PDA

View Full Version : Yêu đơn phương



Tim
14-06-2009, 05:24 PM
Em đã khóc 1 mình anh có biết.
Trái tim khờ vẫn da diết nhớ anh.
Nơi phương xa... anh có những mộng lành.
Anh đâu nhớ đến người em nhỏ bé.
Chắc giờ này anh cùng người vui vẽ.
anh làm gì... nhớ 1 kẻ như em.
Ánh trăng khuya...soi mờ ảo wa rèm.
cho lệ ướt bờ mi em... lạnh buốt...
Muốn wên anh...bóng hình ai wen thuộc
Thân phận mình... sao sánh với người ta.
Một bóng hồng... cao quý wá xa hoa.
Chân gót ngọc... còn ta... hoa cỏ dại.
Đành xa anh... dù tình còn đậm mãi.
Ôii ông trời sao ngang trái... phủ vây...

(:rain)

minh hue
14-06-2009, 06:12 PM
Tình đơn phương



Có những lúc em thấy buồn da diết
Nhớ thuơng anh em chỉ biết đau sầu
Rồi cuộc đời sẽ mãi dạt về đâu?
Tình dang dở biết khi nào gặp laị?

Em yêu anh- một tình yêu khờ dại
Chẳng bao giờ dám thổ lộ đâu anh
Dẫu biết rằng tình sẽ rất mong manh
Nhưng em cứ cho đi, không cần anh đáp trả...

Em biết rằng giờ ở một nơi xa
Anh chẳng nhớ đến em dù khoảnh khắc
Giữa cuộc đời bao la đầy huơng sắc
Gửi gió ngàn mang nỗi nhớ đến anh...

Trời vẫn xanh những nơi nào anh đến
Cùng với một nguời chẳng phải là em
Giấc mơ anh trong giấc ngủ êm đềm
Hình bóng nhạt nhoà, dáng em còn xa lắm...

Bầu trời nơi em một niềm đau sâu thẳm
Em chỉ một mình,chẳng buớc cùng ai
Giấc mơ nào em nhớ mãi không phai
Hình bóng anh in sâu vào nỗi nhớ!

Thôi anh ơi tình em đành dang dở
Đã trao rồi em mãi chẳng đổi thay
Dẫu biết rằng nơi khoé mắt em cay
Vẫn mỉm cuời cầu chúc anh hạnh phúc...

Chắc tại em yêu anh không phải lúc
Hay bởi vì nguời mãi chẳng yêu em?
Nỗi nhớ anh thao thức mãi bao đêm
Anh biết chăng?Tình đơn phương là thế...

Tg: Hà Giang

Tim
14-06-2009, 06:35 PM
Anh yêu
Em lại nhớ Anh da diết.
Xuân qua rồi mà tuyết vẫn còn rơi.
Sầu đông đầy bao phủ khắp mọi nơi.
Trong tim , trong mắt, trong lời yêu tha thiết.
Anh có biết.
Những sức mõi mòn cạn kiệt.
Tình mỏng manh... Anh nào tiếc cho tình.
Anh bảo rằng sao lại phải hy sinh.
khi tất cã... lặng thinh vào quá khứ.
Bước chân mòn , làm hành trang cô lữ.
Dạt vào bờ như sóng dữ... biển sâu.
Anh bỏ em... anh nào nhớ gì đâu.
Em ngu dại , lún sâu vào nhung nhớ.
Ngàn năm...
Hay muôn thuở...
Em vẫn còn... mang nỗi nhớ về anh.

(ST)

Tim
16-06-2009, 02:36 AM
Em ở đây

Em ở đây mà anh lại chẳng hay
Thờ ơ lắm dù mỗi ngày vẫn gặp
Hay bận rộn anh lo toan người khác
Em thì buồn nhưng mà chắc anh vui

Em ở đây chiếc bóng nhỏ nhoi thôi
Không dám chào sợ rằng lời thừa thải
Nếu có lòng, anh tất nhiên đã thấy
Bởi vô tình nên mới vậy, xa nhau!

Mình xa nhau, không tại khoảng cách đâu
Tại trái tim lỡ nhịp đầu, nhịp cuối
Có những điều vốn đâu cần phải nói
Mỗi một ngày em cứ đợi anh hay

Những sợi buồn len lén rớt qua tay
Em dệt mãi vẫn guộc gầy nỗi nhớ
Gần thật đó, gần như chia hơi thở
Lại nghìn trùng xa cách ở con tim

Em ở đây ngày tháng mãi lặng yên
Dõi theo anh như đi tìm hạnh phúc
Vì hạnh phúc là một điều duy nhất
Em đợi chờ, rồi có lúc anh hay

(St internet)

ailaudu
16-06-2009, 06:10 PM
Đơn Phương
Phạm Đức

Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em - người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn

Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay
Thôi thì em đó, tôi đây
Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều đơn phương

(1992)
(Sưu Tầm)

Tim
18-06-2009, 02:34 AM
Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu 1 mình và cũng thật mê say
Nhớ người ta quằn quại suốt đêm dài
Nhưng ko dám ngỏ lời khi đối diện..

Yêu đơn phương là yêu kô hò hẹn
Kô 1 lần giấu mẹ bước bên nhau
Trót gặp nhau thì chỉ khẽ cúi đầu
Rồi ngơ ngẩn nhìn người ta khuất bóng..

Yêu đơn phương là âm thầm hi vọng
Dựng lâu đài xây gác mộng tình yêu
Nhưng nói nhiều mà chẳng được bao nhiêu
Đành tạm xếp tôn thờ trong giấc mộng

Yêu đơn phương là yêu từ một hướng
Lỡ yêu rồi đau đớn trách được ai
Càng đau đớn càng da diết thêm lên
Càng nhung nhớ đêm đêm ôm gối chiếc..

Yêu đơn phương là yêu kô dám ngỏ
Biết bao giờ người ấy biết mình yêu
Mình câm lặng chịu cảnh cô hiu
Hay họ biết mà chẳng cần tranh cãi...

(ST)

Tim
18-06-2009, 02:49 AM
Nhạy Cảm ( Đinh Thu Hiền )

Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Ðể em dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
Biết là anh đã xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Ðừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi.

ailaudu
18-06-2009, 08:15 AM
Tim này...:secret:
Theo mình nghĩ bài Nhạy Cảm hình như không phải trong đề tài Yêu Đơn Phương, phải không??
Giống lời chia tay quá...
Tim nghĩ sao???

minh hue
18-06-2009, 08:26 AM
Tim nhà mình có đag để 1 mình hok nhỉ?? Tim ơi Còn nhìu trai làng lém??? Có ai hem?? Để H cờ rúp cho nào Hihi

Tim
18-06-2009, 04:32 PM
Tim này...:secret:
Theo mình nghĩ bài Nhạy Cảm hình như không phải trong đề tài Yêu Đơn Phương, phải không??
Giống lời chia tay quá...
Tim nghĩ sao???

Tim cũng thấy vậy ,nhưng tại Tim post vô rồi nên không xóa được .Mà cũng là một mình thôi hic hic

Trích Hụê:Tim nhà mình có đag để 1 mình hok nhỉ?? Tim ơi Còn nhìu trai làng lém??? Có ai hem?? Để H cờ rúp cho nào Hihi


Tim đang yêu ,và lúc nào cũng yêu ,yêu mọi lúc và mọi nơi .Tim mà không yêu thì đâu còn gọi là Tim nữa :4::4::4: