PDA

View Full Version : thắc mắc về thiên đàng và trần thế



hieugsmdaklak
20-06-2009, 10:04 PM
có điều này mình thắc mắc muốn nhờ ae giải thích dùm:
theo đức tin người kytô giáo thì có đời này và đời sau
và đời này là cuộc sống phàm tục hiện tại đang diễn ra còn đời sau là khi qua đời hay nói cách khác là chết đi chúng ta sẽ về với chúa vậỵ có ai cảm nhận đc cái đời sau nó ra sao chưa và nó như thế nào ko có thể giúp mình chút về cái cuộc sống gọi là huy hoàng hưởng phúc trên thiên đàng đó đc ko.nó sẽ như thế nào và ra sao...
và cuộc đời này ko hề hấn gì mà chủ yếu hưởng phúc ngày sau vậy khi chết đi nếu đời này chúng ta ăn ngay ở lành thì lúc từ trấn sẽ đc chúa thương cho lên thiên đàng và niềm tin kytô giáo là chủ yếu cuộc sống về sau
như là cuộc sống này có làm bao nhiêu chết đi cũng ko mang theo đc phải làm việc thờ thánh để cos đc linh hồn trong sạch còn ra trước chúa.chúa là đấng tối cao bao dugn độ lượng sẵn sàng thao thứ cho ta vậy là chúng ta sẽ đc lên thiên đàng.vậy là chúng ta làm tất cả những ji hôm nay cũng chỉ mong đến cuộc sống ngày sau,vậy mình có 3 câu hỏi như sau

1:cuộc sống trên nước thiên đàng nó ra sao và như thế nào ?
2:đã có ai đc sống trong nước thiên đàng 1 ngày nào để biết nó ra sao sung sướng như thế nào chưa?
3:nếu bây giờ bạn là 1 kytô hữu gốc thiên chúa là trên hết và bạn có dám đánh đổi tất cả những ji mình đang có để đc bên thiên chúa ,nói cách khác là nếu bây giờ bạn chết đi sẽ đc về bên chúa và đc hưởng hạnh phúc trên thiên đàng thì bạn có sẵn sàng chết ngay bây giờ ko?

chút thắc mắc có ji ko phải mong ae bỏ qua :
xin chúa đừng trách tội con
mong ae giải đáp dùm thank all

nenhongnho
20-06-2009, 10:46 PM
Mình xin tặng bạn mẩu chuyện nhỏ:
Một phụ nữ Công giáo nói với nhà thừa sai:
- Ngài có thể cho biết hiến thân là gì ạ?
Trên tay cầm tờ giấy trắng, nhà truyền giáo trả lời:
- Hiến thân chính là : chúng ta tự ký tên mình vào phần cuối của tờ giấy trắng này, và cứ để cho Thiên Chúa điền kín vào đó, hoàn toàn theo ý Người".
************
Vậy đó, nên mình không bận tâm suy nghĩ những chuyện cao siêu vượt quá trí hiểu...
Mình chỉ cảm nhận một điều: mình có Cha trên trời là Đấng luôn yêu thương.
Chia se với bạn chút suy nghĩ hạn hẹp, chúc bạn hạnh phúc trong cuộc sống

hieugsmdaklak
21-06-2009, 12:14 AM
vấn đề mình hỏi bạn chưa trả lời mà lạ đề rùibạn ơn
biết là bạn ko bận tâm đến vấn đề này nhưng mình có thắc mắc đó ace ai hiểu và biết thì giúp đỡ mình hiểu rõ hơn thank all
ai hiểu và biết thì trả lời chứ đừng nói cho ưa chuyện mình ko hiểu vấn đề đc đâu

hieugsmdaklak
21-06-2009, 02:49 PM
sao ko có ai giúp mình hết vậy ta

phuonganhbau
21-06-2009, 07:10 PM
Hi! Hieugsmdaklak

XIN CHÀO Tôi là phương anh tôi theo đạo PHẬT. Tôi tin chắc chắn là có cuộc sống trên thiên đàng, chỉ nghe các bậc đạo sư kể lại có nhiều cõi trời như cõi trời Đâu Xuất, cõi trời Tịnh Thiên Vương… Đối với các thiền sư thì họ đã đi về các cõi trời như cơm bữa và tôi nghĩ thiên đàng cũng vậy là nơi các linh hồn thánh thiện được hưởng phước báu nhân thiên, tôi đã giải đáp xong câu một và câu 2, còn câu 3 thì theo triết lý nhà phật tự sát là không thương thân mình, bất hiếu với cha mẹ sinh ra mình và lập tức sa vào địa ngục môn có đến 18 cửa địa ngục lận. Và bên Thiên Chúa cũng vậy sẽ không có ai làm điều rồ dại là tự kết liễu cuộc sống của mình cả.

hieugsmdaklak
21-06-2009, 09:16 PM
cảm ơn bạn đã có đôi lời dành cho mình.nhưng mình vẫn chưa hiểu ý của bạn .mình hỏi ban trả lời ko đúng ý mình cần hỏi rùi
ae ai có chút suy tưởng vô suy nghĩ giúp mình chút thắc mắc này đi

mình hỏi về nước thiên đàng nó ra sao và có ai đã tận hưởng đc nó như thế nào chưa bạn lại nói là bạn tin là có thiên dàng điều này thì mình ko hỏi đến.
thứ 2 nữa mình cũng đâu có nói hay hỏi ji về vấn đề tự tủ đâu mà bạn lại kêu là tội lội với cha mẹ nếu tự tử..
mình hỏi là nếu đc vô nước thiên đàng thì bạn có đồng ý chết ngay bây giờ để nhận đc điều đó ko...
mong ace ai vô đọc cho kỹ hiểu hết điều mình hỏ rùi hãy trả lời nha thank all

yeunhacTC
21-06-2009, 09:22 PM
Chị phuonganhbau trả lời rùi đó, chị ấy cũng là Phật tử như bạn vậy.:love:

conchienlacloi
21-06-2009, 09:33 PM
theo em biết thì trong sách khải huyền có nói chút chút về hình ảnh trên thiên đàng và vinh quang Thiên Chúa. hơn nữa thánh Donbosco cũng đã từng được thánh Dominico Savio dẫn đi dạo trên thiên đàng. anh có thể tìm đọc hạnh thánh Donbosco để tìm hiểu thêm.
còn theo em. những người đã sống trên thiên đàng trước nhất là gia đình thánh gia. Chúa Giêsu , Đức Mẹ Maria, thánh Giuse. các Ngài đã sống hạnh phúc thiên đàng ngay ở dưới thế. thiên đàng không đâu xa. thiên đàng là hạnh phúc trong niềm tin yêu tuyệt đối vào Thiên Chúa và yêu thương tha nhân trong mỗi ngày sống của mình. yêu thương là chìa khóa, là đường dẫn đến thiên đàng. anh hãy sống yêu thương đích thực, trước hết là yêu hết những người xung quanh mình đã. những người xung quanh mình gặp gỡ hằng ngày mà còn không yêu thương được thì làm sao yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà mình chưa thấy bao giờ. hãy yều mến Thiên Chúa qua hình ảnh những người thân xung quanh mình cái đã rồi anh sẽ tìm thấy Thiên Chúa và hạnh phúc thiên đàng.
thiên đàng giống như hỏa ngục không phải là một nơi chốn mà là một trạng thái hạnh phúc và bình an thực sự trong sâu thẳm tâm hồn mình mà không có một biến cố nào trên trần gian có thể làm lung lay được... vì khi đó ta nên một trong Chúa. vạn vật vũ trụ vần xoay biến đổi chỉ có Thiên Chúa là vô thủy vô chung, là Đấng bất biến, kết hợp với Chúa tâm hồn ta cũng sẽ bất biến, sẽ hạnh phúc và bình yên vĩnh viễn...không phải con người sinh ra là để mưu cầu, tìm kiếm hạnh phúc sao?? anh tự hỏi xem mình làm việc, ăn chơi, tranh giành quyền lực, làm thiện tích đức... chẳng phải cũng vì mục đích để được cảm giác " sung sướng". được hạnh phúc, thỏa mãn sao? mà cái 'sướng" cái thỏa mãn nhất là sống trong Chúa, trong Thiên Đàng đó.
các thánh tử đạo sẵn sàng chết vì Chúa đấy...anh hãy tự nghĩ xem. vấn đề là nếu Chúa để tôi lựa chọn giữa chết mà về Thiên Đàng với sống mà phải sa hỏa ngục thì tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống mình vì thiên đàng. đó mới là hạnh phúc đích thực cần phải tìm kiếm. sống mà không được hạnh phúc, bình an, không có Chúa trong đời thì sống làm gì??? nếu mắt anh làm anh sa ngã thì hãy móc nó đi, thà chột mắt mà được vào thiên đàng hơn còn nguyên cả 2 mắt mà phải sa hỏa ngục đời đời...
mong có thể giúp anh phần nào....

ksphuonglk
21-06-2009, 09:46 PM
có điều này mình thắc mắc muốn nhờ ae giải thích dùm:
theo đức tin người kytô giáo thì có đời này và đời sau
và đời này là cuộc sống phàm tục hiện tại đang diễn ra còn đời sau là khi qua đời hay nói cách khác là chết đi chúng ta sẽ về với chúa vậỵ có ai cảm nhận đc cái đời sau nó ra sao chưa và nó như thế nào ko có thể giúp mình chút về cái cuộc sống gọi là huy hoàng hưởng phúc trên thiên đàng đó đc ko.nó sẽ như thế nào và ra sao...
và cuộc đời này ko hề hấn gì mà chủ yếu hưởng phúc ngày sau vậy khi chết đi nếu đời này chúng ta ăn ngay ở lành thì lúc từ trấn sẽ đc chúa thương cho lên thiên đàng và niềm tin kytô giáo là chủ yếu cuộc sống về sau
như là cuộc sống này có làm bao nhiêu chết đi cũng ko mang theo đc phải làm việc thờ thánh để cos đc linh hồn trong sạch còn ra trước chúa.chúa là đấng tối cao bao dugn độ lượng sẵn sàng thao thứ cho ta vậy là chúng ta sẽ đc lên thiên đàng.vậy là chúng ta làm tất cả những ji hôm nay cũng chỉ mong đến cuộc sống ngày sau,vậy mình có 3 câu hỏi như sau

1:cuộc sống trên nước thiên đàng nó ra sao và như thế nào ?
2:đã có ai đc sống trong nước thiên đàng 1 ngày nào để biết nó ra sao sung sướng như thế nào chưa?
3:nếu bây giờ bạn là 1 kytô hữu gốc thiên chúa là trên hết và bạn có dám đánh đổi tất cả những ji mình đang có để đc bên thiên chúa ,nói cách khác là nếu bây giờ bạn chết đi sẽ đc về bên chúa và đc hưởng hạnh phúc trên thiên đàng thì bạn có sẵn sàng chết ngay bây giờ ko?

chút thắc mắc có ji ko phải mong ae bỏ qua :
xin chúa đừng trách tội con
mong ae giải đáp dùm thank all
Chào bạn !
Mình mạo muội xin trả lời 1 phần cho bạn đây !
1/Theo lý thuyết thì Nước Thiên Đàng là sung sướng, là tuyệt vời, là trên ết mọi sự ! Còn theo thực tế, nếu muốn biết thì bạn lên đó sẽ biết cần chi phải hỏi ai ! Nhưng bạn phải làm sao để mình xứng đáng lên đượcđó mới là quan trọng bạn ạ !!!
2/Chưa ! Vì nếu có ai đã vào nước Thiên Đàng mà trỏ lại thì bạn đâu có hỏi câu hỏi này ! (Ngoại trừ Thiên Chúa đã nói nhưng bạn đâu có tin !!!)
3/Chắc chắn là có chứ ! Nhưng quan trọng bạn có đủ đức tin hay không ??? (Vì Bạn có tin vào lời Chúa đâu !!!)
Vài lời đến bạn !!!

hieugsmdaklak
22-06-2009, 12:43 PM
cảm ơn các bạn đã có câu trả lời mình đọc xong mình cũng phần nào hiểu hơn rùi.nói thực sự khi sống chưa có đức tin thì những suy nghĩ của ta thường bị sai lac với đường lối của chúa rất nhiều
mình rất bằng lòng với câu trả lời :hạnh phúc thiên đàng ngay ở dưới thế. thiên đàng không đâu xa. thiên đàng là hạnh phúc trong niềm tin yêu tuyệt đối vào Thiên Chúa và yêu thương tha nhân trong mỗi ngày sống của mình.
đúng vâỵ bạn có câu trả lời thật hay :đa số mình đã hỏi nhiều các bạn trong kytô giáo vấn đề này thì cái suy nghĩ về thiên đàng đều chỉ là lo cho linh hồn cuộc sống đời sau đc hạnh phúc trên thiên đàng có niềm tin vô đó nhưng khi hỏi ra thì chỉ là mập mờ ko lý giải đc đây là đức tin mình thấy vấn đề về thiên đàng và địa ngục đó chỉ là 1 thế giới ảo ta chỉ hình dung nhưng ko cảm nhận đc và ta chỉ tin rằng thiên chúa đang chờ ta ở đó nhưng thực ra thiên đàng chính là ở cuộc sống của chúng ta :nếu biết cách sống thì cuộc sống sẽ trở nên thiên đàng còn ko biết cách sống thì thiêng đàng và cuộc sống trở thành địa ngục.
các bạn đừng cười vì những thắc mắc của mình nha

đã có mod trên 4r nói với mình là suy nghĩ lung tung wa nhưng mình hỏi chỉ biết nói rằng thiên dàng là cuộc sống đời sau nhưng ko hiểu lại nói mình nghĩ lung tung :nếu là ky tô hữu 1 người con của thiên chúa mình cũgn mong các bạn ace nghĩ kỹ trước khi nói ra 1 điều ji nha
cảm ơn vì tất cả

M.TT.
22-06-2009, 01:09 PM
1:cuộc sống trên nước thiên đàng nó ra sao và như thế nào ?



2:đã có ai đc sống trong nước thiên đàng 1 ngày nào để biết nó ra sao sung sướng như thế nào chưa?




3:nếu bây giờ bạn là 1 kytô hữu gốc thiên chúa là trên hết và bạn có dám đánh đổi tất cả những ji mình đang có để đc bên thiên chúa ,nói cách khác là nếu bây giờ bạn chết đi sẽ đc về bên chúa và đc hưởng hạnh phúc trên thiên đàng thì bạn có sẵn sàng chết ngay bây giờ ko?


Khi sống đời sống và tuyên xưng đời sống kitô hữu, bản thân chúng ta đã chấp nhận đánh đổi nhiều thứ rồi đó, ngay ở đời này như cơ hội tiến thân, chấp nhận nhiều thiệt thòi.
Nhìn lại suốt lịch sử Giáo hội, lịch sử của hành trình đức tin sống động :



Nhiều thánh tử đạo, chết cho đức tin;
nhiều thánh hiển tu - sống thánh giữa đời thường, hy sinh cho tha nhân.

Gần với chúng ta : có mẹ Teresa Calcutta, hy sinh tất cả cho người nghèo không tìm danh lợi, tiền tài; một Đức Gioan Phao Lô đệ Nhị, vị Giáo Hoàng thánh. Và nhiều nhiều ki tô hữu đang anh dũng sống đức tin, chắc chắn sẽ sẳn sàng chết để tuyên xưng và giữ vững tin.

Với ơn Chúa và gương mẫu cùng lời cầu bầu của các Thánh, chắc chắn bản thân tôi sẳn sàng đánh đổi, chịu thiệt thòi mọi sự vì Đức tin vào Đức Kitô, kể cả tính mạng khi phải chọn lựa.

p/s : 2 câu kia sẽ trả lời sau nhe, giờ có việc gấp... phải đi.

nenhongnho
22-06-2009, 02:12 PM
Chào bạn hieugsmdaklak,
Nến xin cùng cảm ơn các bạn đã có những câu trả lời giúp giải đáp một phần những thắc mắc của bạn. Theo suy nghĩ thiển cận của Nến thì đức tin cũng là một ơn gọi, và Nến luôn đáp trả ơn gọi ấy bằng trái tim của mình, tin các điều mà Hội Thánh dậy tin và yêu mến mọi sự thuộc về Thiên Chúa.

Vì thấy mình kém cỏi trong việc giúp giải đáp thắc mắc của bạn (dù tuổi đời Nến đã ngũ thập tri thiên mệnh), lại sợ bạn hiểu lầm TCVN không có tinh thần giúp đỡ các thành viên, nên đã gởi trả lời cho bạn ngay với mong muốn sẽ có các thành viên khác tiếp tục... và đã có.

Về câu hỏi thứ 3, Nến vừa đọc bài post https://thanhcavietnam.info/DDTNCG/showthread.php?p=2060#post2060 thấy có đề cập đến câu hỏi tương tự, mời bạn cùng xem nhá.
Và bạn có thể vào link http://xuanha.net/Giaolyconggiao/Giaolyconggiao92-bantom/mucluc.html để tìm hiểu thêm về giáo lý Công giáo.
Bạn đọc thêm https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=11690
Chúc bạn có được đức tin vững vàng, luôn hạnh phúc được làm con Chúa. và thành công trong cuộc sống
Thân mến.

dominico_dung
22-06-2009, 09:34 PM
đã có mod trên 4r nói với mình là suy nghĩ lung tung wa nhưng mình hỏi chỉ biết nói rằng thiên dàng là cuộc sống đời sau nhưng ko hiểu lại nói mình nghĩ lung tung :nếu là ky tô hữu 1 người con của thiên chúa mình cũgn mong các bạn ace nghĩ kỹ trước khi nói ra 1 điều ji nha
cảm ơn vì tất cả

Trên hết, diễn đàn Thánh Ca Việt Nam, là nơi ACE (lương, giáo, già, trẻ, xa, gần,...) cùng hòa hợp chia sẻ Lời Ca, tiếng Hát để Chúc Tụng Thiên Chúa Sáng Tạo và Uy Linh theo Đức tin Kitô Hữu; đồng thời ý muốn chia sẻ Đời Sống Tâm Linh, kinh nghiệm Sống Đạo-Đời để cùng nhau sống tốt cho Thiên Chúa, tốt cho mình, và tốt cho đời,... cũng được Diễn đàn TCVN đáp ứng trong điều kiện tốt nhất.

Do đó. nếu bạn (hay thành viên Thân ái) nào có điều chưa vừa ý, muốn có đóng góp thiết thực, hoặc ý kiến tích cực cho Diễn đàn thì chúng ta rất hoan nghênh và mời bạn lập topic vào chuyên mục cần thiết để ACE cùng chia sẻ.

Mong rằng, đừng vì những điều không đáng hoặc chưa đáng (nhỏ nhặt) để có những nhận xét một cách chung chung, không có cơ sở, thiếu khách quan,... như trên đoạn trích từ bài viết của bạn (mod đó là ai, "nói rằng..." vào lúc nào, với ai, ...); ngõ hầu ACE đó thấy được điều chưa hay ở bản thân để mà tu chỉnh.

Diễn đàn (Forum) trên Internet, nôm na là nơi "hội thảo MỞ" của mọi thành viên có đăng ký tham gia, "phơi bày" chứ không "che đậy" kiểu "tốt khoe xấu che" như ông bà mình hay bảo; nên Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam không là ngoại lệ. Song, với mục đích như đã nói trên, thiết nghĩ bạn sẽ hiểu và cùng hòa chung nhịp đập Nhân Ái.

Thân Ái!

dominico_dung
22-06-2009, 09:54 PM
(101 Câu chuyện Thiền_ Câu chuyện thứ 47)


Cửa Thiên Ðường


Một chiến sĩ tên là Nobushinge tìm đến Hakuin hỏi:

"Thiên đàng và địa ngục có thực chăng?"
"Ông là ai?" Hakuin hỏi.
"Tôi là một hiệp sĩ đạo" người chiến sĩ trả lời.
"Ông mà là hiệp sĩ à!" Hakuin thảng thốt.
"Quan nào mà lại thuê ông hộ vệ? Gương mặt ông trông giống tên hành khất"
Nobushinge bắt đầu nổi giận toan rút kiếm, nhưng Hakuin nói tiếp:

"Thì ra ông cũng có kiếm! Vũ khí của ông nom có vẽ đùi lắm làm sao mà cắt được đầu ta"
Trong khi Nobushinge rút kiếm Hakuin nhận xét:

"Ðây là cửa mở ra địa ngục!"
Qua câu nói người võ sĩ đạo ngộ được lời dạy của thiền sư, tra kiếm vào bao và cúi lạy.

"Ðây là cửa mở vào thiên đàng," Hakuin nói.



(trích từ: http://www.thuvienhoasen.org/101ct-51-60.html)

hieugsmdaklak
22-06-2009, 10:31 PM
Trên hết, diễn đàn Thánh Ca Việt Nam, là nơi ACE (lương, giáo, già, trẻ, xa, gần,...) cùng hòa hợp chia sẻ Lời Ca, tiếng Hát để Chúc Tụng Thiên Chúa Sáng Tạo và Uy Linh theo Đức tin Kitô Hữu; đồng thời ý muốn chia sẻ Đời Sống Tâm Linh, kinh nghiệm Sống Đạo-Đời để cùng nhau sống tốt cho Thiên Chúa, tốt cho mình, và tốt cho đời,... cũng được Diễn đàn TCVN đáp ứng trong điều kiện tốt nhất.

Do đó. nếu bạn (hay thành viên Thân ái) nào có điều chưa vừa ý, muốn có đóng góp thiết thực, hoặc ý kiến tích cực cho Diễn đàn thì chúng ta rất hoan nghênh và mời bạn lập topic vào chuyên mục cần thiết để ACE cùng chia sẻ.

Mong rằng, đừng vì những điều không đáng hoặc chưa đáng (nhỏ nhặt) để có những nhận xét một cách chung chung, không có cơ sở, thiếu khách quan,... như trên đoạn trích từ bài viết của bạn (mod đó là ai, "nói rằng..." vào lúc nào, với ai, ...); ngõ hầu ACE đó thấy được điều chưa hay ở bản thân để mà tu chỉnh.

Diễn đàn (Forum) trên Internet, nôm na là nơi "hội thảo MỞ" của mọi thành viên có đăng ký tham gia, "phơi bày" chứ không "che đậy" kiểu "tốt khoe xấu che" như ông bà mình hay bảo; nên Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam không là ngoại lệ. Song, với mục đích như đã nói trên, thiết nghĩ bạn sẽ hiểu và cùng hòa chung nhịp đập Nhân Ái.

Thân Ái!



thôi vấn đề này mình ko nói lại nữa nói ra ae ai nói thì rut kinh nghiệm thui,còn vấn đề quan trọng là ta ra sao và như thế nào
mình cũgn xin trân thành cảm ơn toàn thể đại gđ tcvn mình xẽ còn rất nhiều vấn đề cần hỏi ace mong rằng chúng ta sẽ giúp đờ nhau để cùng sống đạo đc tốt hơn .