PDA

View Full Version : CHỈ CÓ CHÚA THÔI



nguyễn văn xuân
30-06-2009, 08:57 PM
Trích
THÁNG 6 – THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU. (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?goto=newpost&t=10994)
bởi nenhongnho (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?find=lastposter&f=181)

Ngày 26:

Thứ sáu: Ngày đền tạ Trái tim Chúa
Thánh Gioan Eudes viết: "Thế gian không làm gì được tôi, nếu tôi ẩn náu nơi Trái tim Chúa".

Vậy
- Nếu là một tu sĩ, con sẽ ẩn náu trong Trái tim Chúa để đời tu của con được yên hàn mà chăm lo mưu ích cho thế gian.
- Nếu là người sống đời hôn nhân, con cũng sẽ ẩn náu trong Trái tim Chúa để học cho thấu đáo bài học TÌNH YÊU của Chúa, hầu cư xử với mọi người trong gia đình theo địa vị của con.
- Nếu là người con trong gia đình, con cũng vẫn ẩn náu nơi ấy, để cảm nhận tình yêu của Chúa thể hiện qua cha mẹ của con.
- Và nếu con sống bậc độc thân giữa đời, con càng nên ẩn náu trong Trái tim Chúa - một trái tim không hề đổi thay - để trái tim con được kết hợp trong Trái tim của Chúa và nghỉ ngơi sau những bon chen mệt mỏi của cuộc sống.

Trong trái tim Chúa bao dịu dàng con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường Chúa yêu biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi cùng Chúa đi hoà niềm vui chung với mọi người.

Xin cho con được ẩn giấu trong Trái tim của Chúa. Amen.

Ngày 30:

Ngày cuối cùng trong tháng kính Trái tim Chúa

Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái tim Chúa. Amen.

Chữ ký của nenhongnho
Xin cho con trọn đời:
Kính tin trong thầm lặng
Kính mến qua hành vi
Kính yêu bằng ngôn ngữ


Chỉ có Chúa thôi
(Abum Tâm khúc Nguyễn Văn Xuân)
Như giọt sương đêm

Tác giả: Nguyễn Văn Xuân
Thể hiện: Ca sỹ Thụy Uyên

https://thanhcavietnam.us/GioiThieuCD/TamKhucNguyenVanXuan/03.ChiCoChuaThoi_nvx_ThuyNhien.mp3