PDA

View Full Version : Canh chừng...”ma”



DonRac
29-06-2009, 10:12 AM
Canh chừng...”ma”

Du lịch vài hôm nên vắng nhà,
Thành viên Mod-Ad nhớ canh ma.
Tuy đà nhận lỗi và xin tha,
Nào biết ma buồn giở tật ra!

Đừng đáp đừng thưa để yên nhà.
Nói mãi hắn ta tự thấy chán.
Một mình lạc lỏng đáng nói đâu?
Bụng làm dạ chịu tự chuốc sầu!

TCVN, 29/06/2009

dominico_dung
29-06-2009, 10:35 AM
Làm người thì khó, dễ... làm ma
Trang "Thánh ca..." ta cũng là nhà
Thế nên có Chúa, Mẹ gìn giữ
Quỷ sừng cũng sợ phải tránh xa

Song, phải TÂM AN, TINH THẦN lặng
Thêm lời, hắn khoái, hắn càng la
Trông nhà Cha Cả không ai khác
Lòng yêu hết thảy thành viên ta

maria_hang
29-06-2009, 12:13 PM
Lẳng lặng mà nghe... nó lên... ma...
Nó lên, nó phá cả làng ta
Phen này ta quyết đi buôn chổi
Quét sạch quỷ ma ra khỏi nhà.

Lẳng lặng mà nghe ma nó điên
Thượng đế mà nó nói huyên thuyên
Đấng nào đi nữa là Cha Cả
Giới luật "yêu, thương" nó chẳng tường.

Lẳng lặng mà nghe ma nói ngoa
Nick thì xin lỗi, nick xin tha
Nick lại ngoa ngoắt bêu làng Thánh
Thật là ma đấy! Chả phải người.

Phen này ta quyết nhờ ...min,Mod
Khóa chặt con ma đem đến ... "tòa"

ailaudu
29-06-2009, 04:11 PM
DonRac yên tâm, cứ vắng nhà
Nick thay nhau gác, thức canh ma
Ai mà quậy quọ, nhớ để đấy
Khi nào Rác về sẽ không tha.

Ở đây cũng được xem là nhà
Vì vậy cùng nhau ta bắt ma
Ma lớn, ma nhỏ không cần biết
Chỉ cần quậy phá giải lên toà.

DonRac
29-06-2009, 09:12 PM
Không phải lo xa

Du lịch ở xa vẫn nhớ nhà,
Tranh thủ vào đây để kiểm tra.
Chẳng phải vì ta hay lo quá,
Chỉ tại tật ta khó quên nhà.

Thấy nhiều thơ đối lại với ta,
Biết dẫu đi xa khỏi lo nhà.
Chính là đừng nói sa đà quá,
Nhiều người ủng hộ bớt lo xa.

TCVN, 29/06/2009