dominico_dung
15-07-2009, 10:44 AM
Lạy Chúa, là một phóng viên tự nguyện, không ai kêu, không ai cầu, phóng viên của tạp chí Tình Yêu Thiên Chúa, con đã đi khắp nơi khắp chỗ để theo dõi tình yêu thực tế diễn tiến như thế nào giữa loài người chúng con.
Lạy Chúa, trần gian là bể khổ, con chẳng thấy tình yêu hé nở, mà chỉ thấy: ai cũng than khổ. Nguyễn Công Trứ viết:
“Vừa mới sinh thì đã khóc
Trần có vui, sao chẳng cười khì”
Lạy Chúa, người ta than vãn, cáu trách, chán đời, không muốn sống trên cõi đời nữa. Nhưng khi nói đến hoặc nghĩ đến cái chết ai cũng trợn mắt, kinh hồn, bạt vía, và cầu xin đừng bao giờ đến với họ. Tại sao vậy?
Lạy Chúa, con đã nói…. Đã nài xin họ… đừng nên sợ hãi… con đã khẩn khoản họ hãy tin:
- Cái chết ở thể xác do Thánh ý Chúa định. Không một ai cưỡng lại được bởi đó là định luật của Thiên Chúa
- Sự sống không hề mất đi, nó vừa rời khỏi thân xác sau thời gian được huấn luyện ở trần gian
- Sự sống sau đó ở trong thế giới vô hình tốt xấu đều do kết quả đào luyện tâm hồn ở trần gian
Lạy Chúa, xin cho chúng con đủ sự hiểu biết để thay vì sợ hãi trước cái chết hãy lo chau chuốt cho tâm hồn của mình
(nguồn: http://my.opera.com/tuannho/blog/show.dml/542211)
dominico_dung
15-07-2009, 10:52 AM
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên ông Adong và bà Eva, tổ phụ loài người chúng con. Ông bà được nuôi trong vườn địa đàng với nhiều cây trái đủ loại, an nhàn sung sướng, hồn nhiên như trẻ thơ. Nhưng sau đó nghe lời xúi dục của ma quỷ ăn trái cấm, mong được sự khôn ngoan, quyền phép bằng Chúa, thế là từ đó tội tổ tông giáng xuống tổ phụ của loài người. Ông Adong và bà Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng cùng với tội lỗi của mình, truyền lại cho con cháu, tội lỗi mỗi ngày phát triển mạnh mẽ, đến nỗi con cháu sau này mầm phôi tội lỗi đã thấm sâu vào con người từ tâm hồn tới thể xác, không thể kìm hãm được tội lỗi nảy sinh ở mỗi con người.
Lạy Chúa, tội lỗi càng phát triển thì lòng nham hiểm càng sâu đậm:
- Ca-in con của Adong và Eva vì lòng ganh tị đã giết chết em trai ruột của mình.
Trước công nguyên mấy trăm năm, Khổng Tử đã phải thừa nhận:
* Trong nhân gian có hai cái mỏng: gió đông mỏng, mà thói đời còn mỏng hơn.
* Trong nhân gian có hai cái hiểm: sông núi hiểm, mà lòng người còn hiểm hơn
* Dò được cái mỏng, cái hiểm ấy con người mới sống vững vàng được.
Và bây giờ: lòng nham hiểm của con người thì … nghĩ đến con muốn chóng mặt!
Lạy Chúa: không phải Thiên Chúa Cha không biết trước được sự sa ngã của ông Adong và bà Eva. Cũng không phải Thiên Chúa Cha không thể tẩy sạch ngay được tội lỗi và mầm phôi tội lỗi trong con người chúng con. Ngài có thể làm được tất cả. Con người không còn bị tội lỗi làm hại, nhưng Ngài đã không làm như vậy, vì Ngài không muốn biến đổi chúng ta thành những con người Robot vô tri vô giác, người Robot chỉ làm được một số động tác nhất định, nói được một số câu nhất định, do bộ máy được gài sẵn trong cơ thể. Vì Ngài biết rằng tội lỗi là một tác động kích thích sự phát triển tình yêu.
Lạy Chúa, Thiên Chúa Cha sinh nên muôn loài, riêng con người được tạo dựng theo hình tượng của Người, để Ngài yêu thương và được yêu thương. Thiên Chúa chỉ muốn Ngài được yêu thương bởi những con người thuần túy là con người:
- Trong sự tự do lựa chọn
- Ý thức được hành vi yêu thương.(nhờ sự xung khắc giữa tình yêu và tội lỗi, nẩy sinh sự tự do và y thức này)
Và vì cần tình yêu, khao khát được yêu thương nên Ngài phải để tội lỗi, mầm phôi tội lỗi trong mỗi con người, chính nó làm dấy động tình yêu, tâm hồn phải đấu tranh theo sự thôi thúc của tình yêu, nhờ sự đấu tranh triền miên này làm cho tình yêu mỗi ngày lớn mạnh hơn lên.
Lạy Thiên Chúa chí thánh, chính vì sự ao ước đó, trong khi con người chúng con không thể kìm hãm được tội lỗi của mình, đang lần lần đi vào cõi chết, nên Ngài đã sai đấng Christ sinh ra giữa loài người, mang trọng trách: cứu chuộc nhân loại, trả lại cho con người vườn địa đàng mà Ngài đã cất đi, bằng cách rao giảng tin mừng, sử dụng thập tự giá để chiến thắng tội tỗi: kêu gọi nhân loại hãy chấp nhận cây thánh giá chống lại tội lỗi để tâm hồn trở nên con trẻ, trong đó đã gói trọn tình yêu.
Những người tin tưởng vào Chúa cứu thế và nghe theo tin mừng của Ngài thì vường địa đàng hiện ngay trước mắt.
Những kẻ không tin vào Đấng Cứu thế thì những đau khổ do lòng nham hiểm, dồn dập tới và như một công thức hóa học: chất nọ pha vào một chất kia, phản ứng sinh ra chất thứ ba, chất thứ ba lại pha vào một chất khác nữa lại sinh ra một chất thứ tư…. và cứ như thế tiếp tục nối theo, cuối cùng ý định của Thiên Chúa Cha được thực hiện và hoàn tất
Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng Chúa Cứu Thế hoàn tất công cuộc cứu chuộc của Ngài (Jesus, I trust in you): nước Thiên Chúa được mở ra trong đó đấng Christ là vị vua, một kiệt tác vô giá được dâng lên Thiên Chúa Cha.
(nguồn: http://my.opera.com/tuannho/blog/show.dml/542211)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.