PDA

View Full Version : Cầu nguyện cho gia đình người anh bà con...



ailaudu
25-06-2009, 06:00 PM
Lạy Cha,
Người anh bà con của con bây giờ sống rất cực khổ: không có việc làm ổn định, lại thêm 1 vợ, 2 con.
2 vợ chồng phải sống xa nhau. Anh con thì ở trên thành phố, còn chị dâu thì lại sống ở dưới Sóc Trăng. Anh lại hay đi đi, về về... 1 lần đi về vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền. Nên bây giờ không ai dám nhận anh ta vào làm cả... Đi buôn, đi bán thì không có vốn...
Thật sự anh con đang lâm vào cảnh túng quẩn... Con chỉ sợ anh sẽ đi làm những việc xấu, Cha ơi!
Trước đây, hàng tuần anh con đi Lễ rất đều đặn. Bây giờ khó khăn quá nên anh không đi nữa. Con đã khuyên anh ta nên tin tưởng và trông cậy vào Chúa...
Thế mà...
Con buồn và lo lắm Cha ơi!
Con cầu xin Cha hiền đoái thương xem đến gia đình anh con... Xin giúp cho anh con biết quay về bên Cha, để tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc...
Anh con là người duy nhất trong gia đình đó có Đạo, nếu anh con quay về bên Cha thì vợ và con anh mới có thể biết Cha, trông cậy và cầu nguyện cùng Cha...
Con cầu xin Chúa, con cầu xin Ngài...

minh hue
25-06-2009, 06:43 PM
Xin hiệp lời cầu nguyện:77::77: Xin Cha nâng đỡ ng anh của ailaudu

dominico_dung
25-06-2009, 07:04 PM
"Nếu ở dưới đất, hai người trong các con hợp lời cầu xin bất cứ điều gì,
thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho" (Mt 18,19)

LẠY CHÚA CON, CON TIN THẬT!

Nganguyen
25-06-2009, 07:20 PM
Lạy Chúa xin cho người anh em như đã nói trên , vì anh cột trụ gia đình thì xin Chúa ban ơn cho anh có một niền tin xác tín vào Chúa thì con tin chắc rằng Chúa chẳng bỏ ai bao giờ . Chúa ơi ! xin nghe lời chúng cầu xin ,Amen .

Nganguyen
25-06-2009, 07:30 PM
Chúa ơi ! cả bạn nữa Chúa ơi có những hôm không đi lễ , mà nghe lời bạn bè rủ đi chơi mà không chịu đi lễ , vì thế con cũng cầu xin Chúa cho bạn con có một niềm tin vào CHúa hơn vào bạn bè , vì con biết rằng bạn bè không có giúp cho bạn con được, cả về vật chất cũng như tinh thần , con nài xin Chúa cho bạn con biết trông cậy vào Chúa chỉ có Chúa mới đang lại hạnh phúc cho bạn con .chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con .Amen .

Tim
25-06-2009, 07:38 PM
Con cầu xin Cha hiền đoái thương xem đến gia đình anh con... Xin giúp cho anh con biết quay về bên Cha, để tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc...
Anh con là người duy nhất trong gia đình có Đạo đó, nếu anh con quay về bên Cha thì vợ và con anh mới có thể biết Cha, trông cậy và cầu nguyện cùng Cha...



Xin Cha soi sáng ,năng đỡ và ban cho anh của Ailaudu thật nhiều niềm tin vào Cha .Xin cho anh của Alaudu biết sáng suốt nhận ra mọi việc .Biết phó thác và cậy trông vào Cha :77::77::77::77:Xin Cha nhậm lời chúng con :77::77::77::77:

M.M_Nhi
25-06-2009, 07:54 PM
Chúa ơi có bao gia đình đang trog hoàn cảnh giống như vậy. Xin Chúa ghé mắt thương xem . Xin Chúa bao bọc chở che và nâng đỡ . Lạy Chúa xin nghe lời chúng con cầu xin. Amen.

Rosa_Huong
01-07-2009, 04:46 PM
Lạy Cha rất yêu mến của chúng con, xin Cha thương nhận lời nguyện của chúng con :77:
Lạy Thánh Cả Giuse, Ngài đã từng là người Chồng, người Cha thật tốt lành trong gia đình Nazarét xưa, xin Ngài thương nâng đỡ, an ủi và dẫn dắt người đàn ông này :77:

Masafot
01-07-2009, 05:08 PM
"Nếu ở dưới đất, hai người trong các con hợp lời cầu xin bất cứ điều gì,


thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho" (Mt 18,19)


LẠY CHÚA CON, CON TIN THẬT!


Và con cũng tin thật ... xin Cha nhận lời chúng con ...Amen!