maimailatheday
26-06-2009, 08:19 AM
:105: Dễ tin...
Đại thần nước Nguy là Bàng Thông, lãnh sứ mạng tháp tùng thái tử nước Ngụy sang làm con tin nước Triệu. Trước khi đi, Bàng Thông hỏi vua Ngụy:
- Bây giờ nếu có kẻ đến nói với Đại vương rằng ở giữa phố chợ có con cọp dữ xuất hiện, Đại vương có tin không?
- Ta tin thế nào được!
- Thế nhưng có người thứ hai đến nói là ở giữa phố chợ có xuất hiện một con cọp, lần này Đại vương có tin không?
- Thì ta nữa tin nữa ngờ!
- Sau đó lại có người thứ ba nữa đến tâu rằng có con hỗ xuất hiện ở giữa phố chợ, thì Đại vương sẽ nghĩ như thế nào?
- Như thế, đương nhiên là phải tin!
Lúc bấy giờ Bàng Thông mới trịnh trọng nói:
...giữa phố chợ đông người, dĩ nhiên là không thể có hỗ dữ xuất hiện được. Điều đó rõ như ban ngày! Thế mà qua ba lần người ta nói cùng một câu, là việc hỗ xuất hiện ở giữa phố chợ đương nhiên được coi như có thật. Tôi mong Đại vương suy nghĩ về câu chuyện này.
Bàng Thông đi rồi, các nịnh thần thay phiên nhau tới vu cáo vị lão thần. Một người, hai người, ba người. Ban đầu vua không tin, nhưng sau lâu ngày vua cho là thật. Đến khi Bàng Thông phò thái tử trở về nước, vua Ngụy lờ đi, coi như không có vị lão thần trung thực họ hàng nữa!
:6:Theo Chuyện Hay Đông Tây:6:
Đại thần nước Nguy là Bàng Thông, lãnh sứ mạng tháp tùng thái tử nước Ngụy sang làm con tin nước Triệu. Trước khi đi, Bàng Thông hỏi vua Ngụy:
- Bây giờ nếu có kẻ đến nói với Đại vương rằng ở giữa phố chợ có con cọp dữ xuất hiện, Đại vương có tin không?
- Ta tin thế nào được!
- Thế nhưng có người thứ hai đến nói là ở giữa phố chợ có xuất hiện một con cọp, lần này Đại vương có tin không?
- Thì ta nữa tin nữa ngờ!
- Sau đó lại có người thứ ba nữa đến tâu rằng có con hỗ xuất hiện ở giữa phố chợ, thì Đại vương sẽ nghĩ như thế nào?
- Như thế, đương nhiên là phải tin!
Lúc bấy giờ Bàng Thông mới trịnh trọng nói:
...giữa phố chợ đông người, dĩ nhiên là không thể có hỗ dữ xuất hiện được. Điều đó rõ như ban ngày! Thế mà qua ba lần người ta nói cùng một câu, là việc hỗ xuất hiện ở giữa phố chợ đương nhiên được coi như có thật. Tôi mong Đại vương suy nghĩ về câu chuyện này.
Bàng Thông đi rồi, các nịnh thần thay phiên nhau tới vu cáo vị lão thần. Một người, hai người, ba người. Ban đầu vua không tin, nhưng sau lâu ngày vua cho là thật. Đến khi Bàng Thông phò thái tử trở về nước, vua Ngụy lờ đi, coi như không có vị lão thần trung thực họ hàng nữa!
:6:Theo Chuyện Hay Đông Tây:6: