Tim
11-06-2009, 02:49 PM
Tình yêu của tôi ở đâu..
Sao tôi không biết ?
Nằm sâu dưới kia , sóng bờm sư tử ?
Nằm trên những triền cát ,đại dương?
Tình yêu của tôi ở đâu..
Ai có biết ?
Chỉ cho tôi dù góc bể chân trời
Chỉ cho tôi dẫu rằng cái chết...
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình .
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
Em tên là gì, sao không thể gọi tên
Chiều dần buông thành phố về đêm
Bờ cỏ, hàng cây, từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình.
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn,
Nhưng cái đích thực tình yêu chỉ riêng có một.
Chính vì vậy mà ta nhiều lần sửng sốt
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu.
Không phải nửa của mình, không phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi xin đựng bắt tôi nhầm lẫn
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong cái nửa riêng mình.
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Và cũng biết bây giờ nàng đâu đó
Em cũng tìm tôi, tìm tôi thế nhé
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau!!!
(Tạ Đình Tuấn)
Sao tôi không biết ?
Nằm sâu dưới kia , sóng bờm sư tử ?
Nằm trên những triền cát ,đại dương?
Tình yêu của tôi ở đâu..
Ai có biết ?
Chỉ cho tôi dù góc bể chân trời
Chỉ cho tôi dẫu rằng cái chết...
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình .
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
Em tên là gì, sao không thể gọi tên
Chiều dần buông thành phố về đêm
Bờ cỏ, hàng cây, từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình.
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn,
Nhưng cái đích thực tình yêu chỉ riêng có một.
Chính vì vậy mà ta nhiều lần sửng sốt
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu.
Không phải nửa của mình, không phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi xin đựng bắt tôi nhầm lẫn
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong cái nửa riêng mình.
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Và cũng biết bây giờ nàng đâu đó
Em cũng tìm tôi, tìm tôi thế nhé
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau!!!
(Tạ Đình Tuấn)