DonRac
21-06-2009, 10:38 AM
NHỚ CHA NHÂN NGÀY QUYỀN PHỤ
Cứ mỗi lần đón ngày Quyền Phụ
Là mỗi lần tự nhủ trong lòng:
Không sầu, không khóc, không mong
Mà sao lệ cứ tuôn dòng người ơi!
Ôi cuộc sống giữa trời viễn xứ
Đau nào bằng phụ tử chia ly
Trần gian hương khói sầu bi
Qùi bên mộ cỏ hoen mi lệ dài
Nay hè đến nhớ bài thơ cũ
Của một ngày Quyền Phụ năm nao
Đọc xong lệ lại ứa trào
Lệ tan theo máu ngược vào trong tim…
“Ngọn Thái Sơn cao vút vạn trượng
Dãy Trường Sơn vạn dặm đường xa
Ai ơi có thấu tình cha
Nuôi ta khôn lớn thứ ta lỗi lầm
Dù đau khổ âm thầm chịu đựng
Dẫu gian nan vẫn vững tấm lòng
Nửa đời vay nợ non sông
Cho ta ăn học ước mong thành tài
Hai cuộc chiến mấy ai đã trãi
Một cuộc tình Người mãi thiết tha
Nay về một cõi trời xa
Mẹ già ở lại lệ sa gối mòn
Công cha sánh với núi non
Núi nào mưa gió chẳng mòn tháng, năm?
Tình cha như ánh trăng rằm
Dịu soi gối chiếc mẹ nằm trọn mơ
Nghĩa cha trãi rộng đôi bờ
Bên bờ viễn xứ con chờ đợi ai (?)
Bờ quê nay lắm chông gai
Muốn tròn chữ hiếu...
... con chỉ biết thở dài..., Cha ơi!”
(Houston, một ngày tháng Sáu 2009)
Trịnh Du
Nguồn: canhthieptamtinh@gmail.com
Cứ mỗi lần đón ngày Quyền Phụ
Là mỗi lần tự nhủ trong lòng:
Không sầu, không khóc, không mong
Mà sao lệ cứ tuôn dòng người ơi!
Ôi cuộc sống giữa trời viễn xứ
Đau nào bằng phụ tử chia ly
Trần gian hương khói sầu bi
Qùi bên mộ cỏ hoen mi lệ dài
Nay hè đến nhớ bài thơ cũ
Của một ngày Quyền Phụ năm nao
Đọc xong lệ lại ứa trào
Lệ tan theo máu ngược vào trong tim…
“Ngọn Thái Sơn cao vút vạn trượng
Dãy Trường Sơn vạn dặm đường xa
Ai ơi có thấu tình cha
Nuôi ta khôn lớn thứ ta lỗi lầm
Dù đau khổ âm thầm chịu đựng
Dẫu gian nan vẫn vững tấm lòng
Nửa đời vay nợ non sông
Cho ta ăn học ước mong thành tài
Hai cuộc chiến mấy ai đã trãi
Một cuộc tình Người mãi thiết tha
Nay về một cõi trời xa
Mẹ già ở lại lệ sa gối mòn
Công cha sánh với núi non
Núi nào mưa gió chẳng mòn tháng, năm?
Tình cha như ánh trăng rằm
Dịu soi gối chiếc mẹ nằm trọn mơ
Nghĩa cha trãi rộng đôi bờ
Bên bờ viễn xứ con chờ đợi ai (?)
Bờ quê nay lắm chông gai
Muốn tròn chữ hiếu...
... con chỉ biết thở dài..., Cha ơi!”
(Houston, một ngày tháng Sáu 2009)
Trịnh Du
Nguồn: canhthieptamtinh@gmail.com