PDA

View Full Version : Mơ Thấy Luyện Ngục



Sao Mai
17-07-2009, 06:45 AM
Đêm thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2009, SM nằm mơ thấy ba tầng Luyện Ngục. SM thấy SM ở trong một căn nhà đó có ba tầng, xung quanh căn nhà này là những bức tường xi măng được xay rất cao rất chắc, không cửa ra vào và không cửa sổ, không bàn ghế, chỉ là một cái chỗ trống rỗng âm u với những luồng khí tạt vào người cảm thấy thật run sợ. SM thấy mình đang đứng ở tầng giữa. Khi SM quay lại phía sau lưng thì thấy một cái cầu thang đi xuống một cái phòng lớn bằng lớp học. SM thấy có một cậu con trai khoảng 9-10 tuổi, mặt cuối gầm xuống, quay mặt về phía gốc tường bên trái chỉ thấy có một bên người, mặc một bộ đồng phục học sinh quần đen và chiếc áo thung đỏ (đỏ tượng chưng cho lửa, mặc áo lửa!), lưng đeo một cái cặp táp màu đen. SM thấy cậu con trai đó cứ lướt qua nhiều lần từ phía gốc dưới cùng tường bên phải sang phía gốc dưới cùng tường bên trái vô thẳng gốc tường bên trái có một con đường đi vô trong tối hù! SM cứ nhìn theo cậu con trai này, mỗi lần cậu con trai này lướt qua như vậy thật nhanh là lại kèm theo một tiếng nhạc nghe rùn rợn tóc gáy, tiếng nhạc nghe như vậy: oannnnnnnn!.....oannnnnnnn!....oannnnnnnnn!.... như một tiếng than thở thật dài như nghe như tiếng rên rỉ cầu cứu muốn được ai cứu người đó ra khỏi chỗ ấy ngay! Nghe run sợ lắm. SM đứng đó nhìn cậu bé cứ lướt qua nhiều lần như vậy và có tiếng nhạc kèm theo mỗi lần cậu bé đó lướt qua. SM nhìn một hồi thì chợt nhớ tới Nước Thánh. SM mới mau chạy đi kiếm chai Nước Thánh. SM thấy ba chai Nước Thánh nhưng không biết chai nào là Nước Thánh, vì 3 cái nắp chai đó ai mỡ để cả chai và nắp trên bàn. SM mới hỏi mấy đứa con của SM chai nào là Nước Thánh vậy? Mấy đứa con của SM lắc đầu không biết. SM thấy hai cái nắp chai mở để lên bàn đối diện hai chai nước, hai chai nước này ai uống hết phân nửa. SM nghỉ chắc là đúng hai chai này là Nước Thánh rồi. Sau đó, SM vội cầm chai Nước Thánh đó quay lại cầu thang hồi nẫy và bước xuống căn phòng không một chút sợ hãi. SM mới rãi Nước Thánh vừa đọc câu:

GIÊSU, MARIA, GIUSE, CON MẾN YÊU,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN!

SM rắc đầy phòng đó với Nước Thánh và mỗi lần rắc thì đọc câu:

GIÊSU, MARIA, GIUSE, CON MẾN YÊU,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN!

Mỗi lần SM rắc Nước Thánh và đọc câu kinh ấy thì SM thấy có những luồng khí phát sáng bay lên và biến mất từ Nước Thánh rãi khắp phòng đó.

SM rắc Nước Thánh trong phòng đó xong, SM quay lại thấy thằng con trai lớn của SM 9 tuổi đang súc miệng bên hông cầu thang phía tay trái, SM mới vội chạy tới kéo tay con SM và bảo con trai SM rằng với giọng sợ hãi:

Con ơi!...Con hãy mau đi lên lầu với mẹ...ở đây có nhiều hồn ma lắm con...đi lẹ lên đi con!...

Thằng con trai của SM nghe vậy, nó không chút sợ hãi, nó còn chừng chờ tiếp tục súc miệng. SM sốt ruột quá vì những hồn ma quay trở lại (lúc đó SM cũng yếu đức tin, chắc là Chúa muốn thử đức tin SM). SM liền vội vàng kéo tay thằng con trai của SM chạy lên lầu thật nhanh, trong khi đó thằng con trai bị SM kéo đi nhanh quá, nó vừa bước theo SM vừa bảo SM rằng;

Mẹ ơi!...để con xuống lấy cái ly....

SM bảo:

Thôi đi con...đi lẹ lên...bỏ ly đó đi...kệ nó đi...

Hai mẹ con vừa bước lên cầu thang được khoảng 5-6 nấc thang, SM thấy một đứa bé gái khoảng 7-8 tuổi xuất hiện từ gốc tường phía tay trái phía trên có một con đường tối hù đi vô trong giống cậu con trai hỗi này lướt từ phải sang trái gốc tường bên trái, ý là hai gốc tường bên trái hai gốc đều có hai con đường tối hù đi vô tuốt ở trong! Chính cô bé này đi ra từ gốc đường tối hù phía trên tay trái của gốc tường tay trái, ngay phía dưới cầu thang chỗ con SM súc miệng, cô bé đó mặc bộ đồ vải thôi màu bạc với khuôn mặt xanh xao, tóc xỏa ngang vai nhìn như chưa được chải tóc nhiều ngày! Hai tay cô bé đó đang xách một cái sô đựng nước, cái sô đó giống y chang cái sô ở Việt Nam để múc nước từ giếng. Cái sô nhìn cũ lắm được làm bằng nhôm màu bạc cũ lắm rồi. Cô bé đó đi tới gần phía cầu thang chỗ SM và con sao đang đi lên cầu thang, cô bé đó ngước mắt lên với giọng nói như van xin:

Này!....Làm ơn ...làm phép thùng nước này được không!?...

Giọng nói của cô bé có vẻ yêu ớt lắm phải lắng nghe với nghe rõ được. SM nghe vậy, SM nhìn kỹ sắc mặt cô bé có vẻ không được bình thường có một cái gì đó làm SM sợ hãi. SM liền nghiêm giọng bảo cô bé đó rằng:

Không!!!!

Sau đó SM cầm tay con SM bước thật nhanh lên lầu. Hai mẹ con vừa lên tới đỉnh cầu thang, tức thì có một con quỷ dữ đàn ông ma cà rồng hút máu xuất hiện với hai cái răng nhanh dài ra khỏi môi nó! SM không chần chờ nó, SM xông tới vật ngã con quỷ dữ đó xuống sàn. Hai mẹ con SM đè con quỷ dữ đó xuống sàn, tay SM bóp thật chặt miệng con quỷ dữ đó, nó cố sức cựa quậy để thoát thân nhưng không thể được! SM bóp cái miệng nó thật là chặt, nó vừa cựa quậy quay đầu lại nhe răng ra mà la lên:

Tao muốn cắn! Tao muốn cắn! Cho tao cắn đi! Cho tao cắn đi!....

SM vừa bóp miệng nó vừa chửi nó:

Tao nói mày không được cắn là không được cắn!....tao nói mày không được cắn là không được cắn...mày câm họng mày lại...mày có nghe tao không!?????...

Nó cứ cửa quậy và xoay đầu muốn cắn vào tay SM!

Chợt trong trí SM nghỉ ra phải có Máu Thánh Chúa mới giết chết con quỷ ác độc này được. SM chỉ nghỉ vậy thôi, tự nhiên SM ngước đầu lên thấy một cái bàn thờ hiện ra ngay bức tường đối diện SM không xa, trong bàn thờ đó SM thấy một cái lọ loại lọ đựng bông, màu xanh da trời rất đẹp, cao bằng một gang tay, cái lọ này chỉ đựng được một cành bông thôi! SM mới bảo thằng con trai của SM:

Con ơi!...Con mau đi tới đó...với lấy cái lọ đó mẹ đi...nhanh lên con...

Thằng con SM nghe vậy vội chạy đi lấy cái lọ đó trong khi đi con quỷ chờ SM sơ ý đang nói chuyện với thằng con của SM...nó liền xoay đầu mạnh một cái và cắn mạnh vào tày SM...SM sực nhớ ra và nó chỉ cắn nhẹ vào ngày ngón tay trỏ xuống chút xíu, SM cảm nhìn thấy dấu răng in trên da nhưng không có bị sao hết! SM liền cố gắng hết sức, lấy hai đầu gối quỳ lên hai cái chân nó, một tay cầm hai cái tay nó bóp thật chặt, và tay kia bóp miệng nó chặt hơn lúc trước. Nó nằm im không làm gì được chỉ cửa quậy cái đầu nó chút xíu thôi.

Khi thằng con SM quay lại đưa cái lọ đó SM. Con quỷ dữ sọ tái mặt cố dẫy dụa để được trốn thoát nhưng không thể được! SM liền dựt cái lọ đó ra khỏi tay con SM và đổ vào miệng con quỷ dữ đó! Nó không còn rên la được nữa! Tức thì SM thấy một luồng khói bốc lên đen thui từ thân nó và luồng khói đó đen thui đó từ từ tan biến mất để lại mấy cọng xương mục nát! SM tiếp tục đổ hết lọ Máu Thánh Chúa vào những bộ xương của con quỷ dữ đó và bộ xương của con quỷ dữ đó bốc khói và từ từ tan biến đi hết! SM và thằng con trai vừa giết được con quỷ đó tức thì SM thấy từ gốc bên phải phía sau sau lưng SM hồi nẫy đi xuống cái cầu thang để rắc Nước Thánh là cầu thang phía tay trái, chính giữa có một bức tường chân ngang, gốc bên tay phải có một cái cầu thang rất rộng, SM thấy một đám người rất là đông từ phía cầu thang gốc bên phải bước từ trong bóng tối bước lên...trong phản xạ rất nhanh...SM thấy vậy sợ lắm! SM vội cầm chặt tay của con SM và bảo con SM với giọng sợ hãi rằng:

Con ơi!...Mau chạy...Kìa! Một đám quỷ lại đi tới nữa!...Biết làm sao bây giờ!?...

SM cầm chặt tay con SM nếu có gì thì kiếm cách trốn! SM vừa nói xong câu đó...thì đám người đi tới gần và họ vừa nói chuyện với nhau vừa cười vui lắm! SM cầm tay con SM thật chặt, trong lòng cảm thấy chút yên tâm, và chờ đám người tới coi họ có phải là quỷ hay không? Khi đám người tới gần, đám người đó, SM thấy rõ, họ mặc đồ choàng dài xuống gót chân màu vải thô màu đã phai bạc, đầu tóc bù xù nhìn dơ dáy lắm đủ thứ tuổi! Họ đi tới và chào hỏi SM và ra hiệu cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau rất là vui! Hai mẹ con SM cũng đi tới ngồi xuống trò chuyện với họ một hồi, SM đứng dậy đi xuống cầu thang phía tay trái hồi nẫy SM rắc Nước Thánh, SM vừa bước tới cầu thang nầy, SM thấy cả phòng đầy con nít khoảng 5-6 tuổi là tuổi đi học mẫu giáo con trai con gái đang ngồi đầy dưới cái phòng này, SM thấy hai người đàn bà hình như là giáo viên. SM thấy lạ mới đi xuống coi thử, SM thắc mắc trong đầu "Ủa, sao hồi nẫy phòng này trống rỗng chỉ thấy có một cậu bé thôi, sao giờ ai nhanh tay lại bỏ ghế đầy phòng, lại có nhiều học sinh ở dưới cái lầu này!?"...SM vừa bước xuống dưới cái phòng đó vừa ngẫm nghĩ. Khi SM bước xuống tới gần đám trẻ này, SM thấy đám trẻ này mặt đồng phục học sinh như cậu bé hồi nẫy! Nhìn mặt đám trẻ đứa nào cũng xanh xao háo hắc không được bình thường như người sống trên trần thế! SM nhin thấy một chỗ trống ngay phía dưới ghế bên phải gốc ngoài cùng, SM nghỉ chắc là chổ nầy là chỗ ngồi của cậu bé hồi nẫy. SM đi tới đó và ngồi xuống, SM ngó lên phía trước mặt thấy một cái lầu khác tôi tối tăm mù mịt nhìn sợ hãi lắm! Cùng một lúc đó SM nhìn thấy mặt hai người bà đàn với đám trẻ này trong phòng với nét mặt cũng tái nhạt không được bình thường! Cùng một lúc đó thấy phòng rung chuyển mạnh như động đất và có khí hơi lạnh tạt vào người! SM vội đứng dậy bước đi thật nhanh, bước lên cầu thang quay lại chỗ SM giết con quỷ dữ đó! Sau đó SM thấy mọi việc trở lại bình thường, những người nầy biến đi đâu hết!

SM giật mình thức dậy, và suy gẫm lại giấc mơ đó, mới sực nhớ ra là SM hay đọc kinh lần hạt mân côi hằng ngày "Kính Bẩy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria" và lần hạt Mân Côi "Tràng Hạt Đức Tin" của Đức Mẹ.. SM nhớ ra rằng trong bản kinh này Đức Mẹ có nói tới ai lần chuỗi mân côi này Đức Mẹ sẽ cùng mình giao chiến với cuộc chiếc tâm linh. Chính Đức Mẹ đã cho SM thấy và Đức Mẹ đã giúp SM trong cuộc chiến tâm linh! Đức Mẹ có nói ai lần hạt chuỗi Mân Côi nầy, Đức Mẹ sẽ giúp ta trong cuộc chiến tâm linh để ma quỷ không hãm hại ta được, và đúng như vậy! SM ngày nào cũng đi Lễ và đọc kinh cầu cho các linh hồn côi.

SM nghỉ lại giấc mơ đó và biết được là các linh hồn nơi Luyện Ngục rất cần mình đọc kinh cầu nguyện cho họ được siêu thoát! Cậu bé chính là linh hồn mồ côi được SM cứu thoát bởi rải Nước Phép! Con quỷ dữ đó chính con quỷ Chúa cho phép nó hành hạ đánh tội các linh hồn nơi Luyện Ngục để trả lại sự công bình của Chúa, khi nào luyện sạch tội rồi Chúa mới cho lên Thiên Đàng! Đám người đó bước từ bóng tối từ cầu tháng phía tay phải đi về phía SM, sau khi SM giết con quỷ bằng Máu Thánh Chúa, chính là các linh hồn mà SM đã cứu thoát họ nhờ Máu Thánh Chúa đã giết chết con quỷ mà Chúa cho Phép đánh tội những linh hồn để trả hết những gì nợ nần với Thiên Chúa khi xưa còn sống trên trần thế đã làm những điều xúc phạm đến Thiên Chúa! Sau khi SM giết con quỷ bằng Máu Thánh Chúa, các linh hồn được siêu thoát, cho nên Chúa cho phép họ đi tới để cám ơn SM.

Lạy Chúa và Mẹ Maria, con xin muôn đời tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con thấy được điều này trong giấc mơ. Con xin muôn đời tạ ơn Chúa và Mẹ đã giúp con chiến đấu trong cuộc chiến tâm linh, để cho thấy mà thêm lòng tin.

GIÊSU, MARIA, GIUSE, CON MẾN YÊU,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN.

GIÊSU, MARIA, GIUSE, CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN.

GIÊSU, MARIA, GIUSE, CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN.

Vì Chúa nói "Chỉ một câu kinh vắn tắt này:
"GIÊSU, MARIA, GIUSE, CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN" các con sẽ cứu được một linh hồn ra khỏi tù đày nơi Luyện Tội ngay tức khắc."

Ôi! Tình Yêu Chúa Là Hoa.
Lòng Thương Xót Chúa Là Quả.

Vậy, ta hãy cầu nguyện liên lỉ để cứu các linh hồn ra khỏi cửa đền tội bằng câu kinh vắn tắt này:
"GIÊSU, MARIA, GIUSE, CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN" . Các linh hồn sẽ luôn che trở mình mọi nơi mọi lúc.
Lạy Chúa, Con Tín Thác Vào Chúa! Amen.