PDA

View Full Version : Ta yêu em



Tim
02-07-2009, 05:20 AM
Ta yêu em.


“Tặng ai đang yêu”




Ta yêu em thủy chung và ích kỷ
Chỉ muốn riêng mình giữ trọn tim em
Cả nụ cười và hơi thở ấm êm
Cả không gian em đang sống êm đềm

Ta yêu em nồng nàn và tri kỷ
Muốn giữ mình ta những dấu chân đi
Không để cho ai được phép so bì
Dẫu chỉ là dấu chân em nhỏ bé.

Ta gửi theo em bầu trời nỗi nhớ
Để em vui khi đi chợ đường xa
Ta gửi tặng em nguyên vẹn đời ta
Để đổi lấy một tình yêu vĩnh cửu.

Ta yêu em kể cả khi đã chết
Trái tim yêu vẫn tha thiết lời yêu
Linh hồn ta dẫu ở chốn cô liêu
Vẫn cầu mong em trọn đời hạnh phúc./.



Phương Nam, ngày 26/3/2009.

Tim
02-07-2009, 05:27 AM
Nếu một ngày không có em

Nếu một ngày không có em
Anh chẳng còn chi ngoài nỗi nhớ
Ánh nắng thôi rơi, mây trời than thở
Nụ cười anh rơi rụng giữa dòng đời.

Nếu một ngày vắng bóng em thôi
Nụ hôn kia gửi vào quên lãng
Nhìn em đi, mong trời đừng sáng
Để bóng đêm che dấu nỗi buồn anh.

Nếu một ngày em không ở bên anh
Chim ngừng hót, bầu trời xám xịt
Nỗi nhớ em cứa vào da thịt
Trái tim oằn lên như con sóng xa bờ.

Nếu một ngày vắng bóng Vợ yêu
Bếp lạnh tanh, ngôi nhà hiu quạnh
Tiếng cười vui vụt tắt nữa chừng
Và cuộc sống không còn ý nghĩa./.



Phương Nam, xuân Kỷ Sửu 2009.

quynhchi
03-07-2009, 10:11 PM
TA YÊU EM

Ta yêu em
Yêu những điều làm hằng đêm ta thao thức
Em là con người thật
Sao ảo huyền như trăng soi mặt nước lung linh.
***
Ta yêu em
Yêu nhiều hơn em yêu chính em
Bởi nơi em là lòng thương vô tận
Có bao giờ em nghĩ cho chính mình đâu.
***
Ta yêu em
Yêu từ đáy lòng rất sâu
Yêu mãnh liệt nhưng âm thầm che dấu
Bởi em xa vời vợi muôn trùng.
***
Ta yêu em
Yêu cả những nỗi buồn
Em không buồn vì em mà em buồn cho kẻ khác
Đã đôi lần em khóc vì ta.
***
Ta yêu em
Yêu những điều thật gần mà rất xa
Những điều mà không bao giờ ta đạt tới
Bởi em hiền như thánh nữ
Ta lại là một kẻ lãng du.
***
Ta yêu em – yêu từ rất lâu
Nhưng ta dặn lòng không được nói
Có thể vì ta ích kỷ
Sợ mất em khi em chưa thuộc về ta.
***
Ta yêu em
Không phải vì những đều em nói với ta
Mà chính vì những điều em không chịu nói
Em luôn ấp ủ
Những nỗi niềm cho chỉ riêng em
***
Ta yêu em
Yêu những điều ta biết và chưa biết về em
Em trở thành nỗi nhớ niềm tin
Nghĩ về em ta lại thấy mình nhỏ bé.
***
Ta yêu em
Nên ta căm ghét cả thế gian
Vì nơi đó có những bề bộn bon chen
Sợ rằng sẽ làm hoen đôi mắt ướt.
***
Ta yêu em
Yêu cuồng nhiệt
Nhưng em là nơi ta không bao giờ đạt tới
Em là em – trên đời chỉ có một
Người như ta lại có hàng vạn trên đời.
***
Ta yêu em, yêu em …

************
Phuongthuthuy