PDA

View Full Version : Mối tình đầu.



Ben
25-06-2009, 11:00 AM
Con hứa với mẹ rằng: con thề sẽ không yêu

Vì nhìn cuộc đời mẹ là con đã quá hiểu

Mẹ cô đơn ngóng đợi mỗi buổi chiều...

Bạn bè con chúng nó yêu thật nhiều

Chỉ còn con cô đơn về lẻ bóng

Và thật buồn khi mỗi lúc xe hỏng

Dắt bộ về nhà không kẻ đón người đưa

Trời mùa hè bất chợt những cơn mưa

Đôi tình nhân chạy vội tìm chỗ trú

Con trở về bên căn nhà đã cũ

Con cảm thấy buồn và con cũng muốn yêu

Nỗi lòng con dường như mẹ đã hiểu

Mẹ không can ngăn mẹ chỉ nhắc một điều:

"Hãy lấy một người thật sự yêu thương con"

Mẹ ơi ngày nào con còn chạy lon ton

Mà giờ đây con đã thành thiếu nữ

Con liều một phen, con quyết định..."yêu thử"

Con nhận lời yêu anh ấy, mẹ ơi

Con cứ tuởng rằng đây chỉ là một trò chơi

Một trò chơi cho cuộc đời tẻ nhạt

Con không hề biết tim chợt ngân lên khúc hát

Khúc hát yêu thương, con chót yêu anh rồi

Làm thế nào, làm thế nào mẹ ơi!

18 tuổi con vẫn còn quá bé

Con đã yêu khi tuổi đời quá trẻ

Đó chính là mối tình đầu của con

Con chỉ mong anh ấy cũng yêu con

Hôm nay, mai sau và mãi mãi...

Tác giả: Nguyễn Thuý Nga