PDA

View Full Version : Cùng xem và cùng suy ngẫm



mimosa_jolly
30-06-2009, 01:35 PM
*** Mời mọi người cùng xem đoạn Video này và cùng suy ngẫm....> link : http://www.cultureunplugged.com/play/1081/Chicken-a-la-Carte

http://www.youtube.com/watch?v=993rZrfLBjg

Mập ơi
30-06-2009, 02:57 PM
cháu cứ tự hỏi, có khi mô đã vì đói con mắt để rồi ăn thừa để mứa như thế không?

Từ tờ giấy trắng viết nhở vài chữ, đến ly nước, chén cơm, củ khoai, rồi thời gian phung phí,

Cứ nhớ lời mẹ dặn : "Hạt Cơm là Ngọc của Trời ban, ăn cho sạch chén, sạch nồi, đừng để đổ, để mứa thừa... Trời phạt cho đó con à!"

Người ăn không hết, kẻ làm không ra....Nhớ ngày mình thiếu, nhớ bữa cơm không đủ no, áo không đủ mặc mà tiết kiệm và để thương người cùng khốn.

dominico_dung
30-06-2009, 03:08 PM
"fast_foot" : thức ăn nhanh - đồ thừa, khỏi nấu, cứu cả làng trẻ
"chiken_foot": cái chân gà - đủ móng, da, thịt rươi, dành anh cả làng

cười ra nước mắt...

(cám ơn BKT thay video từ Youtube, đầy đủ, vì video trên link bị cắt đi phần cuối cực quan trọng)

Ben
30-06-2009, 03:37 PM
...................Lặng..................

mèo mướp
30-06-2009, 06:04 PM
Cái ni xem lâu rồi, lần đầu xem cảm động suýt rơi lệ...thấy mình sống thật chưa xứng đáng...hu hu hu hu hu...

Nguyên Xuân
30-06-2009, 10:29 PM
Let me tell their story
That no one else can hear
How can someone's laughter
Bring me close to tears
And you'll never know
Cause you're never there
After what we've seen
Can close our eyes again

Let me tell their story
You have not forgotten
So I'm sharing it with you
For all the things we know
What have we really learned ?

Though I close my eyes
The images remain...


Tạm dịch:
Hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của họ
Mà không ai khác có thể nghe thấy
Tiếng cười của ai đó có thể
Mang tôi đến những giọt nước mắt như thế nào
Và bạn sẽ không bao giờ biết được
Vì bạn không bao giờ ở đó
Sau những gì chúng ta đã thấy
Chúng ta có thể nhắm mắt lại

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của họ
Mà có lẽ bạn sẽ không nghĩ đó là sự thật
Tôi không bao giờ quên
Vì vậy tôi đang chia sẻ nó với bạn
Để (sau) tất cả những gì chúng ta được biết
Chúng ta thực sự đã học được gì

Mặc dù tôi đã nhắm mắt lại
Nhưng những hình ảnh đó vẫn còn...

Guilenguyen
30-06-2009, 11:07 PM
Clip này mình xem lâu rồi, mà cũng có nhiều bạn bè gửi link đến nữa !! Đoạn phim muốn nhắc chúng ta không nên hoang phí tiền bạc, và ko được bỏ mứa đồ ăn, vì xung quanh ta còn nhiều người đói khát, sống nghèo khổ cơ cực, đến hạt cơm cũng ko có mà ăn. Xem xong hãy suy nghĩ về mình, cuộc sống chúng ta đầy đủ hơn , vật chất, lương thực đều do Thiên Chúa ban cho, đừng phí phạm. Trước khi ăn bất cứ món nào hãy nghĩ đến những hoàn cảnh như họ !
Nhìn tụi nhỏ tranh nhau mấy miếng gà còn thừa mà thấy tội ! Đối với chúng ta, đó là phần thức ăn cần vứt đi, nhưng với bọn trẻ này, nó là món ngon nhất từ trước tới nay ! :2: Ý nghĩa bài hát cũng cảm động thật đấy ! :92:

YesOrNo?
01-07-2009, 12:16 AM
Theo mình, các bạn suy ngẫm như vậy đều đúng cả, nhưng mà chưa đủ?

Có ai nghĩ hai cô bé 'phung phí' kia lại làm được 1 'việc tốt' không?
Điều không nên thì các bạn đã nói, còn 'việc tốt' mà mình nói ở đây là vì nhờ mấy cái đùi gà bỏ thừa ấy, mà người khác có được một bữa ăn 'dinh dưỡng'...và đã thầm cảm ơn ai đó đã để lại mà không ăn hết chỉ còn 'cục xương'!

Nhiều việc trên đời - tốt - xấu - xấu - tốt đan xen khó mà đánh giá một cách thấu đáo! Ví như 'đi cướp của kẻ giàu để chia cho người nghèo' vậy.

Theo mình, thông điệp ở đây không dừng lại ở đó, mà chính là nói về sự bất công và bất lực của cả thế giới ngày nay.
Chỉ một vài người, một vài tổ chức, không thể giải quyết được vấn đề nan giải này.
Chính vì vậy, thông điệp được gửi đi (Clip này chỉ là 1 trong muôn vàn thông điệp như vậy' để đánh động lương tri của mỗi một con người, hãy dành 1 ít thời gian, cơ hội, điều kiện nào đó (vật chất hoặc tinh thần)...chung 1 tay giảm bớt khổ đau cho đồng loại.

Mong thay.

hoathuytinhbuon
01-07-2009, 12:29 AM
Lạy Chúa, xin ban ơn cho những người khốn khó trên thế giới này.....Chúa ơi, xin thương lấy họ.......

Lặng nhìn.....và suy ngẫm.............