LAVANG
18-06-2009, 10:45 AM
( Kính gửi Cha Phêrô Nguyễn Văn Phước - giáo xứ ML-ĐP Huế )
Cha kính quý của con!
....Ngày qua ngày, chờ mong và hy vọng , buồn tủi và vui sướng .... trong mỗi giây giúp ấy ,con luôn có Cha đồng hành ... Ôi !!!con cũng ko biết nói gì và làm gì để cảm tạ tấm lòng thân thiện đầy "chia sẽ" của Cha .Từ những ngày đầu tiên được gặp Cha ở LV cho đến bây giờ...con đã "lớn khôn" lên rất nhiều. Con đã biết đến Chúa vì bao buồn, vui, lo lắng, hoang mang và sự kém tin....của con đã" cố tình "lôi kéo Cha vào một thế giới của "CHỊ EM BẦU" đầy màu nhiệm , mọi chuyện hình như con ko thể giấu Cha 1 điều gì - dù là nhỏ nhất . Con là vậy đấy ....(đáng ghét thật :14:Con vẫn biết đôi lúc Cha "bực mình" về con ?! nhưng không nói ra và thậm chí còn "GHÉT" con nữa . Nhưng con thì " kệ" con vẫn bám lấy Cha....như vẫn mong bám chặt vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa .
Hôm nay con viết những dòng này từ sau thẳm tâm hồn mình gửi đến Cha Pef Phước trong niềm vui, niềm hạnh phúc vì con mang Ơn Cha quá nhiều. Cha đã dạy dỗ con lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa !
Xin Cha hãy đồng hành cùng con trên con đuờng con đang chọn .... gần đến đích và cận kề "các " chướng ngại vật " rồi ,Cha ơi xin Cha luôn cầu nguyện sốt sắng và cầu nguyện 1 cách riêng đặc biệt cho thai nhi của con và các Chị em bầu chúng con!
Xin Cha hãy tha lỗi và bỏ qua cho con những lúc con yếu đuối ,than phiền vì ko biết vâng theo thánh Ý CHÚA , những lúc con quấy rầy Cha ( ĐT hơi nhìều ....) và những lúc con làm buồn phiền lòng Cha , con cũng xin Cha bỏ qua cho con vì đôi lúc con GIẬN Cha vô cớ... (mà đáng lẽ ra con phải nên biết thông cảm - chia sẻ với Cha -vì con là 'ngưòi nhà" của Cha mà )
Cha ơi, xin Cha đồng hành cùng con, mỗi khi con yếu đuối, xin hãy nhắc nhở con, nâng đỡ con, che chở con và cho con biết cầu nguyện để xua đuổi ma quỷ, biết hợp tác với Cha, phó dâng lên Chúa, mẹ Maria mọi buồn, vui, sướng, khổ.....Biết nghĩ đến cuộc khổ nạn của Chúa để vượt qua mọi cám dỗ. Xin Cha cầu nguyện Chúa ban thêm sức cho con, không có Chúa và Đức Mẹ đời con luôn trong vòng luẩn quẩn không lối thoát, không nhìn thấy tương lai, con chẳng thể làm được gì nếu không có Ngài ở bên. Xin Cha luôn nhớ đến con trong những giờ kinh và trong khi Cha cầu nguyện .Con ngàn lời tạ ơn Cha của con !
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con một ngưòi Cha tôn kính ! Xin Chúa tuôn mọi hồng ân lên Cha của con , để Ngài luôn sống đẹp lòng Chúa !
LA VANG
Cha kính quý của con!
....Ngày qua ngày, chờ mong và hy vọng , buồn tủi và vui sướng .... trong mỗi giây giúp ấy ,con luôn có Cha đồng hành ... Ôi !!!con cũng ko biết nói gì và làm gì để cảm tạ tấm lòng thân thiện đầy "chia sẽ" của Cha .Từ những ngày đầu tiên được gặp Cha ở LV cho đến bây giờ...con đã "lớn khôn" lên rất nhiều. Con đã biết đến Chúa vì bao buồn, vui, lo lắng, hoang mang và sự kém tin....của con đã" cố tình "lôi kéo Cha vào một thế giới của "CHỊ EM BẦU" đầy màu nhiệm , mọi chuyện hình như con ko thể giấu Cha 1 điều gì - dù là nhỏ nhất . Con là vậy đấy ....(đáng ghét thật :14:Con vẫn biết đôi lúc Cha "bực mình" về con ?! nhưng không nói ra và thậm chí còn "GHÉT" con nữa . Nhưng con thì " kệ" con vẫn bám lấy Cha....như vẫn mong bám chặt vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa .
Hôm nay con viết những dòng này từ sau thẳm tâm hồn mình gửi đến Cha Pef Phước trong niềm vui, niềm hạnh phúc vì con mang Ơn Cha quá nhiều. Cha đã dạy dỗ con lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa !
Xin Cha hãy đồng hành cùng con trên con đuờng con đang chọn .... gần đến đích và cận kề "các " chướng ngại vật " rồi ,Cha ơi xin Cha luôn cầu nguyện sốt sắng và cầu nguyện 1 cách riêng đặc biệt cho thai nhi của con và các Chị em bầu chúng con!
Xin Cha hãy tha lỗi và bỏ qua cho con những lúc con yếu đuối ,than phiền vì ko biết vâng theo thánh Ý CHÚA , những lúc con quấy rầy Cha ( ĐT hơi nhìều ....) và những lúc con làm buồn phiền lòng Cha , con cũng xin Cha bỏ qua cho con vì đôi lúc con GIẬN Cha vô cớ... (mà đáng lẽ ra con phải nên biết thông cảm - chia sẻ với Cha -vì con là 'ngưòi nhà" của Cha mà )
Cha ơi, xin Cha đồng hành cùng con, mỗi khi con yếu đuối, xin hãy nhắc nhở con, nâng đỡ con, che chở con và cho con biết cầu nguyện để xua đuổi ma quỷ, biết hợp tác với Cha, phó dâng lên Chúa, mẹ Maria mọi buồn, vui, sướng, khổ.....Biết nghĩ đến cuộc khổ nạn của Chúa để vượt qua mọi cám dỗ. Xin Cha cầu nguyện Chúa ban thêm sức cho con, không có Chúa và Đức Mẹ đời con luôn trong vòng luẩn quẩn không lối thoát, không nhìn thấy tương lai, con chẳng thể làm được gì nếu không có Ngài ở bên. Xin Cha luôn nhớ đến con trong những giờ kinh và trong khi Cha cầu nguyện .Con ngàn lời tạ ơn Cha của con !
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con một ngưòi Cha tôn kính ! Xin Chúa tuôn mọi hồng ân lên Cha của con , để Ngài luôn sống đẹp lòng Chúa !
LA VANG