ngơi, mọi người tập trung tại hội trường và trò chuyện. Vì quá đông nên một số người phải ngồi ngoài vỉa hè. Cha xứ đại diện cho đoà troa tới bệnh nhân và người nhà của họ những món quà mà mọi người đóng góp, ủng hộ trong nhiều ngày qua: 1 tấn gạo, 20 thùng bánh đậu xanh và một số tiền. Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm.
:Tanghoa:
Bên ngoài nắng đã bắt đầu gay gắt. Trên vỉa hè, 1 chú ngồi xe lăn đang cố len vào chỗ cửa sổ để nhìn mặy cha xứ nhưng ngập ngừng giây lát và rồi chú quay xe lại. Dưới sân, 2 cụ bà đang dắt nhau, 1 cụ phải đi bằng chân gỗ,đôi dép nhựa buộc chặt vào đôi chân hình như chẳng bao giờ tháo ra; còn cụ kia lưng đã còng cả tay chân của cụ đều đi tất kín... Nhưng ngoài kia vẫn vang lên những lời chào, hỏi thăm đầy tình cảm, những nụ cười đầy thân ái, khích lệ giữa khách và bệnh nhân. Tôi chợt nhận ra: món quà quý giá nhất mà mọi người ở đây trông đợi chính là lời chào, cái bắt tay, nụ cười, ánh mắt đựng niệm cảm thông yêu thương ấy.
Sau đó chúng tôi tiếp tục lên nhà thờ tham dự thánh lễ. Đây là 1 thánh lễ đặc biệt, không khí buổi lễ cũng như lời giảng của cha đều ấm áp tình anh em.
:8:Hãy yêu thươnh nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.
Đừng xa lánh anh em mình mà hãy gần gũi chăm sóc họ.
Đừng ghét bỏ anh em mình mà hãy yêu thương cảm thông với họ bởi họ bất hạnh hơn chúng ta.
Đừng lạnh lùng nói 2 tiếng "trại phong" mà hãy gọi bằng cái tên "bệnh viện phong " ấm áp.
Lễ kết thúc, lời hát "Thần Khí Chúa đã sai tôi đi...sai tôi đến với người thất vọng" cát lên đầy ý nghĩa.
Đã hơn 10 rưỡi, chúng tôi chuẩn bị lên xe ra về. Những chùm vải thiều trao tay. Những lời hứa hẹn, tạm biệt. Những cái bắt tay nồng hậu.
Tạm biệt những người anh em thân yêu, tạm biệt bệnh viện ngả lưng vào đồi xanh. Hẹn gặp lại năm sau, cũng vào ngày lế CTTHX.:hug: