PDA

View Full Version : Thơ vui con trai



Tim
16-06-2009, 06:09 PM
CON TRAI


Con trai giỏi nhất hứa liều :4:

Trước mặt con gái đủ điều hứa suông :18:

Con trai ăn nói luông thuông

Trên trời dưới đất diễn tuồng thật hay :guitar:

Con trai giả bộ giả say

Gặp con gái đẹp ... tỏ bày lời yêu :8:

Con trai cái miệng nói nhiều

Trong lòng rỗng toét chứ yêu nỗi gì :18:

Con trai có tánh rất lì :10:

Ði cua con gái , cây si đứng trồng

Con trai thường chẳng thật lòng

Yêu sàm , yêu xở lòng vòng khó tin

Con trai tật xấu linh tinh ...

Vậy mà cứ tưởng đâu mình là ngoan :106:

Con trai hết sức ngang tàng

Em em ngọt sớt ... rồi nàng nhớ nhung :12:

Con trai quậy phá lung tung

Trời ơi đất hỡi .... anh hùng một cây

Con trai tóm lại hết xài :45:

Mới nhìn thấy ghét.. nhìn hoài "......." thêm :4:

(st internet)

P/S :Vui thôi áh .Mấy anh trai đừng dzí Tim

Damsan
16-06-2009, 07:11 PM
có con trai thì cũng phải có con gái mới thú vị ...... tiếp chiêu TIM nè


Thơ vui con Gái (http://www.tntp.org.vn/Detail.aspx?ContentID=6717#)



Em ghét mái tóc mượt mà

Xách đầu đi tiệm ổ gà xù lên
Nhìn từng đợt sóng mông mênh
Tôi nghe hồn phách bồng bềnh phiêu diêu
Hột vịt lộn chấm muối tiêu
Bạn tôi khoái khẩu chiều chiều đi ăn
Một hôm em bảo nhức răng
Làm hơn nửa chục mới bằng lòng tha
sưu tầm

Tim
19-06-2009, 01:49 AM
Hì hì hì ,Tim trả lại nà



Con Trai Thì Sao?

Đối lại "Nghĩ Sao Các Bạn Gái Ơi?"

Ai bảo con gái môđen?
Con trai tóc ngắc tóc dài thì sao?
Ai bảo con gái ăn hàng?
- Người ta sợ mập, ăn quà nhịn cơm!

Chẳng thèm làm anh hùng rơm
Mẹ cho tiền sáng, nhịn ăn để dành
Tưởng rằng mua vở học hành
Ai ngờ "cu cậu" để dành mua hoa!

Nói ra lại bảo chua ngoa
Chua ngoa mà được tặng hoa đấy à?
Bây giờ nói chuyện dancing
Cái từ "nhảy nhót" là xưa lắm rồi!

Thời này "khiêu vũ" hẳn hoi
Việc gì lại bảo rằng tôi đua đòi?
Trời sinh ra phận thiệt thòi
Me chua, khế, ổi, là tôi xơi đầu.

Ai như cái đấng mày râu
Hút thuốc, uống rượu, điên đầu vì bia
Ai ơi, muốn nói còn "khuya"!
Con trai lo kiếm "bu luya" để dành.

Đừng nên nói chuyện học hành
Mấy chàng là để... nắng hành cho vui
Việc gì mà phải phanh phui
"Công dung ngôn hạnh" muốn tui "ống chề" (ế chồng)?

Đi học về, việc ê hề
Vo gạo, bắc nước bộn bề đó ai!
Chứ ai thèm như con trai
Tan trường còn đứng ngóng ai đầu đường!

Mai mốt chị cho cái gương
Về soi cái mặt : Dễ thương, nhưng... khờ!

(Tác Giả: Chị Hai Lùn) (http://music.vietfun.com/tauthor.php?author=Ch%E1%BB%8B+Hai+L%C3%B9n)

vũng_nước
19-06-2009, 02:00 AM
Ngộ Phải Páo Thù
Tuyên Chiến

CON GÁI

Con gái giỏi nhất hẹn hò
Trước mặt con trai, giở trò õng eo
Con gái lòng dữ như beo
Hơn con cọp cái, lại theo đủ chàng
Con gái giả bộ dịu dàng
Gặp chàng trai đẹp ... hởi chàng chàng ơi
Con gái chỉ biết dựa hơi
Làm bộ yêu mến, đi chơi mỗi ngày
Con gái nói một là hai
Lòng không thành thật, có ai sánh bằng
Con gái có tật lăng nhăng
Ăn chè không chịu, đòi ăn phở gà
Con gái chỉ thích có quà
Sinh nhật chưa đến, đã la lên rồi
Con gái ăn không ngồi rồi
Ðợi chàng ăn nỉ một hồi mới đi
Con gái lại ham lì xì
Bao thơ phải đỏ ... không thì giận ngay
Con gái lòng dạ đầy gai
Hơn cành hồng đỏ lung lay cuối trời
Con gái gớm quá ai ơi
Ai ghét con gái ... chứ tôi mến nhiều

Con gái mà nói tiếng "Không"
Ðã là có thể cứ mong cứ chờ
Con trai lắm kẻ gà mờ
Yêu thà mạnh dạn ỡm ờ làm chi
Con gái tưởng có cây si
Tối ngày õng ẹo đường đi lối về
con trai nào phải u mê
Việc nhà việc nước chẳng chê đâu vào
Con gái hay nói tầm phào
Cùng nhau túm lại xì xào ngày đêm
Con trai nói dối thật êm
Dối cha dối mẹ đi đêm với đào
Con gái không biết không sao
Con gái biết được "véo sao" đầy mình
Con trai liệu hãy coi chừng
Coi thường con gái có đường nguy nan
Con gái thích giở sang trang
Thích quên những cái phải mang nhọc nhằn
Con trai hay thích cằn nhằn
Việc thì làm biếng thích nằm phơi thây
Con gái lại thích nhẩy dây
Từ thưở còn bé đến ngay bi giờ
Con trai mỗi tối nằm mơ
Thấy con gái đứng ỡm ờ làm duyên
Con trai có lắm nỗi niềm
Xe, nhà, "bill " phải trả nhiều mỗi năm
Con gái mơ mộng xăm
Không cần phải trả cả trăm thứ tiền
Cứ làm bộ mặt mỹ miều
Công, Hầu, Khanh, Tướng cùng liều hy sinh
Con gái giận lúc bình minh
Con trai năn nỉ cầu xin mãi hoài
Con trai trời hỡi con trai!
Sinh chi con gái phiền hoài con trai
Con gái phân nửa trần ai
"Galant" còn có ngày mai đi cùng
Một mai dẫu có khốn cùng
Con gái tay vẫy chống xuồng sang ngang
Con trai còn thấy xốn xang
Lệ con gái rớt hai hàng chứa chan

vũng_nước
19-06-2009, 02:07 AM
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con gái
Suốt ngày lải nhải
Liên khúc tình yêu
Để rồi chiều chiều
Tụ năm,tụ bảy
Anh này hết xảy
Anh kia dễ thương

Nghe vẻ nghe ve
Tiếp vè con gái
Tự nhận xinh gái
Suốt ngày Phấn son
lưỡi thì bon bon
cái mồm ko nghỉ
Những cô xấu xí
Vẫn nhận là xinh
Người to chình ình
vẫn cho...Eo đẹp
Người mà dẹp lép
Lại bảo Giữ eo
Bảo đi vớt bèo
Thì kêu đau cổ
Bảo đi nhổ cỏ
Thì bảo đau tay
Đi chơi suốt ngày
Làm gì biết mệt !
Óc thì đặc sệt
Vẫn nhận thông minh
Qua 5 mối tình
Vẫn cho là ít
Người như quả mít
Quà vặt ko tha
Quen ngồi la cà
Hàng này quán nọ
Ăn nhiều to sọ
Được ích gì đâu
Nói lắm đau đầu
Ko thèm nói nữa !!!
:icon3::icon3::icon3::icon3::icon3::icon3::icon3::icon3::icon3::icon3::icon3:

Tim
19-06-2009, 02:15 AM
Anh vũng_nước:45::45::45:


Đừng Vội Chê Con Gái

"Bà đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi".
Ông bà ta dậy thế rồi
Vậy mà dám láo hở lời chê bai
Thách con trai nói goodbye!
Các chị đây sẽ trổ tài cho "dze"
Nhưng mà nhắn nhỏ trước nhe:
Lúc ấy đừng có mà le lưỡi dài
Vì thế giới toàn con trai
Mấy anh "đực rựa" thì tài cán chi?
Cơm gạo chẳng nấu ra gì
Dưới thì nó sống, trên thì nó khê
Ngó thau quần áo mới ghê
Chất chồng chất đống, tối về... chất thêm
Nhìn nhau mà... khóc suốt đêm
Chỉ mong mau sáng để rên với trời:
"Đừng hại con nữa ông ơi
Đời thiếu con gái là đời... bỏ đi!"

(Tác Giả: Phạm Vũ Ngọc Nga (http://music.vietfun.com/tauthor.php?author=Ph%E1%BA%A1m+V%C5%A9+Ng%E1%BB%8Dc+Nga))

Tim
19-06-2009, 02:28 AM
Con Trai

Con trai ư? Chúa lầm lì
Ta hỏi gì cũng ậm ừ ghét ghê!
Con trai là chúa hay chê
Ngắm người ngoài phố rồi nhe răng cười
Con trai, vua của xứ lười
Lớp, nhà hổng dọn, cứ ngồi chơi không
Con trai là chúa lông bông
Ngày chơi... tám tiếng mà không thấm gì
Con trai quần áo "xù xì"
Chẳng giặt chẳng ủi, thứ chi cũng nhờ
Con trai là chúa giả vờ
Chào em! "mình đã quen sơ rồi mà!?"
Con trai như vậy mới là...
Nhưng mà hắn vắng, tụi ta cũng buồn!

(Tác Giả: Gai Xương Rồng) (http://music.vietfun.com/tauthor.php?author=Gai+X%C6%B0%C6%A1ng+R%E1%BB%93ng)

Damsan
19-06-2009, 05:03 PM
tiếp chiêu nữa nà ..........


Con gái bây giờ khó mà ưa
Móng tay xanh, tím, quá dư thừa
Tóc vàng môi đỏ, lông mi giả
Guốc cao áo ngắn hở bụng mà


Hai tai thì đục ba bốn lỗ
Lỗ rốn cũng đem cấm dây đồng
Nói chuyện tưởng chừng như pháo nổ
Con gái bây giờ ... Có như không !
Sưu tầm

Tim
20-06-2009, 03:46 AM
Hai cái anh chàng Damsan and vũng nước ........:45::45::45::45::45:


Con trai là chiếc mùi xoa
Khi nào ta khóc đem ra lau chùi
Con trai là trái bắp lùi
Ta lên cơn đói ta vùi xuống bung
Con trai là cái nấp vung
Ta ma giận dữ ta tung xuống đường
Con trai là một thị trường
Ta ma không thích ta nhường cho nhau
Con trai la một cái thau
Ta ngâm chén bát rữa rau giặt đồ
Con trai là chiếc ô tô
Ta ma không thích ta thồ nhau đi
Hỡi các chị em phận nữ nhi
Hãy nhanh tay chọn phòng khi về già

(st internet)

minh hue
20-06-2009, 09:06 AM
Con trai bây giờ thật khó ưa
Tán dai tán dở ngứa tai lừa
Tóc đầu dựng đứng như bờm ngựa
Quanh năm không tắm bốc mùi chua.


Con trai bây giờ hoc thói ngoa
Thúc sinh tào tháo đều thua xa
Cô nào vô phúc nghe mật ngọt
Kể như tiêu tán cả đời hoa

Con trai bây giờ siêng thiệt nha
Học thì không muốn, muốn làm cha!
Ra đường lâng láo tìm gái đẹp
Chê ỏng chê eo nên ở già


Con trai bi giờ “lại cái” nha
Bông tai 3 lỗ, lưỡi đeo tü
Một ngày xịt 2, 3 chai keo tóc
Áo quần diêm dúa rõ giống …”BÀ”

Damsan
20-06-2009, 09:15 AM
tại hạ xin tiếp tục tiếp chiêu 2 nàng nhé .......

Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái khéo là khác nhau.
Con trai vốn tính anh hào
Khó khăn gian khổ chen vào gánh vai.
Con gái chỉ biết đứng nhai
Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca".
Trai thời bản chất thật thà
Nghĩ sao nói vậy hiền hoà dễ thương.
Còn riêng tính của mấy nương
Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa.
Lại thêm cái tật la cà
Phòng trên lớp dưới tà tà ngược xuôi.
Học hành thì chẳng xong xui
Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài.
Nếu mà chẳng kịp sửa sai
Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rìa.
(sưu tầm)

minh hue
20-06-2009, 09:28 AM
Con trai bây giờ xạo khỏi chê
Còn nhỏ bày đặt để râu dê
Tán gái miêng mòm như thoa mỡ
Nhìn em anh cảm thấy tái tê
Con trai bây giờ thấy phát ghê
Phì phà thuốc lá với cafe
Gặp gái giả vờ anh chả biết
Văn nghệ văn gừng đâu dám phê
Con trai bây giờ thích cà kê
Ba hoa chí choé dở thói dê
Chỗ nào có gái thường bu lại
Mặt dày mấy lớp không biết quê