PDA

View Full Version : Gặp Chúa và Mẹ ?



Nguyên Xuân
12-07-2009, 10:47 PM
Topic này, NX không định đố các bạn, chỉ hỏi và xem thử mọi người sẽ trả lời ra sao thôi. Nếu BQT thấy có gì chưa phải thì cứ chuyển giúp NX nhá.

Nếu một tối nọ
Bạn đang ở một mình
Trong đêm khuya thanh vắng
Âm thầm cầu nguyện sốt sắng
Chợt...
Một luồng ánh sáng bừng lên
Trên trước mặt bạn
Trong luồng ánh sáng chói loà
Bạn thấy : Chúa Kitô và Đức Mẹ !
Đẹp quá ! Rực rỡ quá ! Chúa và Mẹ hiện đến kìa !

Bạn sẽ...

hoathuytinhbuon
13-07-2009, 11:42 PM
Bạn sẽ...
thốt lên rằng: " Lạy Chúa con...."

Nguyên Xuân
14-07-2009, 09:14 AM
Có phải chị Hoa sẽ thốt lên như vậy không ? Hihi
Còn ACE thì sao ?

Tu Ech
17-07-2009, 08:02 PM
còn tư ếch sẽ học theo vua Salomon:'xin Ngài cho con sự khôn ngoan'.

Anna-Maria Hoàng Dung
17-07-2009, 10:14 PM
đầu tiên thì mình sẽ dụi mắt cái đã, lúc đó tính sau. hi hi.

nu_angel
18-07-2009, 11:27 AM
Đầu tiên là giật mình nhưng sau đó em sẽ nói: Con chào Chúa, con chào Mẹ ạ...!!

Nguyên Xuân
18-07-2009, 04:00 PM
Đầu tiên là giật mình nhưng sau đó em sẽ nói: Con chào Chúa, con chào Mẹ ạ...!!

Chà, Mẹ sẽ khen ngoan lắm đó ! Hi hi !

Damsan
18-07-2009, 05:32 PM
sẽ làm gì à ???... sợ quá chui xuống gầm giường trốn ...

minh_tran
22-08-2009, 08:39 PM
con` em luc' do' em se~ noi' : xin hay~ phan' vi` to^i to' Chua' dnag lang' tai nghe

Fx_MinhNhat
22-08-2009, 09:20 PM
:icon3:Lúc này chắc mình sẽ không thể nói được điều gì cả..."Vì bao lỗi tội cũng từ đây trở về"

nhatkhanh98
20-02-2010, 11:02 AM
Đầu tiên, thốt lên : "Lạy Chúa và Mẹ con, xin tránh xa con, vì con là người tội lỗi mà lại được thấy mặt Thiên Chúa và Mẹ"
! Sau đó thì nghe Chúa và Mẹ nói, rồi tính sau. :hug:

halleluyah
21-02-2010, 10:45 AM
Trước hết chắc phải xin Chúa and Mẹ cho con 1 đặc ân
Rồi chạy đi lấy cái nước phép rảy cái đã, nếu không có vấn đề gì thì.......tới đó tính tiếp