Tim
11-06-2009, 02:55 PM
Ta gọi khẽ tên em và chợt hiểu
Mình cô đơn từ thuở mới vào đời
Một tình yêu và đau buồn tan vỡ
Ta ngỡ ngàng cho buồn ấy lên ngôi...
Ta ngu dại yêu người, người chẳng đến
Gió đêm về, e ấp chuyện ưu tư
Màu thời gian vẫn u hoài năm tháng
Nhớ thương nhiều cho kỷ niệm nhàu hư...
Rồi từ đó nẻo vô hình chắn lối
Vòng tay ôm níu trọn nỗi tơ vương
Trong khoảnh khắc cơn mê lòng bối rối
Tình yêu em, mộng ảo đến hoang đường...
(St internet)
Mình cô đơn từ thuở mới vào đời
Một tình yêu và đau buồn tan vỡ
Ta ngỡ ngàng cho buồn ấy lên ngôi...
Ta ngu dại yêu người, người chẳng đến
Gió đêm về, e ấp chuyện ưu tư
Màu thời gian vẫn u hoài năm tháng
Nhớ thương nhiều cho kỷ niệm nhàu hư...
Rồi từ đó nẻo vô hình chắn lối
Vòng tay ôm níu trọn nỗi tơ vương
Trong khoảnh khắc cơn mê lòng bối rối
Tình yêu em, mộng ảo đến hoang đường...
(St internet)