PDA

View Full Version : Thập Gía Buồn



[Vy.Kju:t]
14-06-2009, 09:00 PM
Thập Gía Buồn

Mỗi lần trên đường đời con vấp ngã,
Là một lần con đánh mất niềm vui.
Con tự hỏi, thầm trách mình vội vã,
Sao lại chọn con đường này, tối thui?

Nếu có kẻ nào muốn theo chân Chúa,
Phải từ bỏ tất cả mọi sự trên đời.
Vác thập giá mỗi ngày theo chân Chúa,
Cố gắng theo cho kịp bước chân Người.

Từ bỏ mình và vác mang thập giá,
Là sẵn sàng chấp nhận thập giá con.
Là vác mang trên đường đời muôn ngả,
Vẫn vui khi qụy ngã trên đường mòn.

Những yếu đuối của con, con chấp nhận,
Xin dâng Người như của lễ nghèo nàn.
Con sẽ không thương thân và trách phận,
Ðể Người vui, con sẽ chẳng dám than.

Lạy Chúa cuả con! Nếu Người mong muốn,
Người có thể làm biến đổi đời con.
Biến thập giá của vũng lầy đen đuốc,
Thành thập giá vinh quang và sáng trong.

Lạy Chúa! Nếu trên đường con đang tiến,
Thập gía này, con suốt đời phải mang.
Thì xin cho Thánh Ý Người thể hiện,
Con mãi mãi vác mang, cũng chẳng màng.

Tất cả niềm vui, bình an, hạnh phúc,
Và năng lực của con đến từ Ngài.
Như Phêrô đi trên biển ngày trước,
Nhìn thẳng mắt Ngài, con tiến tới Ngài.

Nhìn thẳng vào mắt Ngài là một cách,
Ðể ở thế gian, không thuộc thế gian.
Thập giá buồn, trong chiều hôm giá lạnh,
Con chợt vui, vì Ngài đã ủi an.

Mai Thư

Phỏng dịch bài

Chaque fois que je tombe



Chaque fois que je tombe
Je perds toute ma joie
Je me demande pourquoi
J'ai choisi cette voie.

Si quelqúun veut Te suivre
Qúil renonce à soi
Qúil porte sa propre croix
Marchant à Ta suite (MT 16,24).

Renoncer à soi et porter sa croix
C'est accepter ma croix
Et la porte avec joie
Pour chaque fois que je tombe.

Pour Te plaire Seigneur
Sans révoltes, sans plaintes
Mes faiblesses, je les accepte
À Toi mes faiblesses
Une offrande de pauvre.

Seigneur, si Tu le veux
Tu peux transformer
Toute croix honteuse
En croix glorieuse.

Mais si Tu veux, Seigneur
Que je porte cette croix
Tout au long de ma vie
Que Ta volonté soit faite.

Cette croix de tristesse
Quand je pense à Toi
Se transforms en joie
Ton amour, ma joie

Tout vient de Toi: Joie,
Paix et Bonheur Toi,
force de ma vie.

Comme Pierre autrefois
Marchant sur la mer
Je m'avance vers Toi
Te fixant du regard.

Du regard je Te fixe
C'est l'unique facon
De vivre dans le monde
Sans y appartenir.

ntt-th (Thông Ðặng)

Guilenguyen
14-06-2009, 09:15 PM
Lạy Cha, xin tiếp thêm sức mạnh cho chúng con vững bước trên đường đời, dù bao khó nguy chông gai phía trước !!

Nganguyen
18-06-2009, 08:29 PM
Lạy Thánh tâm Chúa Giêsu , con xin dâng lên Chúa tất cả mọi tội lỗi của con , và những người bạn con , vì mê chơi với anh em bạn bè mà bỏ cả lễ không đi Chúa ơi, thật là buồn quá Chúa ơi . con nài xin Chúa cho bạn con biết tự chủ lý trí và làm chủ con người mình và đừng vì bạn bè rủ đi chơi mà quên mất Chúa , vì bạn con là người mới trỏ lại đạo thì con xin Chúa thêm ban sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn đó . con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con .Amen .

Nguyên Xuân
18-06-2009, 10:05 PM
Lạy Chúa, xin cho chúng con còn nhớ rằng : không có Chúa, chúng con không làm gì được
Để Chúa luôn là nguồn sống đích thực của chúng con
Là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống
Của chúng con. Amen.