Ðăng Nhập

View Full Version : "Đôi tay con nhỏ bé..."



ngocthuongbill
15-07-2009, 11:35 PM
Hôm nay lên mạng gặp chị, biết chj bị nhiễm khuẩn bao tử, nếu không uống thuốc thường xuyên rất có thể sẽ bị ung thư, khẩn xin Chúa ban cho chị ấy luôn mạnh mẽ và vui vẻ đi theo con đường của Chúa, xin các anh chị hiệp lời cầu nguyện cho chi Nganguyen, riêng con, chẳng biết cầu xin gì, nhưng Chúa ơi nếu chị ấy muốn gì xin Chúa ban cho chị ấy, nhưng xin vâng theo ý Chúa, con biết rằng "Tay con tuy nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa". Cảm tạ Chúa

Minhlee
15-07-2009, 11:48 PM
Xin Chúa ban cho chị Nganguyen được mau lành bệnh để đi chơi với con. Amen.

Nganguyen
16-07-2009, 09:32 AM
Cám ơn Chúa ! có những người em có lời tâm sự tới Chúa và xin Chúa thương ban cho các em có nhiều sức khỏe để các em học tốt để làm sáng danh Chúa qua việc học của các em .xin Chúa nhận lời con kêu xin .Amen

yeunhacTC
16-07-2009, 09:42 AM
Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện, cho chị Nga chóng lành bệnh. Amen :77:

dominico_dung
16-07-2009, 10:25 AM
LẠY CHÚA CON ƠI, XIN HÃY TIẾP SỨC CHO NGANGUYEN CỦA CHÚNG CON

Nguyễn Phi Hùng
16-07-2009, 10:43 AM
Lạy Chúa, tất cả đều theo ý Ngài !
...tất cả đều là hồng ân...
...Anh tin sao thì sẽ được như vậy...