PDA

View Full Version : Mưa



[Vy.Kju:t]
16-06-2009, 10:14 PM
Mưa


Mưa gieo giọt sầu trĩu không gian,
Trời thấp mây đen, phủ ngập tràn.
Mưa bay theo gió chiều vi vút,
Lá ướt lìa cành, rơi ngổn ngang.


Mưa trên đồng lúa, trên luống khoai,

Xanh tươi ruộng bắp, cỏ vươn dài.

Suối tuôn nước chảy, ao thôi cạn,
Ðầy ắp biển khơi lẫn sông dài.






Mưa rơi trên lá, trên lũy tre,

Ướt sũng rạ rơm chất sau hè.

Bầy trẻ tắm mưa, chơi đá nước,
Vũng sâu, trâu nghé, lội lặc lè.






Mưa trên thành phố, trên thủ đô,

Tẩy sạch bùn nhơ, rửa bụi mù.

Ðóng trên đường xá, trên cửa kính,
Cuốn theo rác rến, phủ ven hồ.






Mưa vẫn rơi rơi trong lòng tôi,

Nỗi buồn xa xứ, dạ bồi hồi.

Nửa vòng trái đất, ôi xa lắc,
Kỷ niệm thôi đành nước cuốn trôi.






Ngơi khen Thiên Chúa khéo xoay vần,

Nước bốc thành mây, hóa vũ vân.

Mưa trời rơi xuống trên sông lạch,
Cảm tạ ơn Ngài, mưa hồng ân.






Mai Thư