Ðăng Nhập

View Full Version : Lạy Chúa



Nganguyen
20-06-2009, 10:41 PM
Lạy Chúa !
Con cảm tạ Chúa mấy năm nay con không phải uống thuốc một thời gian. Bây con phải trở lại để điều trị bệnh gây nguy hiểm cho con.
Chúa ơi ! Nếu Chúa thấy con đẹp lòng Chúa thì xin cất đi khỏi con cái bệnh đó như mấy năm về trước Chúa cũng nhận lời con cầu xin. Và bây lại trở lại với con thì xin cho con biết chấp nhận cơn bệnh gây hiểm nghèo này một cách vui vẻ chấp nhận để sao cho đẹp lòng Chúa, và cầu nguyện cho những người thân thương của con. Ngày hôm qua con đi khám bệnh và đã thấy bệnh ấy trở lại thật là buồn không biết nói sao Chúa ơi !
Con chỉ biết chấp nhận vui vẻ trong khi đau thể xác, mà tâm hồn con bình an là con vui rồi Chúa ơi.
Xin Các anh chị em cũng thêm cầu nguyện cho em biết vui đón nhận thánh ý Chúa.
Amen .

ailaudu
22-06-2009, 09:34 AM
Chúa ơi ! Nếu Chúa thấy con đẹp lòng Chúa thì xin cất đi khỏi con cái bệnh đó như mấy năm về trước Chúa cũng nhận lời con cầu xin.


Và bây lại trở lại với con thì xin cho con biết chấp nhận cơn bệnh gây hiểm nghèo này một cách vui vẻ chấp nhận để sao cho đẹp lòng Chúa,



Con chỉ biết chấp nhận vui vẻ trong khi đau thể xác, mà tâm hồn con bình an là con vui rồi Chúa ơi.
Xin Các anh chị em cũng thêm cầu nguyện cho em biết vui đón nhận thánh ý Chúa.


Ôi đẹp thay tấm lòng của con cái Chúa....

Nếu đó là ý Chúa thì xin Ngài ban thêm sức mạnh để Nganguyen vui lòng chấp nhận Thánh Ý Chúa...
Còn nếu như Nganguyen đã sống đẹp lòng Chúa thì xin Ngài hãy cất những bệnh tật, lo âu, phiền muộn trong bạn ấy...

Chúng con cùng hiệp dâng lên Ngài lời cầu nguyện....

conchien
22-06-2009, 10:14 AM
Nguyện xin Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa cùng là Mẹ của chúng con xin Mẹ ban ơn nâng đở và ủi an người chị em của chúng con.

Nguyên Xuân
22-06-2009, 09:50 PM
Xin cho chúng con cũng có được tâm tình yêu mến đẹp đẽ như thế
Chúa ơi, chúng con là những người con yếu đuối
Xin Chúa luôn ở cùng chúng con. Amen.

Tim
22-06-2009, 10:06 PM
Xin Chúa soi sáng và Quan Phòng mọi chuyện cho Nganguyen .Chúng con không dám xin Chúa cất đi nổi đau và căn bệnh cho Nganguyen .Nhưng xin Chúa đừng bỏ rơi Nganguyen .Nếu đó là Thánh Ý Chúa xin cho Nganguyen thật nhiều lòng tin để vượt qua .Amen
:77::77::77::77::77:

Nganguyen
05-07-2009, 11:01 AM
Lạy Chúa ! Chúa đã nghe lời các anh chị em con cầu khẩn lên Chúa nếu Chúa thấy đẹp lòng Chúa thì xin cho con gặp thuốc trong thời gian con điều trị , nếu không thì xin cho con biết chấp nhận cách vui vẻ theo thánh ý Chúa , đừng theo ý con mà thôi . xin Chúa ban cho các anh chị được bình an xác hồn và vui sống trong tình yêu của Chúa . Amen .

nenhongnho
05-07-2009, 12:50 PM
Lạy chúa ! chúa đã nghe lời các anh chị em con cầu khân lên Chúa nếu Chúa thấy dẹp lòng Chúa thì xin cho con gặp thuốc trong thời gian con điều trị , nếu không thì xin cho con biết chấp nhận cách vui vẻ theo thánh ý Chúa , đừng theo ý con mà thôi . xin Chúa ban cho các anh chị được bình an xác hồn và vui sống trong tình yêu của Chúa . Amen .

Bệnh tật giống như món quà mà mình miễn cưỡng đón nhận nganguyen ơi, Nhưng đôi khi hoặc đến một lúc nào thì chính món quà ấy lại đem lại ích lợi hoặc niềm an ủi cho mình. Riêng kinh nghiệm này thì Nến đã từng trải nghiệm. Nguyện cầu cho nganguyen mỗi ngày biết đón nhận và vâng theo ý Cha.

Vuon Chuoi
06-07-2009, 11:10 PM
Chị Nga ơi,
Mong chị hãy vững tin vào Lòng Thương xót của Chúa. Chúa sẽ không để chị phải thất vọng nếu như chị luôn phó thác tuyệt đối vào Tình Yêu của Ngài.
Hãy xem đây là một thử thách mà Chúa muốn chị cùng vượt qua với Ngài. mong chị luôn xác tín, sống nghị lực, tin tưởng vào Chúa vì xung quanh chị luôn có sự hiệp ý cầu nguyện của ACE gia đính Thánh Ca Việt Nam .

minh hue
07-07-2009, 01:48 PM
Xin Chúa Chúc lành cho chị..........Cùng chị vượt qua bệnh tật....Chúc chị nhanh Khỏe

Rosa_Huong
13-07-2009, 01:46 PM
Xin hiệp ý cầu cùng Chúa và Mẹ Maria. :77::77::77: