PDA

View Full Version : Những người Eskimo săn chó sói



vũng_nước
25-06-2009, 03:00 AM
Những người Eskimo săn chó sói

Dựa theo truyền thống, sau đây là một câu truyện kể lại cách thức mà những người Eskimo giết chó sói

Đầu tiên họ thấm máu thú vật vào lưỡi dao găm thật là sắc bén như lưỡi lam của họ. Xong họ để lưỡi dao phơi trên tuyết cho khô. Rồi họ lại lập lại nhiều lần cũng như vậy, để thấm nhiều lớp máu lên trên lưỡi dao và cũng lại phơi cho khô trên cái gíá lạnh của vùng băng tuyết ALASKA. Cuối cùng con dao găm của họ được che phủ một lớp máu dầy không còn thấy lưỡi dao đâu nữa.

Kế đến người thợ săn đào một lỗ nhỏ trên băng để cắm con dao ngược lưỡi lên trời và chôn cán dao xuống đất. Họ không quên đổ it nước trong lỗ để khi nước đông thì con dao sẽ được giữ cứng trên băng. Màn đêm trùm xuống thì lúc đó cũng là lúc những con chó sói rất thính mũi và đói bụng ra kiếm ăn. Khi chó sói ngửi được mùi máu tanh thì sẽ quên đi tất cả mọi nguy hiểm để đi kiếm tìm cho ra mùi máu đó ở đâu. Có con chó nào khám phá ra lưỡi dao sẽ lập tức liếm lấy liếm để ăn cho hết những máu đông lạnh trên lưỡi dao. Sự thèm khát máu làm cho chúng không biết rằng đằng sau lớp máu khô đó là một lưỡi dao thật bén. Càng khát máu chừng nào nó lại càng liếm mạnh chừng đó để kết qủa là chúng sẻ liếm sạch máu của mình rồi từ từ lăn ra chết. Sáng hôm sau những người thợ săn ESKIMO chỉ việc đến lượm sác chúng.

Bạn thân mến: Tội lỗi và đam mê cũng giống như vậy. Thường thường lúc đầu nó có nhiều hương vị ngọt ngào, an toàn, thích thú để lôi quấn ta vào đam mê và sau cùng để chính ta tự giết ta. Nếu Ma quỉ để lộ ra bên ngoài các xấu xa, ghê ghớm, và kinh tởm của nó thì sẽ không có ai theo nó đâu. Vì vậy nó hay đổi tên nó, cho đẹp để dấu kín cái ác độc của nó, làm ta dễ vấp phải hơn. Cái nguy hại của tội là, càng đam mê thì ta càng đắm chìm thêm tội để đưa ta đến cái chết trong tội. Có những người tự nói với mình là ta cứ đam mê đi để khi gần chết thì ta về với chúa. Nếu Chúa gọi bạn về ngay lúc này thì sao? Cho nên hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Làm sao biết được cạm bẫy của nó ? Cha trên trời nói "Hãy xem qủa thì biết cây" Cây ngọt không sinh trái đắng.

Truyện có thật ở ALASKA
Bạn thân mến là của Vũng_Nước