PDA

View Full Version : Ca sĩ Michael Jackson qua đời



ThanhCaVN
26-06-2009, 10:14 PM
Ca sĩ Michael Jackson qua đời


http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/06/26/090626042410_jackson.crowd466.jpg

Michael Jackson và các fan trong một buổi diễn

Ngôi sao nhạc pop Michael Jackson vừa qua đời tại Los Angeles.

Năm nay ông 50 tuổi.

Trưa thứ Năm giờ địa phương nhân viên cứu thương được gọi tới nhà sau khi ông ngừng thở. Người ta nghi ông bị trụy tim.

Xe cấp cứu chở ông thật nhanh tới một trung tâm y tế trong vùng. Và tin nói rằng ông ra đi ngay sau đó.

Michael Jackson có nhiều tiền sử về bệnh tật. Ngôi sao nhạc pop đang có kế hoạch tái ngộ với khán giả, bắt đầu bằng buổi biểu diễn ra mắt tại Anh ngày 13 tháng Bảy.

Tháng trước một số người tỏ ý quan ngại khi bốn show lớn của Jackson loan báo tạm hoãn. Ban tổ chức nói rằng họ phải dời ngày diễn do tính phức tạp của một show diễn lớn với Jackson.

Một phát ngôn nhân cho The Outside Organisation, tổ chức quảng bá cho chuyến công diễn của Jackson tại Anh nói bà không thể đưa ra bình luận gì trong lúc này.

Uri Gellar, bạn thân của ngôi sao nhạc pop, cho BBC News hay: "Tôi vô cùng buồn. Đời sao thật buồn.”

"Tôi vẫn cho rằng chuyện ông ta ra đi chưa chắc đã là tin đúng. Thật không thể nào chấp nhận được khi ai đó báo tin Michael không còn trên thế gian này nữa.”

Người điều khiển chương trình âm nhạc trên radio, Paul Gambaccini nói thêm: "Tôi tin rằng các bài hát của ông sẽ được người đời nghe đi nghe lại trong nhiều thập kỷ tới.”

"Và hàng triệu người trên thế giới sẽ vô cùng thất vọng trước tin này. Đối với họ Michael Jackson là thần tượng.”

Bên ngoài Trung tâm Y tế UCLA ở Los Angeles mục sư Rev Al Sharpton, nhà hoạt động cho quyền con người, đã nói lời từ biệt đối với người bạn của ông:

"Tôi biết anh ta 35 năm nay. Anh ấy vẫn gọi tôi tới mỗi khi gặp vấn đề,”

"Tôi cảm tưởng như báo chí đã đối xử không công bằng với anh. Hy vọng qua năm tháng, suy nghĩ của người đời về Michael sẽ nhân hậu hơn.”

Cấp cứu

Các tin từ Mỹ nói rằng trưa thứ Năm nhân viên cứu cấp được gọi tới nhà của ca sĩ ở vùng Bel Air.

Họ thực hiện hồi thở nhân tạo cho ông và chở nhanh ông tới nhà thương.

Đám đông người hiếu kỳ bắt đầu tụ tập bên ngoài bệnh viên của trường đại học UCLA. Cảnh sát dùng dây thừng làm dải phân cách không cho người xem đến quá gần.

Jackson bắt đầu sự nghiệp ca hát của ông từ ban nhạc của gia đình có tên The Jackson 5.

Sau đó ông trở nên nổi tiếng và chinh phục thế giới với bài hát được nhiều người ưa thích như Billie Jean và Bad.

Bài Thriller, trình diễn năm 1982, trở thành cuốn CD bán chạy nhất thế giới trong mọi thời đại.

Cả thảy 65 triệu bản đã được mua, theo Trung tâm các Kỷ lục thế giới Guinness, Guinness Book of World Records.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese

ThanhCaVN
26-06-2009, 10:19 PM
Michael Jackson và âm nhạc Việt Nam


http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/06/26/090626112052_jackson466.jpg

Michael Jackson có nhiều ảnh hưởng đến những người làm nhạc

Vua nhạc pop, Michael Jackson đã không còn nữa. Ông ra đi ở tuổi 50 sau cơn đau tim đột biến.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh từ Sài Gòn nói, khi theo dõi phản ứng của người dân các nước, tin Michael Jackson qua đời còn lớn hơn cả tin nguyên thủ quốc gia lâm chung.

Ông nói: “Nước Mỹ đến tháng 11 năm 2008 mới có một vị tổng thống da đen. Thế nhưng trước đó họ đã có ông vua da đen, Michael Jackson, ngự trị trong làng nhạc pop trên thế giới. Và vị trí này cho đến nay chưa có ai thách thức.”

“Năm 1986 khi được trao giải Grammy về âm nhạc, Michael lên sân khấu cám ơn khán giả và làm các động tác nhảy lùi. Hình ảnh này đã gây ra một cơn sốt học nhảy ở Việt Nam thời đó.”

Điều quan trọng, theo Tuấn Khanh, nhạc của Michael Jackson đã mang lại nguồn cảm hứng lớn lao cho người nghe cũng như giới sáng tác.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Không chỉ riêng Việt Nam, mà cả thế giới này, Michael Jackson mang cái sức sống mới cho âm nhạc. Khi Việt Nam còn ở thời bao cấp và mọi người không có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc thế giới, hình ảnh Michael xuất hiện với chất liệu mới, giai điệu mới, ngôn ngữ mới nó mang lại cho người ta một cái nguồn cảm hứng rất là lớn lao

BBC: Có ý nói rằng nhạc của Michael Jackson vừa là thưởng lãm, vừa mang tính chất sách giáo khoa, theo anh điều này có đúng không?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Nói chi tiết hơn nữa, ngày xưa trong thập niên 1960 những người chơi guitar khi người ta bắt đầu cầm cây ghita lên để học, một trong những bài học được nói đến như phần tốt nghiệp khả năng của mình là phải đánh được nhạc Santana.

Qua thập niên 1980 cái khả năng đó phải được chứng nhận ở mức độ hiện đại hơn kỹ thuật hơn và cấp tiến hơn bằng cách phải chơi được bài Beat It của Michael chẳng hạn. Tức là cái âm nhạc của Michael Jackson là thưởng lãm nhưng nó cũng là sách giáo khoa của đời sống âm nhạc hiện đại. Những đưa trẻ không được đến trường lớp, không có đủ tài liệu, thì học qua băng video, đĩa CD âm nhạc của Michael Jackson.

BBC: Thưa anh nhạc của Michael Jackson có dễ bắt chước không?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Nhạc của Michael Jackson rất đặc biệt. Đó là loại âm nhạc cấp tiến, và hiện đại, nó đi trước, đến mức độ người ta nghe rồi bắt chước chơi lại nó gần như là điều hiếm hoi vì khó ai có thể chơi lại hay. Chơi lại với tình thần cảm mến nó và muốn thể hiện một lần nữa thôi.

Chứ còn để thể hiện thì chưa ai có đủ khả năng làm được. Ở Việt Nam có một vài bài phổ biến ở trên sân khấu Việt Nam, thì trước đây có Ngọc Sơn, hay diễn lại một vài bài phổ thông của Michael. Tuy bài đơn giản nó dễ trình diễn một chút, nhưng không phải là dễ thể hiện.

BBC: Đặc điểm của nhạc Michael Jackson theo anh là gì?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Nó là sự pha trộn rất đặc biệt. Nó là funk, là rock, nó là pop, nó tổng hòa mọi thứ đến mức ở quán xá, và gia đình người ta cũng có thể nghe được âm nhạc đó. Mà không chỉ có nghe thôi. Nhất là tìm được những băng video và chương trình biểu diễn hiếm hoi của Michael, rất nhiều người coi nó như bộ sưu tập quý giá của gia đình vậy.

BBC: Hoàn cảnh xuất thân của Michael Jackson có ảnh hưởng đến đánh giá của người đời đối với ông ta không?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Michael là một huyền thoại. Huyền thoại từ một con người không ai biết đến trên thế giới này. Nó giống như thân phận của hàng triệu con người khác trên thế giới, rồi một ngày nào đó tỏa sáng. Đó là ước mơ được nối dài của hàng triệu con người, mơ về âm nhạc, mơ về cuộc đòi của mình. Michael là người làm được điều đó.

Tháng 11 2008 nước Mỹ sững sờ nhìn thấy vị tổng thống da đen của mình. Nhưng thế giới quên mất rằng Michael đã là một vị vua không có nhiệm kỳ và kéo dài suốt từ thập niên 1970 cho đến khi ông mất ngày hôm nay.

BBC: Vậy anh đánh giá ra sao về âm nhạc của Michael Jackson đối với sự trưởng thành của xã hội, và sự thưởng ngoạn âm nhạc tại Việt Nam?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Âm nhạc Việt Nam trải qua nhiều biến động rất lạ. Đi vào phân tích ta thấy, vào thời điểm năm 1975 âm nhạc VN đang nhen nhúm cái phong trào của nhạc trẻ, rất chịu ảnh hưởng nhạc pop của Hoa Kỳ. Cũng như bắt đầu âm nhạc của Pháp. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nhạc pop của Pháp lúc đó. Sau năm 1975 có thời gian là ngắt đoạn và không được tiếp xúc với âm nhạc phương Tây nhiều, do nhiều cái định kiến.

Mãi đến gần giữa thập niên 1980 thì người ta bắt đầu mới nghe lại một số, một cách ít ỏi, những sự phát triển của âm nhạc bên ngoài. Michael Jackson lúc đó xuất hiện. Nó thực sự chiếm lĩnh cảm giác hết sức bất thường vì nó đem lại cái mới và niềm cảm hứng sáng tạo rất là đặc biệt. Và gần như trong thời gian đó, nó là một khuynh hướng sống, là thứ thời trang, sách giáo khoa về âm, nhạc, và nó lại có cá tính nghệ sĩ. Trong giai đoạn đó giới trẻ Việt Nam cũng như là giới biểu diễn, cùng giới sáng tác, chơi nhạc chịu ảnh hưởng vô cùng nhiều từ sáng tác phẩm của Michael Jackson.

Những câu chuyện của Michael về sáng tác, tập luyện, trình bày rồi hòa âm, đã được kể cho nhau nghe giống như những bài học lớn để người ta cố gắng hơn trong việc thực hiện tác phẩm nghệ thuật của mình.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese

Guilenguyen
26-06-2009, 11:29 PM
Tưởng niệm Michael Jackson trong mưa và nước mắt

(Zing)- Các chàng trai đứng thẫn thờ, rồi nước mắt rơi, lẫn vào đó là tiếng gọi "Michael Jackson" của một bạn nữ đang cúi rạp trước ảnh thần tượng. Khung cảnh tưởng niệm tại Hà Nội khiến bất kỳ ai cũng rơi lệ.
>>Fan Việt tổ chức tưởng nhớ Michael Jackson (http://news.zing.vn/news/nhac-viet-nam/fan-viet-to-chuc-tuong-nho-michael-jackson/a58389.html)
>>Nghe các bài hát của Michael Jackson (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Greatest-Hits-History.400415.html)
>>Sao Hollywood tiếc thương Michael Jackson (http://news.zing.vn/news/nhac-quoc-te/sao-hollywood-tiec-thuong-michael-jackson/a58361.html)
>>Ảnh fan tiếc thương Michael Jackson (http://news.zing.vn/news/nhac-quoc-te/anh-fan-tiec-thuong-michael-jackson/a58355.html)
>>Khoảnh khắc cuối cùng của Michael Jackson (http://news.zing.vn/news/nhac-quoc-te/khoanh-khac-cuoi-cung-cua-michael-jackson/a58342.html)
>>Michael Jackson đột tử (http://news.zing.vn/news/nhac-quoc-te/michael-jackson-dot-tu/a58325.html)
http://img.news.zing.vn/img/203/t203599.jpgVõ Hoàng Tuấn trước hình ảnh thần tượng của mình
Chiều nay, khoảng 40 fan của ông vua nhạc pop đã có mặt ở công viên để cùng nhau chia sẻ, khắc ghi và tưởng nhớ thần tượng của mình.
Nhìn những gương mặt thẫn thờ của các bạn trẻ, một thành viên Michael Jackson fan club cho biết: "Sáng nay mọi người khóc hết nước mắt rồi. Giờ thì ai cũng ngồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi mất mát quá lớn này".
Một bạn nữ học trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Thật không thể tin nổi, đó không phải là sự thật. Michael Jackson sẽ không bao giờ chết, vĩnh viễn tồn tại trong trái tim chúng ta".
Trong khi đó, một bạn gái học lớp 11 trường Nguyễn Gia Thiều thì khóc: "Sáng nay rất nhiều người gọi điện và chat để chia buồn với em, nhưng em nghĩ không nên chia buồn, bởi Michael Jackson là một người vĩ đại, dẫu cuộc đời ông có quá nhiều điều tiếng nhưng hơn hết âm nhạc và vũ điệu của Michael Jackson là những gì thiêng liêng và vĩnh cữu nhất đối với em".
Minh Kiên, chàng trai nổi tiếng trong giới chơi Beatbox và cũng là một trong những fan cuồng của Michael Jackson đã rất cứng cỏi an ủi các bạn, tuy nhiên, khi những bài hát bất hủ của Michael Jackson vang lên thì Kiên đã không cầm được nước mắt. Và, những chàng trai khác cũng khóc trong mưa.
Kiên cho biết: "CLB mới thành lập cách đây 2 năm, mỗi năm thường xuyên tổ chức những cuộc offline vào ngày sinh của Michael Jackson và ngày thành lập CLB. Thế nhưng ai ngờ, Michael Jackson đã đột ngột ra đi, tất cả trở nên vỡ tan, hụt hẫng và đau đớn".
http://img.news.zing.vn/img/203/t203600.jpgÂm nhạc kết nối những trái tim và chia sẻ đau thương
Quang Tuấn, sinh viên năm thứ 3 trường Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội, một trong những thành viên chủ chốt của Michael Jackson fan club, chia sẻ: "Sáng nay, khoảng 10 giờ em online, ngay lập tức là những tin nhắn của bạn bè gửi đến thông báo tin Michael Jackson đã ra đi. Thực sự lúc đó em rất bàng hoàng, rồi không tin nổi, không chấp nhận nổi. Chỉ đến khi các bạn khác gọi điện đến rồi khóc nức nở trong điện thoại thì em mới tin đó là sự thật. Một sự thật quá phũ phàng, nó đau đớn hơn cả việc một người thân của mình mất đi".
Tuấn cho biết, năm 1994 lần đầu tiên Tuấn biết đến Michael Jackson, tuy nhiên thời đó Tuấn chưa thần tượng ông. Mới đây, Tuấn gặp được một người rất "mê" Michael Jackson, và từ đó âm nhạc của Michael Jackson đã ngấm vào tâm hồn Tuấn.
Cũng theo Tuấn, trong vòng 2 tuần tới, fan của tại Hà Nội sẽ tổ chức một cuộc hội thảo rất lớn về Michael Jackson. Tại hội thảo này sẽ quy tụ những người yêu quý Michael Jackson, nội dung bao gồm các thông tin xuyên suốt cuộc đời, sự nghiệp của ông và phần hai là những tiết mục biểu diễn nhảy Michael Jackson và hát các ca khúc của ông.
Những hình ảnh không thể nào quên của fan Hà Nội:
http://img.news.zing.vn/img/203/t203585.jpgHình ảnh tưởng niệm Michael Jackson
http://img.news.zing.vn/img/203/t203586.jpgNhững giọt nước mắt tuôn rơi
http://img.news.zing.vn/img/203/t203587.jpgDù đã khóc nhiều từ lúc sáng, nhưng chiều nay, khi những ca khúc như Heal The World, You are not alone vang lên, tất cả lại nức nở
http://img.news.zing.vn/img/203/t203589.jpg
http://img.news.zing.vn/img/203/t203594.jpg
http://img.news.zing.vn/img/203/t203596.jpg
http://img.news.zing.vn/img/203/t203595.jpg
http://img.news.zing.vn/img/203/t203592.jpgVà khóc....

http://img.news.zing.vn/img/203/t203603.jpg
http://img.news.zing.vn/img/203/t203597.jpg
Một fan nữ ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa gọi tên Michael Jackson


http://img.news.zing.vn/img/203/t203598.jpg
Hoàng Tuấn chuẩn bị đốt nến để mặc niệm


http://img.news.zing.vn/img/203/t203602.jpg
Một cô gái không đứng bên cạnh các bạn mà ngồi một mình, gục đầu xuống gối với sự thật quá phũ phàng vừa xảy ra


http://img.news.zing.vn/img/203/t203604.jpg
Minh Kiên nhảy và hát


http://img.news.zing.vn/img/203/t203607.jpg
Ướt đẫm mưa và nước mắt, các bạn nắm tay nhau hát Heal The World

http://img.news.zing.vn/img/203/t203606.jpgLúc này, những ngọn nến vẫn lung linh, bên cạnh đó xuất hiện thêm một bức ảnh cười rạng rỡ như khẳng định sức sống của ông là vĩnh viễn.

Thủy Nguyên

dominico_dung
27-06-2009, 01:45 AM
Xin 1 phút tưởng niệm Vua Nhạc Pop



:53::53::53:

http://www.youtube.com/watch?v=WmxT21uFRwM

Quang Hưng
04-07-2009, 07:41 AM
Những ngày qua, Michael Jackson luôn trong tâm trạng bấn loạn, lo lắng cho 50 show ở London. Tuy nhiên, anh không có lựa chọn khác vì “nếu không, họ sẽ giết tôi”.
Không chỉ thể chất suy yếu, tinh thần Michael cũng xuống dốc trầm trọng, đến mức anh phải viện đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý. Một người thân của anh cho biết: “Michael bị dồn đến chân tường, và anh ý chỉ còn cách là sử dụng thuốc giảm đau để duy trì sức khỏe”.

Một ngày trước ngày định mệnh, người thân thấy tâm trạng của anh trở nên bất an vô cùng. Có lúc, Jackson tỏ ra rất phấn khích, đầy háo hức cho show diễn, lúc khác, anh lại như người vô hồn, mắt nhìn trống rỗng vào khoảng không. Siêu sao có lúc đã nói với các nhân viên xung quanh rằng anh cảm thấy các tế bào ung thư đang dần giết chết mình, và cho rằng đó là sự trừng phạt của Chúa. Tuy nhiên, anh không nói lý do tại sao.

Cũng có người khuyên anh nên hoãn lại show diễn ở Anh, nhưng tất cả những lời nói đó đều không được Jackson cân nhắc. Anh cứ lặp đi lặp lại: “Tôi nợ nần khắp nơi. Họ sẽ giết nếu tôi không biểu diễn”.

Tệ nhất là các bác sĩ cũng chẳng làm gì để can ngăn Jackson. Luật sư của siêu sao kết tội, đội ngũ y tế riêng không hề quan tâm đến tình hình sức khỏe của thân chủ ông. Brian nói: “Họ là những lang băm vớ vẩn. Họ không hề điều trị mà chỉ tống vào cơ thể Jackson những loại thuốc giảm đau chỉ có tác dụng nhất thời. Chẳng ai biết khi nào Jackson đang ốm hay đang khỏe, bởi ngày nào cũng như ngày nào, anh đều được kê hàng tá loại thuốc giảm đau và vitamin”.

Ban tổ chức và quảng bá show diễn ở Anh cho biết, Jacko đã vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe dài đến hơn 4 tiếng đồng hồ trước khi đặt bút ký hợp đồng biểu diễn. Họ hy vọng, show hoành tráng này sẽ giúp Jackson trở lại thời hoàng kim của mình. Bản thân Michael thì tuyệt vọng và đành chấp nhận biểu diễn với giá 50 triệu USD, trong khi thời đỉnh cao, anh có thể kiếm tới 350 triệu USD nếu tham gia show tương tự. Gần đây, anh luôn phải đối mặt với khả năng phá sản, và chỉ có thể sống bằng sự hào phóng của bạn bè và nhân nhượng từ ngân hàng.

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=127683#ixzz0K74PU1KZ&D

Quang Hưng
04-07-2009, 07:47 AM
Tâm tư của Michael Jackson trước lúc lâm chung
Những ngày qua, Michael Jackson luôn trong tâm trạng bấn loạn, lo lắng cho 50 show ở London. Tuy nhiên, anh không có lựa chọn khác vì “nếu không, họ sẽ giết tôi”.

Không chỉ thể chất suy yếu, tinh thần Michael cũng xuống dốc trầm trọng, đến mức anh phải viện đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý. Một người thân của anh cho biết: “Michael bị dồn đến chân tường, và anh ý chỉ còn cách là sử dụng thuốc giảm đau để duy trì sức khỏe”.

Một ngày trước ngày định mệnh, người thân thấy tâm trạng của anh trở nên bất an vô cùng. Có lúc, Jackson tỏ ra rất phấn khích, đầy háo hức cho show diễn, lúc khác, anh lại như người vô hồn, mắt nhìn trống rỗng vào khoảng không. Siêu sao có lúc đã nói với các nhân viên xung quanh rằng anh cảm thấy các tế bào ung thư đang dần giết chết mình, và cho rằng đó là sự trừng phạt của Chúa. Tuy nhiên, anh không nói lý do tại sao.

Cũng có người khuyên anh nên hoãn lại show diễn ở Anh, nhưng tất cả những lời nói đó đều không được Jackson cân nhắc. Anh cứ lặp đi lặp lại: “Tôi nợ nần khắp nơi. Họ sẽ giết nếu tôi không biểu diễn”.

Tệ nhất là các bác sĩ cũng chẳng làm gì để can ngăn Jackson. Luật sư của siêu sao kết tội, đội ngũ y tế riêng không hề quan tâm đến tình hình sức khỏe của thân chủ ông. Brian nói: “Họ là những lang băm vớ vẩn. Họ không hề điều trị mà chỉ tống vào cơ thể Jackson những loại thuốc giảm đau chỉ có tác dụng nhất thời. Chẳng ai biết khi nào Jackson đang ốm hay đang khỏe, bởi ngày nào cũng như ngày nào, anh đều được kê hàng tá loại thuốc giảm đau và vitamin”.

Ban tổ chức và quảng bá show diễn ở Anh cho biết, Jacko đã vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe dài đến hơn 4 tiếng đồng hồ trước khi đặt bút ký hợp đồng biểu diễn. Họ hy vọng, show hoành tráng này sẽ giúp Jackson trở lại thời hoàng kim của mình. Bản thân Michael thì tuyệt vọng và đành chấp nhận biểu diễn với giá 50 triệu USD, trong khi thời đỉnh cao, anh có thể kiếm tới 350 triệu USD nếu tham gia show tương tự. Gần đây, anh luôn phải đối mặt với khả năng phá sản, và chỉ có thể sống bằng sự hào phóng của bạn bè và nhân nhượng từ ngân hàng.

nguồn : http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=127683#ixzz0K75QWIwg&D