PDA

View Full Version : HỌ MUỐN HAY TÔI MUỐN



forget_me_not
01-07-2009, 04:21 PM
HỌ MUỐN HAY TÔI MUỐN

Một câu chuyện có thật. Một kịch bản không mới nhưng dường nhưng vẫn đang hiện hữu theo một quy luật cuộc sống vậy. Live được nghe thày Frederic kể ở UCIE và còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Xin tặng cho ai đó cũng đang băn khoăn giữa làm việc mình thích hay thích việc mình làm…

“Năm ấy tôi vừa học xong trung học phổ thông, chuẩn bị cho kì thi đại học. Bố tôi gọi lại và hỏi:

-Này, bây giờ con muốn làm gì?

-Con cũng không biết nữa.

Bố tôi là kĩ sư, ông rất giỏi toán nên đã khuyên tôi:

-Cha có ý tưởng này nhé. Con học toán đi, thú vị lắm đó!

-Vâng ạ!

http://i251.photobucket.com/albums/gg320/mrlive_ftu/blog/fatherandson.jpgVà tôi đã tham dự một khóa học thêm rồi quyết định đi theo ngành của cha. Tôi đã học khá chăm nhưng tiếc thay năm đó thi môn khác tôi được tầm 10/20 còn riêng toán tôi chỉ được 02/20 điểm. Tôi thật sự thất vọng và đâm ra chán nản, tôi vớ được một cây guitar và từ đó bắt đầu đàn hát ngâm thơ… tôi viết rất nhiều và ham mê tìm hiểu nghệ thuật… Và rồi vài tháng sau bố tôi lại gặp tôi…

-Này con, năm nay thi lại đi con.

-Ôi, bố biết rồi đấy, con không thích học toán.

-Không nên con à, nó rất tốt.

Không còn cách nào khác, tôi lại phải nghe theo bố tôi và dành lại đúng một năm, cùng một chỗ học thêm ấy, và thi cùng bài thi ấy… nhưng kết quả cũng không khá khẩm hơn là mấy. Bố lại gặp tôi:

-Có lẽ môn toán không phù hợp với con tôi rồi, bố lại có ý tưởng hay lắm con ạ!

-Gì vậy bố?

-Con học kế toán đi, nó hay lắm.. Sau này dễ xin việc!

-Vâng, vì con là con bố nên con tin bố.

Và rồi, tôi lại đèn sách đâm đầu vào ngành kế toán… rốt cuộc sau một tháng rưỡi tôi lại bỏ vì không thể theo nối. Hai bố con lại tâm sự:

-Có lẽ kế toán không hợp với con rồi, để cha nghĩ xem còn ý tưởng nào không…

-Bố à, con thích nghệ thuật!

-Nhưng bố có ý tưởng này hay lắm con ơi!…

-Bố, con thực sự thích nghệ thuật!

Bố tôi nhìn đăm chiêu, và chợt hiểu ra được một điều gì đó:

-Thôi được rồi, mệt với con quá… con cứ đi làm điều gì con thích đi…

Và cuối năm đó, tôi đã thi đỗ một trường đại học về nghệ thuật với số điểm gần tuyệt đối 18/20 và tôi được thỏa thích vẫy vùng trong niềm đam mê của mình cho đến nay…

…Thế đấy, giờ đây tôi biết rằng mình đã phí mấy năm giời chỉ vì trước hết là tôi chưa biết mình thích gì và sau đó là tôi đã để trái tim quyết định thay mình vì tôi tin bố tôi… nhưng tôi không trách bố tôi vì tôi hiểu rằng ông rất yêu tôi nên mới nói vậy…”

Hi vọng món quà nhỏ trên sẽ giúp ích cho bạn,

Thân ái,
Live (http://mrlive.org/)

http://mrlive.org/2009/02/ho-muon-hay-toi-muon/#more-597