PDA

View Full Version : chuyện cười



vjet_Truong
15-06-2009, 02:09 AM
Một người vào tòa xưng tội:
- Thưa cha, đã 30 năm qua con chưa đi xưng tội…
Nghe thấy vậy, cha xứ giật mình cắt ngang:
- Trời ơi, sao lười thế hả?
Người kia:
- Thưa cha con bây giờ mới xưng tội lần đầu?
Cha lại giật mình hơn:
- Lần đầu hả? Chúa ơi, 30 năm qua không chịu học kinh sách gì hết để được xưng tội.
Người kia:
- Thưa cha con là người tân tòng.
Cha xứ: ???!!!…

(Sưu tầm)

vjet_Truong
15-06-2009, 02:11 AM
Một cha nọ nổi tiếng là giảng lâu. Trong một thánh lễ, cha đang giảng về tám mối phúc thật. Giảng mới tới phúc thứ ba mà đã nửa tiếng, bỗng nhiên đến phúc thứ tư, cha quyên mất nên ngập ngừng:
- Phúc thứ tư, phúc cho ai…. phúc cho ai….
Ông trùm ngồi dưới nóng lòng đáp lớn:
- Phúc cho ai không nhớ mà quên.
Cả nhà thờ: !!!???

(Sưu tầm)

vjet_Truong
15-06-2009, 02:16 AM
Có một cậu Thanh niên vô rừng chơi.. Không ngờ bị thất lạc… Bổng nhiên anh ta thấy một con cọp lớn dí theo anh ta như muốn ăn thịt vậy. Chạy một hồi, anh ta cảm thấy đừ và rồi không biết làm gí nữa. Anh ta mới bắt đầu quỳ gối xuống cầu nguyện…”Chúa ơi xin cho con cọp đừng gặp được con”…
Cầu nguyện xong anh ta mở mắt ra thấy con cọp đang quỳ gối nhép miệng…”Chắc con cọp đang ăn năn tội”. Anh ta mới đến hỏi anh Cọp… “Anh đang làm gí vậy?”… Anh Cọp trả lời “Bộ anh không đọc Kinh Thánh sao? Phải CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI ĂN chứ”

(Sưu tầm)

vjet_Truong
15-06-2009, 02:18 AM
Hai cha con là lái buôn đang đi biển thì gặp bão. Ông bố cầu khấn:
- Lạy Chúa, xin Ngài rủ lòng thương chúng con. Thoát khỏi cơn bão này, con sẽ xin dâng Ngài một cây nến to cao như cột buồm.
Đứa con nhắc:
- Cây nến bự như vậy mắc lắm đó bố!
Ông bố thì thào:
Tao biết. Để qua được cơn bão này đã, rồi hẵng tính

vjet_Truong
15-06-2009, 02:58 AM
Có một cha chánh xứ nọ rất lười giảng. Một ngày kia trong Thánh Lễ, sau khi đọc Phúc Âm xong cha bắt đầu bài giảng của mình bằng câu hỏi:
- Ông bà anh chị em có nhớ bài giảng tuần trước của tôi không?
Giáo dân thành thật trả lời: "Thưa không!"
Nghe vậy ngài liền đáp lại: "Nếu không nhớ thì tôi giảng làm gì", và trong bụng ngài mừng thầm vì đã thoát được bài giảng tuần này.
Qua Thánh Lễ tuần sau, trước khi giảng cha lại hỏi giáo dân: "Ông bà anh chị em có nhớ bài giảng của tôi cách đây 2 tuần không?"
Giáo dân nghĩ bụng nếu trả lời không thì cha lại không giảng nên mọi người cùng đồng thanh đáp: "Thưa có."
Vị linh mục lại nói: "Đã nhớ rồi thì tôi không cần phải giảng nữa!"
Đến tuần thứ 3, đến bài giảng cha lại hỏi giáo dân: "Ông bà anh chị em có nhớ bài giảng của tôi cách đây 3 tuần không?"
Giáo dân suy nghĩ thấy rằng trả lời "có" cha xứ cũng không giảng, trả lời "không" ngài cũng không giảng, vậy thì làm sao bây giờ? Họ liền nghĩ ra một cách hay: Một bên thưa "có", một bên thưa "không".
Cha xứ liền nói: "Vậy ai quên thì hãy hỏi những người còn nhớ giảng lại cho mà nghe!"

vjet_Truong
15-06-2009, 02:59 AM
Một viên cảnh sát quay đèn, dừng xe của một cha xứ lại vì đã chạy quá tốc độ. Vừa quay kiếng xe xuống cha vừa nói một câu Kinh thánh với giọng khẩn cầu: "Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương" (Mt 5:7). Sau một hồi lâu ghi ghi chép chép, viên cảnh sát quay lại vừa trao cho cha xứ tờ giấy phạt vừa nhẹ nhàng nói: "Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa" (Gn 8:11c)

vjet_Truong
15-06-2009, 03:07 AM
Một cha xứ đi thăm dân chúng khu vực quanh nhà thờ để khuyến khích con chiên đi lễ Chúa Nhật. Thấy một anh chàng ngồi ở cửa nhà, cha hỏi:
- Sao cha không thấy con đi lễ?
- Thưa cha, con không có quần lành áo tốt nên không dám đi lễ!
Hôm sau, cha đem quần áo mới cho anh chàng này. Nhưng ngày Chúa Nhật vẫn không thấy anh dự lễ. Khi gặp cha hỏi:
- Có quần áo mới rồi, sao không thấy con đi lễ?
- Thưa cha, tại con nghĩ rằng: ăn mặc như thế này mà không có tiền bỏ vào nhà thờ là điều xấu hổ!
Cha xứ liền đưa cho anh ít iền để lần sau anh đi dự lễ. Nhưng rồi vẫn không thấy anh ta bén mảng đến nhà thờ, cha lại đến nhà anh ta. Lần này anh ta nói:
- Thưa cha, cho phép con nói thật: Có quần áo đẹp, lại có tiền cha cho mà không đi chơi phố thì...quả là phí của trời

vjet_Truong
15-06-2009, 03:10 AM
Một anh mù sang nhà bạn chơi, lúc định trở về thì trời đã sẩm tối. Anh mù hỏi mượn cái đèn. Người bạn lấy làm lạ hỏi:
- Anh mù thì còn cần gì đến đèn?
- Tôi dùng đèn để người khác trông thấy sáng, khỏi đụng vào tôi.
Nghe anh mù nói có lý nên người bạn cũng cho mượn đèn. Thoạt tiên đi được một quãng đường dài không xảy ra chuyện gì. Mãi sau, có một người đụng phải anh mù, làm anh mù ngã lăn queo. Anh ta lóp ngóp bò dậy và gắt rằng:
- Đồ đui, không có mắt hay sao mà không trông thấy đèn sáng hử?
Người kia bèn trả lời:
- Có anh đui thì có, đèn của anh đã tắt từ bị tắt từ hồi nào mà anh có biết đâu

vjet_Truong
15-06-2009, 03:12 AM
Hai anh chàng rủ nhau đi bơi ở gần cửa sông sát bờ biển. Một trong hai anh chàng hỏi một ông đang ngồi câu cá ở đó:
- Ông ơi, ở đây có cá mập không?
Ông già liền đáp:
- Không có!
Anh chàng kia bơi được một lúc nhưng vẫn chưa yên tắm lắm nên lại hỏi ông già:
- Có thật ở đây không có cá mập chứ?
Ông già trả lời ngay không chút đắn đo:
- Đúng là như vậy! Cá mập đã sợ bỏ chạy đi hết từ ngày ở đây có cá sấu!

vjet_Truong
15-06-2009, 03:13 AM
Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:

- Tụi mình là rắn độc phải không?

- Đúng vậy, tụi mình là rắn rất độc.

Con rắn kia lại hỏi: "Có phải ai bị tụi mình cắn đều bị chết không?"

- Thật vậy, chúng ta là loài rắn rất độc trên thế gian này, ai bị chúng ta cắn thì không thể sống được. Ủa mà sao hôm nay mày lại hỏi vậy?
Con rắn kia buồn rầu trả lời: "Tại vì tao vừa cắn phải lưỡi của tao mày ạ."