Tim
21-06-2009, 03:25 AM
Với anh, em là gì?
Từ tự nhủ đến quyết tâm, đã bao lần em bảo sẽ thôi không nghĩ về anh nữa. Nhưng rồi những ý nghĩ về anh cứ ngập tràn trong em. Em nghĩ đến anh có lẽ nhiều gần bằng nhịp thở. Em còn thở nghĩa là em còn sống. Em còn sống nghĩa là em sẽ còn nghĩ đến anh...
Em là kẻ si tình cuồng nhiệt?
Có lẽ đó là hậu quả của sự kìm nén niềm khao khát yêu thương của một người thiếu thốn tình cảm suốt 27 năm. Thói quen tự lập từ nhỏ với những đơn độc, côi cút, lạc lõng, trơ trọi...đã khiến em lờ đi khá nhiều cơ hội. Lòng tự trọng không cho phép em đón nhận những ân cần mà em cho rằng đó chỉ là sự thương hại. Em cứ trượt dài theo thời gian như thế, cho đến khi biết được sự tồn tại của anh trên đời, khi ấy em 25 tuổi.
Em không thể thoát ra khỏi thế giới ảo?
Em không thể thoát ra khỏi thế giới ảo?
Với em, Internet là phương tiện hữu dụng thứ hai sau điện thoại để kết nối người thân, bạn bè ở xa nhau hoặc không có điều kiện gặp gỡ nhau trực tiếp. Thực tế em đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ những người bạn online. Chính họ đã đem đến cuộc sống ảm đạm và nhạt nhẽo của em những gam sắc màu tươi sáng...
Một phần công việc em yêu thích cũng liên quan đến thế giới ảo. Khoảng thời gian đã qua, nếu không có công việc ấy em đã buồn biết mấy!
Trên hết tất cả, mối liên lạc duy nhất của em và anh trong suốt hơn hai năm qua cũng là nhờ thế giới ảo đó đấy! Thoát khỏi nó, em biết làm thế nào để chuyện trò với anh?
Đối với anh, tình yêu là gì?
Anh nói anh chưa khi nào phải đau buồn về chuyện tình cảm. Chưa từng có người con gái nào khiến anh khổ sở. Anh cũng chưa bao giờ thật lòng yêu một ai đó. Dường như tình yêu đối với anh chỉ có thể là một cái gì đó rất nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng qua, ẩn hiện dưới hình thức một trò chơi và chẳng có gì là quan trọng. Dường như anh sợ dính líu sâu vào một cuộc đời khác. Dường như anh không muốn hi sinh điều gì, anh chỉ yêu bản thân anh thôi!
Em vẫn cứ ấp ủ một niềm tin rằng em có thể mang đến hạnh phúc cho anh...
Riêng em thì không đủ cho anh, đúng không?
- Anh muốn gì, cần gì ở em?!
- Tất cả!
Khó khăn lắm, đúng không anh?! Khó khăn lắm anh mới có thể gõ lên bàn phím hai từ "tất cả" đó. Không cụm từ nào có thể ngắn hơn mà lại bao hàm đầy đủ niềm mong ước đến thế. Em hiểu, anh sợ gieo niềm tin vào một vùng đất đang khô hạn, vì anh biết rõ niềm tin ấy giống như cây xương rồng, càng khô hạn lại càng mơn mởn, tốt tươi.
Em không có quyền. Em chẳng có tiền. Sắc đẹp cũng không có. Em chỉ có một trái tim khỏe mạnh và nghị lực dai dẳng của một cô gái kiên cường. Không đủ cho anh, đúng không? Thế nhưng em vẫn cứ ấp ủ một niềm tin rằng em có thể mang đến hạnh phúc cho anh: ấm áp như vòng tay ôm, giản dị như bữa cơm đạm bạc, bình yên như đứa trẻ xinh xắn đang ngủ, nồng nàn như khi âu yếm, dịu dàng như sự quan tâm, chia sẻ... Em mong muốn được chia sẻ những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống của anh. Và rất thèm được anh an ủi, vỗ về mỗi khi gặp muộn phiền...
Em là một cô gái chung tình, nhưng không có nghĩa là em đủ kiên định trước những lời ngọt ngào, những sự quan tâm, đôi khi là cả tấm chân tình của bao người khác...Anh thử thách, đong đếm em bằng cách nào cũng được, chỉ mong anh đừng đẩy em về phía người đàn ông khác, anh nhé!
(www25.24h.com)
Từ tự nhủ đến quyết tâm, đã bao lần em bảo sẽ thôi không nghĩ về anh nữa. Nhưng rồi những ý nghĩ về anh cứ ngập tràn trong em. Em nghĩ đến anh có lẽ nhiều gần bằng nhịp thở. Em còn thở nghĩa là em còn sống. Em còn sống nghĩa là em sẽ còn nghĩ đến anh...
Em là kẻ si tình cuồng nhiệt?
Có lẽ đó là hậu quả của sự kìm nén niềm khao khát yêu thương của một người thiếu thốn tình cảm suốt 27 năm. Thói quen tự lập từ nhỏ với những đơn độc, côi cút, lạc lõng, trơ trọi...đã khiến em lờ đi khá nhiều cơ hội. Lòng tự trọng không cho phép em đón nhận những ân cần mà em cho rằng đó chỉ là sự thương hại. Em cứ trượt dài theo thời gian như thế, cho đến khi biết được sự tồn tại của anh trên đời, khi ấy em 25 tuổi.
Em không thể thoát ra khỏi thế giới ảo?
Em không thể thoát ra khỏi thế giới ảo?
Với em, Internet là phương tiện hữu dụng thứ hai sau điện thoại để kết nối người thân, bạn bè ở xa nhau hoặc không có điều kiện gặp gỡ nhau trực tiếp. Thực tế em đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ những người bạn online. Chính họ đã đem đến cuộc sống ảm đạm và nhạt nhẽo của em những gam sắc màu tươi sáng...
Một phần công việc em yêu thích cũng liên quan đến thế giới ảo. Khoảng thời gian đã qua, nếu không có công việc ấy em đã buồn biết mấy!
Trên hết tất cả, mối liên lạc duy nhất của em và anh trong suốt hơn hai năm qua cũng là nhờ thế giới ảo đó đấy! Thoát khỏi nó, em biết làm thế nào để chuyện trò với anh?
Đối với anh, tình yêu là gì?
Anh nói anh chưa khi nào phải đau buồn về chuyện tình cảm. Chưa từng có người con gái nào khiến anh khổ sở. Anh cũng chưa bao giờ thật lòng yêu một ai đó. Dường như tình yêu đối với anh chỉ có thể là một cái gì đó rất nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng qua, ẩn hiện dưới hình thức một trò chơi và chẳng có gì là quan trọng. Dường như anh sợ dính líu sâu vào một cuộc đời khác. Dường như anh không muốn hi sinh điều gì, anh chỉ yêu bản thân anh thôi!
Em vẫn cứ ấp ủ một niềm tin rằng em có thể mang đến hạnh phúc cho anh...
Riêng em thì không đủ cho anh, đúng không?
- Anh muốn gì, cần gì ở em?!
- Tất cả!
Khó khăn lắm, đúng không anh?! Khó khăn lắm anh mới có thể gõ lên bàn phím hai từ "tất cả" đó. Không cụm từ nào có thể ngắn hơn mà lại bao hàm đầy đủ niềm mong ước đến thế. Em hiểu, anh sợ gieo niềm tin vào một vùng đất đang khô hạn, vì anh biết rõ niềm tin ấy giống như cây xương rồng, càng khô hạn lại càng mơn mởn, tốt tươi.
Em không có quyền. Em chẳng có tiền. Sắc đẹp cũng không có. Em chỉ có một trái tim khỏe mạnh và nghị lực dai dẳng của một cô gái kiên cường. Không đủ cho anh, đúng không? Thế nhưng em vẫn cứ ấp ủ một niềm tin rằng em có thể mang đến hạnh phúc cho anh: ấm áp như vòng tay ôm, giản dị như bữa cơm đạm bạc, bình yên như đứa trẻ xinh xắn đang ngủ, nồng nàn như khi âu yếm, dịu dàng như sự quan tâm, chia sẻ... Em mong muốn được chia sẻ những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống của anh. Và rất thèm được anh an ủi, vỗ về mỗi khi gặp muộn phiền...
Em là một cô gái chung tình, nhưng không có nghĩa là em đủ kiên định trước những lời ngọt ngào, những sự quan tâm, đôi khi là cả tấm chân tình của bao người khác...Anh thử thách, đong đếm em bằng cách nào cũng được, chỉ mong anh đừng đẩy em về phía người đàn ông khác, anh nhé!
(www25.24h.com)