PDA

View Full Version : Con Muốn Làm Nhân Chứng



Damsan
10-06-2009, 10:05 AM
Con muốn làm nhân chứng

Chúa ơi ! Chúa biết rồi.
Lòng con hướng về Chúa
Con biết Chúa luôn hằng nâng đỡ
Tâm hồn con được hớn hở hân hoan
Đã qua rồi những cay đắng phàn nàn
Con được Chúa kề bên ủi an dẫn dắt
Ôi lạy Chúa! Con yêu Người tha thiết
Người đã ban cho con niềm cảm biết cậy tin
Để đồng hành với Chúa đến mọi miền
Giới thiệu và hướng niềm tin vào Chúa.
Giữa đời sống với vạn ngàn biến cố
Con phó đời con trong tay Chúa điều hành
Với mục đích làm vinh danh Nước Chúa
Bằng tình yêu, bằng chia sẻ, dấn thân
Với mọi sinh linh chính Chúa tạo thành
và luôn hướng về vĩnh phúc
Không quản ngại đớn đau và chết trong tủi nhục
Để làm Đường cho trần thế bước đi
làm Sự thật để khắc ghi tình yêu cao vời khôn sánh
để lửa thiêng bừng lên ánh sáng
Soi bước chân con người vững tiến về Nhà Cha.
Ôi! Con ước được biến tan
để hòa vào không gian vũ trụ
Để được làm hơi thở của yêu thương
Để được mơn man trong tình Chúa...
Kim Dung




LHL (Nguồn Tháp Chuông 69-GX Hải Phòng)