PDA

View Full Version : Tâm sự



Guilenguyen
14-07-2009, 09:13 PM
Từ đầu năm đến giờ mình gặp nhiều chuyện xui xẻo quá. Đầu tiên là bị lấy cắp tiền, chiều hôm đó ba mẹ mình có mời ông cậu cùng ông anh họ - con ông cậu tới chơi. Rồi mình dẫn ông anh họ lên phòng chơi, do tin tưởng nên mình ko nghi ngờ gì ai. Đến ngày hôm sau thì phát hiện vì tiền không cánh mà bay, tìm khắp nơi cũng ko thấy, mình nghĩ chỉ chắc chắn là bị lấy thôi chứ ko thể tự mất được, trong đó có 600 ngàn dành dụm cộng với CMND cùng Thẻ Sinh Viên, báo hại mình đi cớ mất rồi làm lại, đã vậy phải đợi ông công an khu vực cho đến khi ổng hết bệnh rồi mới chứng được. Cái xe máy đi thì bị đủ thứ, nào là hết xăng giữa chừng phải dẫn bộ, hai lần chứ ko phải một, bữa khác đang chạy tự nhiên bể bánh xe, phải vá lại, gặp thằng vá gian dối về nhà bánh bị xẹp phải ra thay ruột, thế là tốn thêm tiền, cái xe khốn khổ này hành hạ mình ko biết bao nhiêu là lần, hết thay vỏ thay ruột, lại chỉnh sửa cái thắng kêu ken két, thay luôn bố thắng, mấy ngày sau đi vẫn kêu; bữa kia thấy trời sắp mưa nên tranh thủ đi học sớm, gần đến trường học rồi, tự nhiên mưa cái ào làm ướt hết người trong khi chưa kịp mặc áo mưa, đã vậy gần tới khúc cua, mình cho xe đi thật chậm vì đường trơn, ko biết xui khiến thế nào gặp tên kia chạy ẩu quẹt vào mình làm té nhào ra đường ê ẩm mình mẩy, cũng may cái xe hơi đi gần đó tránh kịp chứ nếu ko giờ này ko còn ngồi tâm sự với các bạn nữa đâu, chỉ bị xây xát nhẹ, cũng nhờ cái quần kaki dày chứ ko có là đau lắm, làm rách mấy chỗ trên cái quần giống như ăn mày vậy, cổ xe thì bị trật, tay cầm lái và chân chống bị cong, đạp số khó khăn lắm, ý là mình nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi đó nhưng ko hiểu sao hắn ở đâu ra lại chạy trúng mình, thiệt ! giống như quỷ ma khiến vậy.
Hôm kia đang đi thì bị công an bắt phạt vì sai phần đường quy định, Ôi, lại một cái xui nữa, khi đó có tới mấy người đi sau mình, họ ko kêu mà lại kêu mình, năm ngoái mình cũng đi mà đâu có bị, sao bây giờ lại bị, rõ ràng năm nay có nhiều vận rủi đến với mình rồi. Vả lại hôm đó ko có mang theo Giấy phép lái xe và giấy đăng ký, bị giữ xe lại và họ bắt phải đi về lấy. Mình lấy CMND và bằng lái, quên mang Giấy Đăng ký, thế là cộng thêm 100 ngàn tiền phạt nữa. Khổ ơi là khổ, quỷ ám rồi !
Mình biết rằng mùa này trời hay mưa nhưng hơi lạ một điều, ngày mình ở nhà thì ko có giọt nào, thậm chí nắng gắt nữa, nhưng hễ ngày hôm đó mình đi học, thậm chí đi tập hát, đi lễ là y như rằng mưa trước khi mình lấy xe ra cổng, một lần mình còn ko nói nha, đằng này nó có sự sắp đặt giống như có bàn tay ai chặn mình lại ko cho đi vậy, kỳ lạ thật. Còn nữa, ai cũng biết đường phố sài gòn bây giờ đông xe và hay bị kẹt lắm, đi học, đi làm gì cũng phải chịu, nhưng rõ ràng là tuy đông đúc nhưng mình vẫn cố gắng đến trường kịp giờ, thế mà khi đến ngày thi học kỳ, ôi, kẹt cứng ! đã vậy cái xe bị chết máy giữa chừng nữa, trời ơi, tức điên muốn phá nát cái xe ra luôn đó (nhưng hư chắc đi bộ quá), vậy là đành ngậm cục tức mà lết lết giữa biển người và xe dưới cái nắng chang chang gay gắt dù mới 8h sáng. Lại còn lô cốt, rào chắn tứ tung nữa, đường bị bể, ổ voi ổ gà đầy rẫy đến phát choáng. Tới khi vào trường, nhìn đồng hồ đã 9h25, mà 9h đã thi rồi, hỏi có điên ko cơ chứ.
Mình thì ưa sự yên tĩnh, do ở xóm cũ ồn ào quá nên ba mẹ mới chuyển nhà về chỗ mới. Không còn tụi đá banh, ko còn đám nhóc phá phách, nhưng (đời luôn có chữ Nhưng đáng ghét) gặp lũ con nít hàng xóm ồn ào, chỗ nào ko chơi, suốt ngày tụ tập trước cửa nhà mình cười nói ồn ào, thậm chí 12h trưa cũng ra đứng hát hò luôn, chưa từng thấy, làm như nhà mình là công viên ko bằng. Con hẻm rộng 3m à, nhìn vào chỉ có trước nhà mình với nhà đối diện là rộng hơn thôi, phải chăng vì thế mà tụi nó chọn chỗ này để vui chơi ? Chán ghê ! Mùa hè này thì khỏi nói, đang nghỉ hè mà, chúng nó kéo cả đám ra náo loạn, nhiều lúc ko chịu nổi ra chửi cho một trận, bọn nó lảng chỗ khác, gặp mấy đứa cứng đầu còn ở lại, thế rồi nó gặp ba mẹ mình méc, ba mẹ cũng thích tụi nhóc này, vì vậy sau đó do nể tình ba mẹ nên mình nhịn đó. Mấy hôm sau vẫn đâu vào đấy, lựa nhà mình chơi giỡn tiếp, lì hết chỗ nói.
Gia đình cha mẹ thì bất hòa, sức khỏe ngày càng kém, chán ăn, rồi đủ thứ bệnh, nhiều chuyện xảy ra chắc có ngày bị tâm thần quá mọi người ơi ! Có lần mới ngủ dậy thì tự nhiên con mắt nhức ơi là nhức, lát sau cơn đau lan lên đỉnh đầu, thế là phải nghỉ lễ sáng, vì hôm đó ngay ngày CN, chắc chắn là bị trúng gió rồi, đau quá đâu ăn uống gì được, buồn nôn ói thốc ói tháo, đến chiều đỡ hơn mới đi lễ được. Mới đây lại bị mắt cá chân phải khám tốn tiền. Đi lại rất khó khăn vì phải nhón gót, đi như vịt ấy. Nghe nói bệnh này muốn trị triệt để thì phải mổ để lấy nhân mắt cá, mà mổ thì tốn tiền là một, thứ hai là phải chịu đau, thứ ba là dễ bị nhiễm trùng vì nằm dưới gót, còn gây khó khăn cho sinh hoạt nữa.
Mọi người thấy không, bước qua năm Kỷ Sửu này tự nhiên vận rủi từ đâu cứ nhắm vào mình, gây hết chuyện này tới chuyện khác, bắt đầu từ chuyện mất tiền ! Còn một số chuyện xảy ra nữa, nhưng mình chỉ nhớ bấy nhiêu thôi, toàn là tiêu hao ko à ! Hao tài tốn của, hao tốn sức khỏe hạnh phúc ! Không biết từ bây giờ đến cuối năm còn chuyện gì xảy ra không nữa ! Ghê quá ! Không biết có liên quan đến tính mạng không nữa !
Cho mình hỏi luôn, có ai tin vào phong thủy không, từ khi chuyển về nhà mới, mình bị nhiều chuyện nặng nề hơn trước nữa !
Giờ chỉ còn trang web này để gửi gắm tâm tư, suy nghĩ thôi ! Nếu mọi người không thích những lời mình kể ở trên thì mình sẽ không bao giờ nói gì nữa, và nếu thế có lẽ ko còn nơi nào đáng tin nữa.
Hẳn mọi người sẽ cho rằng Guile này dở hơi lắm phải không, tự nhiên kể lể cái gì đâu không ! Nhưng chính vì mấy chuyện lặt vặt này làm tôi trở nên hay cáu gắt cộng với bản tính nóng nảy của mình, nhiều lúc có chuyện cần tâm sự không biết tìm ai để trút nỗi buồn, những điều ko thể ko nói ra.
Xin Chúa cho chúng con có cuộc sống bình yên, một gia đình hạnh phúc và luôn được bàn tay Chúa che chở !

thichduthu
14-07-2009, 11:01 PM
Bạn hãy phó thác hết mọi sự cho Chúa!
Bình an của Chúa sẽ ở cùng bạn!

Thân mến

Nguyên Xuân
14-07-2009, 11:35 PM
"Thiên Chúa ở cùng chúng ta" :92:

Anh Gui ơi, chắc anh và mọi người vẫn nhớ: "Thiên Chúa quan phòng" chứ ? Thiên Chúa là Cha yêu thương đã sắp xếp, chu toàn mọi sự rồi. Trong cuộc sống chúng ta, có những điều xảy đến mà chúng ta không muốn, chúng ta cũng hãy chấp nhận nó, vì mỗi điều Chúa ban cho chúng ta đều là một sự kì diệu, đúng không anh ?

Chúng ta hãy nhìn mọi sự bằng con mắt lạc quan, tin tưởng. Có thể tìm cách khắc phục theo chiều hướng tốt đẹp theo ý mình, có thể bỏ qua những sự không vừa ý, coi đó không thể là vật cản mình đến với sự thánh thiện, có thể giải toả với ai đó để vơi đi những nỗi buồn bực của mình (ví dụ như anh đã chia sẻ ở đây:92:)...

Dù sao nữa thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn rất tự nhiên. Điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận mọi sự như thế nào thôi. Và một điều quan trọng nữa là : Khi có Chúa cùng đi với chúng ta, cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.:92:

Khi anh chia sẻ lên đây những tâm sự của mình, mọi người sẽ cùng chung sức giúp anh. Anh đừng tự ti và đừng ngại bày tỏ nhá. ThánhCaViệtNam là làng YÊU THƯƠNG mà .:92:
Em sắp gửi lên một cẩm nang sống từ một tài liệu, anh và mọi người hãy chờ xem nhá. Nó sẽ giúp anh và mọi người rất nhiều đó.

À, vấn đề phong thuỷ, tuy em chưa hiểu rõ nó lắm nhưng em nghe nói rằng : Nếu vận dụng tốt thì đó sẽ là lĩnh vực KHOA HỌC giúp ích rất nhiều. Nhưng nhiều người lại bị sai lệch về nó, bị ảnh hưởng bởi mê tín dị đoan...

"Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em." (1 Pr 5.7)
Cầu chúc anh luôn tràn đầy ơn Chúa và được Ngài dẫn dắt trong niềm tin yêu. Amen.

BMK
15-07-2009, 12:08 AM
Bạn đọc câu chuyện này, chắc sẽ cảm thấy vui hơn


http://demlanh.wordpress.com/2009/06/13/tai-ong-th%E1%BA%A5t-ma/

Guilenguyen
15-07-2009, 12:25 AM
Cám ơn ACE đã chia sẻ ! Xin Chúa luôn ở cùng ACE !

Nguyên Xuân
15-07-2009, 11:53 PM
Khi nào cần xả stress thì anh Gui và mọi người có thể vào đây nhá : https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=61192#post61192

TuanHH
16-07-2009, 12:05 AM
Giờ chỉ còn trang web này để gửi gắm tâm tư, suy nghĩ thôi ! Nếu mọi người không thích những lời mình kể ở trên thì mình sẽ không bao giờ nói gì nữa, và nếu thế có lẽ ko còn nơi nào đáng tin nữa.
Hẳn mọi người sẽ cho rằng Guile này dở hơi lắm phải không, tự nhiên kể lể cái gì đâu không ! Nhưng chính vì mấy chuyện lặt vặt này làm tôi trở nên hay cáu gắt cộng với bản tính nóng nảy của mình, nhiều lúc có chuyện cần tâm sự không biết tìm ai để trút nỗi buồn, những điều ko thể ko nói ra.


Khi dễ ACE trong Diễn đàn quá zậy! Guilenguyen là khách hàng thân thiết mà, nhất là mục "Đầu ... đích" và "Hát nối chữ". Buồn thì vô dó chơi, TuanHH không để bạn độc diễn đâu.

Ngoc Lan
16-07-2009, 02:40 PM
Có lẽ Chúa đang thử thách xem đức tin của bạn vào Ngài tới đâu đấy! Hy vọng ngày mai sẽ khác hơn. Nguyện xin Chúa luôn mãi ở bên bạn và xin Ngài thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy vui và mỉm cười với tất cả bạn nhé!

pho_thac123
31-07-2009, 03:40 PM
anh ah` cố lên nhé cuộc sống của em nè còn tồi tệ hơn nhiều nhưng có chúa đồng hành mà anh. chỉ sợ chúa ko gửi thư thách cho chúng ta thôi.