PDA

View Full Version : Phỏng vấn trước Tòa Khâm Sứ Vatican tại Hà Nội



littlewave
19-12-2007, 09:24 PM
Phỏng vấn trước Tòa Khâm Sứ Vatican tại Hà Nội: “Đây mới chỉ là một bản nhạc mới dạo nhẹ. Phải tiếp tục!”
(VietCatholicNews 18/12/2007)

HÀ NỘI - Sau đây là cuộc phỏng vấn chớp nhoáng một số người tham gia cuộc tuần hành dòi đất Tòa Khâm Sứ Vatican tại Hà Nội vào lúc 10g tối ngày 18.12.2008 do phóng viên của VietCatholic đi trong đám mít-tinh thực hiện.

- Bạn có cảm tưởng thế nào?
-“ Vui lắm. Đáng lẽ phải làm như thế này lâu rồi”-Một ca viên xinh đẹp của Nhà thờ Lớn trả lời.
-“Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện tha thiết của đoàn dân Chúa đang nài xin”- Một cha trung niên thuộc giáo hạt Hà Nội đứng ở gần hàng đầu đoàn rước.
-“Rất hoành tráng, rất xúc động”- Một anh bảo vệ trong khu vực Toà Khâm sứ.
-“Cảm tưởng thế nào à! Chỉ cần lên tiếng hô mạnh lên, các linh mục nói với giáo dân của mình đập nó đi thôi!”-Một cha khác trong Giáo phận Hà Nội nhận định.
-“Quá tốt đẹp! Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của con cái Chúa. Đây là lời cầu nguyện chân thành và chính đáng. Với lại đây là đất của ta mà!” - Một giáo dân giáo xứ Thái Hà.
“Tôi cảm thấy sốt sắng hơn và gần Chúa hơn”-Một giáo dân Cổ Nhuế.
-“Giáng sinh này vui hơn”- Một cha và nhiều giáo dân.
- “Em chỉ là lái xe. Em thấy rất trật tự”- Một anh thanh niên đứng trong nhóm cán bộ ở trong toà nhà của Toà Khâm Sứ.

Trước câu hỏi của chúng tôi là:
- Bạn nghĩ sao? Liệu cơ quan chiếm dụng có trả và liệu Giáo Hội có đòi được không?
- “Đây là một bản nhạc mới dạo nhẹ. Phải tiếp tục!”- Một nhà doanh nghiệp Hàm Long nói như vậy.
- “Nhà nước nên trả lại cho Giáo Hội”- Một sinh viên suy tư như vậy.
- “Biểu dương khí thế như thế này thì ai trông cũng thấy sợ, chứ còn gì nữa! Người Công giáo mình phải mạnh dạn lên dòi công lý mới được!. Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse sẽ cứu giúp để Giáo Hội lấy lại được cơ sở quan trọng và biểu trưng này”. Một ông người xứ Hàm Long bồi hồi nói như vậy.
- “Cứ phải như thế này! Những người trông xe thấy cũng sợ”- Một bà ở giáo xứ Nhà thờ Lớn.
- “Em không biết chính quyền có trả không. Tuy dù Em theo đạo Phật, nhưng em nghĩ của Giáo hội Công giáo thì nên trẻ cho Giáo hội, chứ giữ làm gì”- Một anh bảo vệ trong khu vực nhận định như vậy.
- “Chúa ban ơn trọng. Phải như thế này mới giống Thái Hà”. Một giáo dân Thái Hà.
- “Đây là một cách bày tỏ nguyện vọng trong trật tự được pháp luật bảo vệ”- Một người trí thức giáo xứ Thái Hà.
-“Được! Như vậy mới phải chứ, Đúng là một đêm tuyệt vời”- Một cha thuộc Giáo phận Hà Nội.
-“Chúng tôi nghĩ phải cầu nguyện lâu hơn một tý”- Một nhóm giáo dân.
-“Quá sốt sắng và thật là ấn tượng!”- Một chủng sinh Đại Chủng viện Hà Nội.
-“Tôi thấy rất là có không khí. Tôi nghĩ chắc là Giáo Hội đòi lại được. Vì ai cũng một lòng!”- Một giáo sinh vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm.
- “Chính lẽ phải công bố chủ quyền của mình trên khu đất ấy nữa! Tôi nghĩ là chính quyền sớm trả! Ba lần như thế này là trả!”- Một cha già đáng kính của Hà Nội.

Trước khi về, tôi hỏi mấy cán bộ đang cư ngụ của thuộc cơ quan nào đó hiện đang ở trong Toà Khâm sứ như sau:
- “Các anh có cảm tưởng thế nào khi thấy giáo dân cầu nguyện trong trật tự và hiền hoà như thế?
– (Họ không trả lời, họ im lặng và hút thuốc).

Tôi hỏi tiếp:
- "Các anh có nghĩ là cơ quan đang chiếm dụng toà nhà này phải trả lại Giáo Hội không? Các anh có nghĩ rằng nhà này của Giáo Hội và giáo dân sẽ đòi lại được không?"
- (Các anh đó tiếp tục im lặng và nhai kẹo cao su. Mặt căng thẳng. Nhìn đi nơi khác...)

Im lặng là một cách trả lời.

Cầu nguyện khoảng gần nửa tiếng. Thánh giá nến cao đi xuống và về Nhà thờ Lớn. Đoàn người cũng về theo. Trước khi ra về. Họ còn thắp nến ở trên bậc cấp cửa chính Toà Khâm Sứ, ở các gốc cây quanh sân, ở trên hàng rào và trên cổng ra vào giáp mặt phố.

http://vietcatholicnews.com/pics/71218mitting4.jpg
Họ muốn bậc cấp, gốc cây, đống đá, cổng ra vào, tường rào cũng lên tiếng cầu nguyện cùng họ. Họ im lặng ra về trong tiếng hát và lời nguyện cầu. Không có cảnh chen lấn, xô đẩy hay to tiếng. Vẫn nhẹ nhẹ nhè nhẹ trong bầu khí cầu nguyện của đêm thâu. Họ giữ sự linh thánh của im lặng.

Những giáo dân cuối cùng ra khỏi sân Toà Khâm Sứ là 22 giờ 6 phút.


http://vietcatholicnews.com/pics/71218mitting3.jpg


Nửa tiếng.
Không phải biểu tình.
Không phải hô hào đả đảo.
Không phải kích động bạo lực.

Nửa tiếng HÀ NỘI RỰC CHÁY MỘT NIỀM TIN
Nửa tiếng HÀ NỘI THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ-
CỦA XÊDA TRẢ XÊDA, CỦA THIÊN CHÚA TRẢ CHO THIÊN CHÚA
Nửa tiếng làm nên HÀ NỘI MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ.
Nửa tiếng BIỂU DƯƠNG SỨC MẠNH CỦA LỜI NGUYỆN TRONG HOÀ BÌNH

http://vietcatholicnews.com/pics/71218mitting1.jpg


Nửa tiếng làm nên một khúc quanh mới trong lịch sử Giáo phận Hà Nội.
Nửa tiếng làm nên điều mà như có người nói đáng lẽ đã phải làm từ lâu.
Nửa tiếng cho ta biết rằng cầu nguyện là sức mạnh.
Nửa tiếng nói thay cho bao nhiêu ngày tháng năm mòn mỏi gửi và đợi đơn thư.
Nửa tiếng lôi ta ra khỏi cái tầm thường.
Nửa tiếng thức tỉnh cái nhìn của ta.
Nửa tiếng trên cả tuyệt vời như ai đó nói.
Nửa tiếng làm nên hạnh phúc cho bao nhiêu con người.

Nửa tiếng cho ta biết:
THẾ NÀO LÀ SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN.
THẾ NÀO LÀ SỨ MẠNH CỦA HOÀ BÌNH.
THẾ NÀO LÀ SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT.
THẾ NÀO LÀ Ý THỨC KỶ LUẬT TINH THẦN TÔN TRỌNG PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO.

Thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ hôm nay và ngày mai sẽ có nhiều người sẽ hợp tiếng với họ. Họ ra về. Tôi cũng ra về. Nhưng những ngọn nến còn cháy sáng. Tôi nghĩ đêm nay Hà Nội không ngủ. Hà Nội nguyện cầu. Hà Nội tạ ơn. Hà Nội đã tìm ra con đường đi đến với công lý để bảo vệ mình và làm ánh sáng người khác: Con đường của cầu nguyện trong hoà bình.

Phóng viên VietCatholic