PDA

View Full Version : Nàng thơ đến hỏi



DonRac
16-06-2009, 10:28 AM
Nàng thơ đến hỏi

Lâu rồi, Rác hổng có nguồn thơ,
Nay sao ...nàng lại đến bất ngờ?
Nàng thơ trách...bởi tại Don hờ hững,
Chỉ lo làm - tìm những rối ren!?

Biết làm sao khi thân phận thấp hèn,
Không tìm Rác, sẽ chẳng thấy nhỏ nhen!
Nhỏ nhen đâu phải bởi do Rác,
Nhỏ nhen vì: bạc ác với nhau!

TCVN, 16/06/2009

DonRac
16-06-2009, 10:39 AM
Nàng vẫn chưa đi!

Nàng vẫn chưa đi sao đứng đó?
Rác bận rồi...nàng có biết chăng?
Bận gì bận, lăng xăng thì có!
Đã lâu rồi còn đó...xóa đâu?

Rác nhiều loại, vô vàn lắm lắm,
Rác trong lòng, sao tắm cho trôi?
Than ôi một kiếp mồ côi,
Không ai thừa nhận làm tôi: Rác rồi!

TCVN, 16/06/2009

DonRac
16-06-2009, 10:50 AM
Nàng thơ tạm biệt

Hẹn gặp lại...khi không còn Rác,
Mà trở thành: Bác của người ta.
Tha cho tiếng Bác xót xa,
Don đâu có dám ghép là Bác ai!

Nếu có thể xin trở thành Xác,
Để xin làm Thủ Tác mà thôi.
Cho quên một kiếp mồ côi,
Quên trong vui sướng xa rồi đau thương.

TCVN, 16/06/2009

dominico_dung
16-06-2009, 03:34 PM
Nàng Thơ nhắn nhủ!


Thương thân chàng, "quét nhà ra rác"
Quyện hương lài thơm thoảng vị hồng gai
Người nỡ trách cơn gió nhẹ trần ai
Đem đi mất nỗi u hoài vô tận

Trót yêu rồi, còn chi là vướng bận
Tim nhạt nhòa, bỗng mặn chất nồng cay.
Dọn uẩn khúc, sinh sôi luống thơ say
Rác tinh sạch, thơ bay về ngắm bóng...


Topic Thơ TCVN 16/6/2009
(từ các ý Nàng thơ trên mà tặng DonRac!!!)

linhlan
16-06-2009, 04:26 PM
Nàng thơ an ủi !

Chắc là mưa đã ngừng rơi
Mây xanh nắng hửng, cho trời sáng ra ?
Hôm nay sẽ khác hôm qua
Nàng thơ khởi sắc, làng ta vui mừng

Chim quyên ca hát tưng bừng
Anh em phấn khởi đón mừng nàng thơ
Chúc Anh Don nhiệm vụ tròn !
Rác mà anh quét, nhà còn sạch hơn.

lanhvananh
16-06-2009, 04:37 PM
Kiếp nhân gian mang thân phận quét nhà!
Quét rồi, quét nữa rác lại ra...
Nàng thơ thoảng vị hương nhài
Dám chăng đứng lại ở hoài không đi?!
Trót yêu Rác, ngại chi vướng bận!?
Bởi hương nhài hoá men rượu nồng cay
Còn say thì Rác lại còn quét...
Uẩn khúc đi - bóng thơ lại hoá thành... người!!!??? :118: :Tanghoa:

TuanHH
16-06-2009, 09:02 PM
Công nhận quý vị tài thiệt! Đề tài Rác mà cũng được 1 chùm thơ đầy cảm xúc...

nguyễn văn xuân
17-06-2009, 09:20 AM
CHÙM THƠ GỞI DONRAC
(Nàng thơ chia sẻ)
Nguyễn Văn Xuân

1

Tớ mải đi xa tớ mới về
Chùm thơ viết vội cậu đừng chê
Buồn vui mưa nắng trong đời ấy
Dâng Chúa tình ta vẹn câu thề

2

Rac là ai, mà-Dung là ai?
Sao lại sinh ra lắm biệt tài
Giúp đời quét *(Rác –Dung) vô lượng
Tạo được tin yêu đến mọi người.
Hi hi…
*(Rac –Dung)-Don Rac, Dominico-Dung

3

Bây giờ Rac mới gọi hồn thơ
Chứa đựng bao nhiêu nỗi ước mơ
Rac đâu hờ hững nàng thơ trách
Tội Rác yêu người, thơ bơ vơ

4

Du ngoạn tình thơ trong Thánh Ca
Oa lên tiếng khóc lệ xót xa
Nghĩ thương thân phận đồi bông Huệ
Ra vào lặng lẽ một đời hoa


Ai đâu nào biết chốn gần xa
Cứ ở lại đây đến tuổi già
Ơi đừng than trách dời mưa gió
I a trời sáng đêm đang qua

5

Em ở chốn nào tôi ở đây
Biết em buồn lắm nghĩ thương thay
Thương em Dọn Rac mòn cả chổi
Sao mà vẫn Don thế mới hay

6

Thương em phận bạc lệ xót xa
Làm thân Don Rac khắp muôn nhà
Biển cả sâu xa vùng sơn cước
Đâu mà không dọn Rac òa ra

Đâu mà không dọn rac òa ra
Mới biết lòng em đẹp như hoa
Làm thân don rac dâng tình Chúa
Cho đời hạnh phúc đẹp bao la

DonRac
23-06-2009, 08:02 PM
Tại Nàng hay tại ta?

Nàng đến thăm ta rồi giã biệt,
Khiến hồn ta phân liệt nhiều nơi.
Tâm sự cùng Nàng làm ta quên cả,
Quên chuyện với Nàng mang vạ cho ta?

Ta với Nàng chỉ tự do trong máy tính,
Nếu trình làng, không dính cũng tan ra!
Nàng trách ta sao phải lo xa,
Giờ Nàng xót xa vì ta gặp vạ!

TCVN 23/06/2009

DonRac
23-06-2009, 08:18 PM
Tại ta hay tại Nàng?

Nàng đến Nàng đi chỉ ta biết,
Cớ gì ta không tiếc sẻ chia?
Nàng của ta sao không giữ lấy,
Để giờ giữ mấy cũng bằng không!

Ta hay Nàng ai là thủ phạm,
Gây phiền hà trong chốn phàm ai.
Nàng muốn ta riêng tư tự tại,
Ta muốn Nàng đừng ngại bước ra!

TCVN 23/06/2009

DonRac
23-06-2009, 08:38 PM
Chỉ tại...Diễn đàn!

Không phải tại ta cũng chẳng tại Nàng,
Bởi tại Diễn đàn nhiều Anh Em quá.
Nàng xuất hiện như một trời hoa lá,
Họ gặp Nàng rồi họ sẽ khá hơn ta.

Hãy Yêu Thương Nhau...xin Nàng nhớ lấy,
Chỉ có câu ấy chuyển tặng Nàng thôi.
Tin tưởng một ngày ta Nàng gặp lại,
Để cho ta đây hết ngại hết sầu!

TCVN 23/06/2009

nguyễn văn xuân
24-06-2009, 03:24 PM
Chẳng tại nàng cũng chẳng tại ta
Tại trời xui khiến đất nở hoa
Ngát hương tình thắm hồng ân Chúa
Xin đổ muôn ơn xuống mọi nhà


Kính tặng Thánh Ca Việt Nam

Thánh Ca Việt Nam vẹn chữ tòng
Suốt đời sạch bụi phấn gương trong
Thơ văn nhạc họa dâng tình Chúa
Lan tỏa muôn phương khắp cõi lòng

dominico_dung
25-06-2009, 03:59 AM
NÀNG THƠ BAO DUNG

Đời bao dung, hóa thân rác tinh khôi!
Thêm trang sạch cho thơ ngả bóng rồi!
Tơ tình vướng trên môi mời chín mọng.
Thuê thỏa lòng trông ngóng bóng tình vơi.

Vần thơm tho, nhờ tay xới muôn người.
Tứ tinh sạch, tim độ lượng bể khơi.
Ca vang lừng tình duyên nơi bến lạ.
Câu tinh tuyền cho muôn cánh hồng rơi.

Đành lòng sao mối tơ thắm giữa trời
Đem ý gió thả ra giữa chơi vơi
Cho xa xót chốn nơi từng ngóng đợi
Thêm nhạt nhòa trong ngấn lệ vừa rơi

Ôi thơ biết, chàng si tình ta ơi.
Rác giữa đời là lời lá, hoa rơi.
Sao đem phận, gán đời chi, nỡ lệch!
Tủi thơ rồi, lòng lạc bến thảnh thơi!


Trang thơ tổng hợp TCVN 25/6/2009
(đã vậy thì tặng tiếp luôn nè!)

dominico_hientrietgia
25-06-2009, 12:40 PM
Chỉ có một đề tài mà sao có nhiều thơ vậy, xin đa tạ TCVN, đã cho cháu được trải nghiệm; thưởng lãm những vần thơ "tuyệt"!!!!!!


Cháu đây xin được đề một bài xem ra "thể" nào:

KHÔNG ĐỀ
Chúa dựng nên ta cách lạ lùng,
Làm người thì phải nghĩ mông lung:
"Rác thì rác đấy tuy phải Dọn,
Nhưng vẫn chọn ra Rác để dùng
Vì Rác còn là hoa cỏ thắm
Đem lại cho đời chút hương thơm".
Cám ơn bác Don chùm "thơ thẩn".
Dọn Rác cho đời mãi sạch tươi.

:love:

dominico_dung
25-06-2009, 06:24 PM
ây ây, cái chiết-da ni cũng khá hỉ, nói về rác rứa là trúng ý tui rầu;

dáng phát huy hử, để làm thơ Ca Tụng Chúa Cả Trời Đất nghen

dominico_dung
25-06-2009, 06:29 PM
NGẪU ĐỀ

Nẫu đỡ tiền toa những mồ câu.
Reng mua xi xí ứa nhăn rầu
Mee môốc ưa ngừ que cỡ lựa
Thôốc cheng lờy ngẹng giữa vèng mâu

Thâu từ nai mữa lòng cô quẹn
Nữa giéc chim beo, troọng giéc đừ
Hoồn thơ xe xứ troòng dé lẹng
Mang ám nghĩa ngừ môộc ngài vui

* dịch, haha:

Bạn để tình ta những mồ côi
Sao mua được ít ái nhân rồi
Mai mốt ai người qua kẻ lại
Thốt chăng lời nghẹn giữa vành môi

Thôi từ nay mãi lòng cô quạnh
Nửa giấc chiêm bao, trọn giấc đời
Hồn thơ xa xứ tròn giá lạnh
Mong ấm nghĩa người một ngày vui


Trang Thơ Tổng hợp TCVN, chiều Sài Gòn
(nếu có sai chữ địa phương mô, bác Don vẻ dùm để chữa hỉ, khà khà)

DonRac
25-06-2009, 07:28 PM
Ở mô?

Thánh Ca Việt Nam đặt ở mô?
Sao anh Tiệm Nét biết mà vô.
Vô để làm thơ rồi ghi đại:
Trang Thơ Tổng Hợp...tại Sài Gòn?

Ps: Đùa tí vì biết anh mở Tiệm Nét ở Sài Gòn, nên ghi chiều Sài Gòn cho ACE biết anh... đang làm thơ trong Tiệm Nét chứ gì?

dominico_dung
25-06-2009, 07:49 PM
Đây nì!

chài, nói ra thơ, thế mới hay
ai như tui, nặn trán móp cả ngày
trời chiều Sài Gòn, ngồi "Tổng... hợp..."
nóng nực, mà cười mát cả tai*

* "tai": nghe lời hài hước, thik we', trời lại đang hầm hập mùa hè, cười quên cái "nóng bừng cả tai"

DonRac
25-06-2009, 07:55 PM
Đừng đưa Rác lên Mây

Xin anh Tiệm Nét đừng khen Rác,
Kẻo Rác lên Mây gọi gì đây?
Lỡ mà mưa xuống thêm tội ác,
Mưa Rác còn gì Gió với Mây.

Ps: Đưa Rác lên Mây...là Tội ác đó

dominico_dung
25-06-2009, 08:02 PM
Rác vốn là Mây

Ai mà làm ác... Rác thành mây.
Thành mưa xám xịt, bão giăng đầy.
Tui thương Cái Rác nuôi kẻ cực
Chẳng đưa... đời rác cũng bay... bay!!!!

DonRac
25-06-2009, 08:17 PM
Hiểu Rác sao đây?

Rác vốn là Mây...sao hiểu đây?
Rác có bay bay vì Rác nhẹ.
Thiếu người Dọn lẹ nên nó bay,
Nào phải Rác bay là Rác hay?

dominico_dung
25-06-2009, 11:20 PM
Hiểu rác thế này!

Mấy ai rác...bẩn. bảo là hay*
Vần vũ luôn tay, suốt cả ngày
Có người sợ vấy không dám dọn.
Thành ác cả đời. Rác... lại bay.

==
* dzi1 tới... đuôi, đuối ý rùi, khà khà

DonRac
26-06-2009, 09:31 PM
Nàng đã quên ta

Nàng giận ta rồi không đến đây,
Nàng khiến cho ta ngóng cả ngày.
Nàng đến hay không ta nào biết,
Nàng đâu từ biệt đến hay đi?

Ta trách lầm Nàng mãi làm chi,
Ta ngóng ta trông có được gì?
Ta sai một li đi một dặm,
Ta vẫn chờ đây Nàng biệt tăm.

TCVN, 26/06/2009