nguyễn văn xuân
13-06-2009, 03:31 PM
NGHĨ VỀ ĐỨC CHA MICAE NGUYỄN KHẮC NGỮ
Nguyễn Văn Xuân
Ai đã từng xuôi chiều bắc nam. Ai đã từng đặt chân đến đất Vạn Đồn. Người ta không thể không liên tưởng đến một Đức Cha đáng kính mến vô cùng:
Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ vửa khuất đi. Hình bóng Đức Cha già kính yêu đậm nét trong tim từng người trong làng Vạn Đồn, dòng cảm mến vô biên. Lòng Ngài bao la, tình Ngài như biển. Sống đời hiến thân phục vụ Chúa qua mọi người, mọi thời và mọi nơi.
Chúng tôi những người dân làng Vạn đồn, khắp nơi trên toàn cầu, đang hướng về nơi đây (Giáo phận Long xuyên). Làm sao có thể nói lên được những lời ly biệt, bởi vì máu đang chảy dồn mạnh trong tim, ngực chúng tôi chứa chan thương nhớ. Dòng nước mắt chảy dài tiếc thương đang biến thành những tiếng kinh cầu phục sinh, nghẹn ngào khắp nơi trong lòng mổi người dân làng Vạn Đồn.
Chúng tôi xin được nghiêng mình kính cẩn trước anh linh của Đức Cha:
Đức Cha kính mến của chúng con:
Đức Cha đã ra đi để lại trong lòng Vạn Đồn chúng con và mọi người muôn vàn tiếc thương và kính nhơ.
Làm sao chúng con có thể quên được hình ảnh một giáo phận Long Xuyên ngày mới thành lập mà Đức Cha là tiên khởi. Quên sao được một chủng vien Têresa, các trường trung, tiểu học Công Giáo miền Cái Sắn, nơi chúng con đã được học hành ở đó mà Đức Cha là người khai sáng.
Ôi Đức Cha: người khai sáng, nhà giáo dục tuyệt vời.
Giờ đây Đức Cha đã vĩnh viễn ra đi, Nước đã về nguồn, lá đã về cội, Đức Cha được sinh ra bởi Chúa Nay trở lại với Ngài. Dấu Thánh giá khởi điểm cuộc đời ngày Đức Cha được ẵm bồng vào thánh đường Giáo Xứ Vạn Đồn (miền Bắc) rửa tội; Thì hôm nay nơi Giáo phận Long Xuyên này, cây Thánh Giá cũng ghi dấu nơi an nghỉ cuối cùng của con cái Chúa.
Tuy nhiên về phương diện trần thế sự ra đi của Đức Cha hôm nay là một nỗi nhớ thương không bến bờ cho dân làng Vạn Dồn, giáo phận Long Xuyên, Giáo hội và những ai đã biết đến Ngài
Than ôi:
Cuộc đời, giây phút nên không dẫu trăm năm là mấy. Lòng Đức Cha bao la như biển, tình Đức Cha tha thiết như núi Thái cao vời…
Sinh quí tử qui. Giờ Đức Cha đã đi về để lại cho chúng con tiếc thương và luyến nhớ trong lời kinh nguyện đang dâng lên Chúa, nguyện cầu cho Đức Cha hưởng nhan thánh Ngài.
Vạn Đồn còn đây, Giáo phận Long Xuyên còn đó, chủng viện, bàn thờ, những lời giảng dạy của Đức Cha. Từ nay tất cả còn đây mà Đức Cha giơ đã đi rồi
Muôn vàn nuối tiếc thay một đời hy sinh, phục vụ Chúa qua mọi người
Nguyện ước hình ảnh đức Cha: sẽ là những tấm gương sáng cho chúng con noi theo, là những chuỗi ngày dài cho chúng con tin yêu và hy vọng.
Nguyện ước hình ảnh Đức Cha luôn khai hội hoa đăng cho chúng con tiến về nhà Chúa và là muối nguyện cầu cho vườn hồng Giáo Hội sinh tươi đơm bông hơn.
Giờ đây chốn Thiên Đàng kính xin Đức Cha thượng hưởng.
Con cái Vạn Đồn Kính bái
Hậu bối Vạn Đồn: Nguyễn Văn Xuân
( Gia Đình Đồng Hương Vạn Đồn)
Nguyễn Văn Xuân
Ai đã từng xuôi chiều bắc nam. Ai đã từng đặt chân đến đất Vạn Đồn. Người ta không thể không liên tưởng đến một Đức Cha đáng kính mến vô cùng:
Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ vửa khuất đi. Hình bóng Đức Cha già kính yêu đậm nét trong tim từng người trong làng Vạn Đồn, dòng cảm mến vô biên. Lòng Ngài bao la, tình Ngài như biển. Sống đời hiến thân phục vụ Chúa qua mọi người, mọi thời và mọi nơi.
Chúng tôi những người dân làng Vạn đồn, khắp nơi trên toàn cầu, đang hướng về nơi đây (Giáo phận Long xuyên). Làm sao có thể nói lên được những lời ly biệt, bởi vì máu đang chảy dồn mạnh trong tim, ngực chúng tôi chứa chan thương nhớ. Dòng nước mắt chảy dài tiếc thương đang biến thành những tiếng kinh cầu phục sinh, nghẹn ngào khắp nơi trong lòng mổi người dân làng Vạn Đồn.
Chúng tôi xin được nghiêng mình kính cẩn trước anh linh của Đức Cha:
Đức Cha kính mến của chúng con:
Đức Cha đã ra đi để lại trong lòng Vạn Đồn chúng con và mọi người muôn vàn tiếc thương và kính nhơ.
Làm sao chúng con có thể quên được hình ảnh một giáo phận Long Xuyên ngày mới thành lập mà Đức Cha là tiên khởi. Quên sao được một chủng vien Têresa, các trường trung, tiểu học Công Giáo miền Cái Sắn, nơi chúng con đã được học hành ở đó mà Đức Cha là người khai sáng.
Ôi Đức Cha: người khai sáng, nhà giáo dục tuyệt vời.
Giờ đây Đức Cha đã vĩnh viễn ra đi, Nước đã về nguồn, lá đã về cội, Đức Cha được sinh ra bởi Chúa Nay trở lại với Ngài. Dấu Thánh giá khởi điểm cuộc đời ngày Đức Cha được ẵm bồng vào thánh đường Giáo Xứ Vạn Đồn (miền Bắc) rửa tội; Thì hôm nay nơi Giáo phận Long Xuyên này, cây Thánh Giá cũng ghi dấu nơi an nghỉ cuối cùng của con cái Chúa.
Tuy nhiên về phương diện trần thế sự ra đi của Đức Cha hôm nay là một nỗi nhớ thương không bến bờ cho dân làng Vạn Dồn, giáo phận Long Xuyên, Giáo hội và những ai đã biết đến Ngài
Than ôi:
Cuộc đời, giây phút nên không dẫu trăm năm là mấy. Lòng Đức Cha bao la như biển, tình Đức Cha tha thiết như núi Thái cao vời…
Sinh quí tử qui. Giờ Đức Cha đã đi về để lại cho chúng con tiếc thương và luyến nhớ trong lời kinh nguyện đang dâng lên Chúa, nguyện cầu cho Đức Cha hưởng nhan thánh Ngài.
Vạn Đồn còn đây, Giáo phận Long Xuyên còn đó, chủng viện, bàn thờ, những lời giảng dạy của Đức Cha. Từ nay tất cả còn đây mà Đức Cha giơ đã đi rồi
Muôn vàn nuối tiếc thay một đời hy sinh, phục vụ Chúa qua mọi người
Nguyện ước hình ảnh đức Cha: sẽ là những tấm gương sáng cho chúng con noi theo, là những chuỗi ngày dài cho chúng con tin yêu và hy vọng.
Nguyện ước hình ảnh Đức Cha luôn khai hội hoa đăng cho chúng con tiến về nhà Chúa và là muối nguyện cầu cho vườn hồng Giáo Hội sinh tươi đơm bông hơn.
Giờ đây chốn Thiên Đàng kính xin Đức Cha thượng hưởng.
Con cái Vạn Đồn Kính bái
Hậu bối Vạn Đồn: Nguyễn Văn Xuân
( Gia Đình Đồng Hương Vạn Đồn)