PDA

View Full Version : ai biết giúp tí



thuaniem
04-07-2009, 09:29 AM
ACE ai biết kinh năm thánh các linh mục
cho sin để học bởi ngày nào cũng đọc ở
nhà thờ.cám ơn.

cuongnamforever
05-07-2009, 01:28 PM
KINH NĂM LINH MỤC

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã khấng ban cho Giáo Hội thánh Gioan-Maria Vianney – như hình ảnh sống động của chính Chúa – và như hiện thân của tình yêu Chúa là Mục Tử nhân hiền.

Xin giúp chúng con biết sống tốt đẹp năm linh mục này – cùng với Thánh Vianney và được mẫu gương của người trợ giúp.

Xin cho chúng con biết học với Cha Sở xứ Ars – niềm vui hiện diện lâu giờ trước Thánh Thể Chúa – khám phá Lời Chúa chỉ dạy chúng con thật gần gũi đơn sơ – cảm nghiệm tình yêu Chúa dịu hiền biết bao khi đón tiếp tội nhân hoán cải – niềm bình an phó thác trong tay Mẹ Vô Nhiễm từ ái – và luôn tỉnh thức chống lại Ác Thần.

Lạy Chúa Giêsu – xin cho giới trẻ chúng con cũng biết học với cha Thánh – để họ nhận ra sự cần thiết của ơn gọi linh mục – một ơn gọi vinh quang và cũng thật khiêm hạ – mà Chúa muốn trao phó cho tất cả những ai mở lòng đón nhận.

Xin cũng làm nẩy sinh nơi các cộng đoàn chúng con – những công trình kỳ diệu của ân sủng – như ngày xưa nơi xứ Ars – Chúa đã thực hiện qua người linh mục biết trọn niềm yêu mến giáo xứ của mình.

Xin cho các gia đình kitô hữu chúng con – cảm thấy ngôi Nhà Thờ như mái ấm – bởi luôn được gặp gỡ các thừa tác viên của Chúa – và xin cho chúng con cũng biết làm cho gia đình chúng con – thành xinh đẹp như một đền thánh.

Xin cho lòng mến của các mục tử – đốt lên và nuôi dưỡng lòng mến nơi mọi kitô hữu – để chúng con biết đón nhận và làm triển nở các ơn gọi – cũng như các đặc sủng mà Thánh Thần Chúa rộng ban.

Và lạy Chúa Giêsu – chúng con đặc biệt nài xin Chúa – ban cho chúng con tâm hồn sốt mến và chân thành – để chúng con có thể dâng lên Cha trên trời – chính lời kinh mà thánh Vianney đã từng cầu nguyện:

"Lạy Cha từ ái – con yêu mến Cha – và mong ước duy nhất của con – là được yêu mến Cha đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Cha vô vàn đáng mến – con thà chết trong lòng mến yêu – hơn là sống một giây phút mà không yêu mến Cha.

Lạy Chúa Giêsu – con yêu mến Chúa – và con cũng chỉ xin Chúa một điều – đó là được yêu mến Chúa mãi không cùng.

Ôi lạy Thiên Chúa của con – nếu miệng lưỡi con không thể nói lên lòng yêu mến từng giây phút – thì con vẫn muốn thầm thĩ với Chúa trong từng hơi thở – bằng chính trái tim con.

Lạy Đấng Cứu Độ thần linh – con yêu mến Chúa – bởi Chúa đã chịu đóng đinh thập giá vì con – và vì Chúa muốn con chịu đóng đinh thập giá vì Chúa – nơi trần gian này.

Ôi lạy Chúa – xin cho con được ơn khi từ giã cõi đời này – mà vẫn một lòng yêu mến Chúa mà thôi". Amen


http://catholicvideo.org/News/Html/68777.htm

nenhongnho
05-07-2009, 01:45 PM
KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

(Trong Năm Linh Mục 19/06/2009 đến 11.06.2010)




- Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, / chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo Hội tại Việt Nam / nhiều linh mục chăm sóc đoàn dân Chúa trong cuộc đời này. / Xin Chúa thương gìn giữ và bảo vệ các linh mục / vượt qua sóng gió gian truân nơi cõi trần, / và ban ơn đổi mới cho các linh mục / ngày càng trở nên mục tử như lòng Chúa ước mong.

- Xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho các linh mục / biết chuyên cần suy niệm Lời Chúa / là Chân Lý tròn đầy và là sự Khôn Ngoan vô biên, / để sức sống Lời Chúa dưỡng nuôi tâm tình, / tư tưởng và con tim của linh mục. / Xin cho Lời Chúa thực sự trở nên ánh sáng, / sức mạnh và an bình trong cuộc đời mục tử của các ngài.

- Xin Chúa thương ban ơn giúp đỡ cho các linh mục / biết gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, / cùng biết mở rộng con tim tiếp nhận nguồn lực yêu thương hiệp nhất / và khiêm tốn phục vụ của Người, / để tỏ sáng lòng từ ái bao dung của Vị Mục Tử nhân lành đối với mọi người, / nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

- Xin Chúa thương ban ơn trợ lực cho các linh mục / biết chú tâm nghe theo sự soi dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, / để qua sự chăm sóc của các ngài, / Dân Chúa cảm nhận Chúa đang yêu thương đồng hành với họ, / soi đường dẫn lối đến Nguồn Chân Lý tròn đầy, / đến Suối Tình Yêu vô biên và Mạch Sự Sống dồi dào.

- Nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu La Vang / và các thánh linh mục chứng nhân đức tin, / xin Chúa thương ban ơn soi sáng cho các linh mục / biết liên kết mọi người nên một trong yêu thương và an bình, / biết giúp cho dân Chúa chung sức kiến tạo Giáo Hội thành muối men và ánh sáng Tin Mừng / cho cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay. Amen

thuaniem
07-07-2009, 09:39 AM
mình thuộc địa fận XUÂN LỘC.
kinh các linh mục lại khác.
chỉ nhớ có câu:" các ngài là những người nói
với chúa về con người, và nói với con người
về thiên chúa"

hoathuytinh_thuthuy
22-07-2009, 07:30 PM
KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC
Lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, Chúa muốn ở lại với chúng con qua các linh mục của Chúa, xin cho ngôn từ các ngài nên như âm vang của lời Chúa, cách cư xử nơi các ngài gợi nhớ hành vi cử chỉ của chính Chúa, và đời sống của các ngài luôn rập theo mẫu gương đời Chúa. Xin cho các ngài không ngần ngại dấn thân, luôn tận tâm phục vụ cho nhu cầu của Giáo hội. xin cho các Ngài nên những kẻ nói với Thiên Chúa về con người, và nói với con người về Thiên Chúa. Giữa thế giới hôm nay, xin cho các NGài trở nên chứng nhân của những gì là vĩnh cửu, khi biết hoà theo nhịp bước của Chúa trên khắp các nẻo đường lịch sử, và luôn mang lại ơn phúc cho mọi người. Xin cho các ngài mãi trung thành với những điều đã cam kết, luôn gắn bó với ơn gọi và cuộc đời tận hiến, biết thể hiện rõ nét căn tính đích thực của đời linh mục, và luôn vui sống trong hồng ân thánh chức chúa đã trao ban. Chúng con cầu xin, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Maria, Đấng đã có mặt bên Chúa trong suốt cuộc đời trần thế, và còn luôn mãi hiện diện trong cuộc đời các linh mục của Chúa hôm nay. amen