Tim
11-06-2009, 04:32 PM
Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi đền nọ có 3 vị thần (Gọi là A, B, C nhé) rất thiêng, người dân vùng đó thường đến ngôi đền này cúng vái và xin các vị thần này những lời khuyên... Tuy nhiên 3 vị thần này rất đặc biệt đó là:
1 vị thần THẬT THÀ -> Luôn nói thật -> nếu ai xin đc lời khuyên của vị này thì rất tốt.
1 vị thần NÓI DỐI -> Luôn nói dối -> ai mà xin đc lời khuyên của vị này thì ...
Vị thần còn lại là vị thần THÔNG MINH -> Lúc nói thật, lúc nói dối -> không biết thế nào mà lần :)
Do sự linh thiêng của ngôi đền -> người dân khắp nơi đổ về cầu xin... nhưng vấn đề lớn nhất là xác định xem vị trí các vị thần này thì vẫn chưa có ai làm đc.
Một ngày kia Dân đến vùng này và cũng đến ngôi đền đó... Dân đã hỏi 3 vị thần cùng một câu hỏi như sau: "AI LÀ THẦN NÓI DỐI?" Và nhận đc 3 câu trả lời như sau:
- Vị thần A: Thần B là thần nói dối
- Thần B: Thần C là thần nói dối
- Thần C: Ta là thần nói dối.
Dân suy nghĩ một lúc rồi nói: Vậy là rõ rồi... Dân đã biết chính xác các vị thần.
Mọi người có thể cho biết Meo_miumiu đã suy luận thế nào?
Ai có cách nào hay hơn thì đóng góp nhé.
Chú ý: Đây là bài toán logic - không hề có mẹo. Nhớ là không có chuyện hỏi từng người xem 1+1=2 có đúng không đâu nhé... vì các vị thần này không biết làm toán - Chỉ dùng logic thôi....
1 vị thần THẬT THÀ -> Luôn nói thật -> nếu ai xin đc lời khuyên của vị này thì rất tốt.
1 vị thần NÓI DỐI -> Luôn nói dối -> ai mà xin đc lời khuyên của vị này thì ...
Vị thần còn lại là vị thần THÔNG MINH -> Lúc nói thật, lúc nói dối -> không biết thế nào mà lần :)
Do sự linh thiêng của ngôi đền -> người dân khắp nơi đổ về cầu xin... nhưng vấn đề lớn nhất là xác định xem vị trí các vị thần này thì vẫn chưa có ai làm đc.
Một ngày kia Dân đến vùng này và cũng đến ngôi đền đó... Dân đã hỏi 3 vị thần cùng một câu hỏi như sau: "AI LÀ THẦN NÓI DỐI?" Và nhận đc 3 câu trả lời như sau:
- Vị thần A: Thần B là thần nói dối
- Thần B: Thần C là thần nói dối
- Thần C: Ta là thần nói dối.
Dân suy nghĩ một lúc rồi nói: Vậy là rõ rồi... Dân đã biết chính xác các vị thần.
Mọi người có thể cho biết Meo_miumiu đã suy luận thế nào?
Ai có cách nào hay hơn thì đóng góp nhé.
Chú ý: Đây là bài toán logic - không hề có mẹo. Nhớ là không có chuyện hỏi từng người xem 1+1=2 có đúng không đâu nhé... vì các vị thần này không biết làm toán - Chỉ dùng logic thôi....