PDA

View Full Version : Đáp Ca Phụng Vụ Toàn Tập



Thành Tâm
17-07-2009, 10:59 AM
Đây là cuốn Tổng hợp đặc san Thánh Ca mà chú Hải gởi cho Thành Tâm. Cuốn này không mới, hình như chú Hải gởi hồi năm 2007. Tuy nhiên, cuốn đặc san này rất hay và hữu dụng. Chia sẻ cho những quí Anh Chị và các Bạn nào đang cần.

Hình minh họa :

http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/Bia.png

http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/1-8.png

http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/2-7.png

Link :
http://www.fileden.com/files/2008/11/15/2188398/TongHopDacSan.pdf

Thân mến!
Thành Tâm.

Thành Tâm
17-07-2009, 11:03 AM
Thiên Chúa sinh ra con giữa trần thế, con là một con người tầm thường giữa những con người bình thường, bất tài và vô tướng, trong một gia đình có nội ngoại đôi bên đã mấy đời chẳng một ai biết nhạc.

Đến một ngã rẽ cuộc đời, năm 18 tuổi, Chúa dắt con đến với âm nhạc, con chợt nhận ra trong lòng mình tràn đầy sự yêu mến dành cho Thánh Ca, bấy giờ con mới hiểu rằng: tại sao hầu hết những bài hát con yêu thích và thuộc nằm lòng, đều là những bài hát Thánh Ca.

Từ ấy, Chúa gieo vào trí óc con những giai điệu thánh thiện, êm ái, mượt mà. Từ ấy, Chúa cấy vào tâm não con những định luật, những điều lệ khó nhớ của âm thanh, mà nhiều người cảm thấy rất khó lòng thu nhập. Trái tim con được Chúa ban cho ngập tràn mênh mang cảm xúc với những tâm tình cầu nguyện của Thánh Vịnh. Thánh Thần Chúa đã hướng dẫn cho con viết lên những bài Thánh Ca để ca tụng Thiên Chúa.

Và giờ đây, lạy Chúa! Tất cả những gì Chúa đã ban cho con, con xin kính dâng lại cho Chúa, con ước mong đáp trả được phần nào những hồng ân mà Chúa đã thương ban cho con.

Tha thiết thêm, con xin dâng lên Thiên Chúa linh hồn Thérèse Mi Giáng, là đứa con gái đầu lòng thân yêu của con, đã được Chúa thương gọi về với Ngài ngay sau khi vừa mới lọt lòng mẹ, cách đây đã 24 năm.

Lạy Chúa! Tấm lòng con và những lời cầu nguyện của con, xin Chúa thương khứng nhận.

Sài Gòn, ngày 20 tháng 06 năm 2009


---------------------------------

Những lời trên của Tác giả cuốn Đáp ca Phụng vụ toàn tập, chú Hải (Mi Giáng) là những lời chân thành từ đáy lòng dâng lên Thiên Chúa. Công trình mà chú đã bỏ một khoảng thời gian không biết dài bao nhiêu, có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hi sinh để rồi từ trong tâm tư mình, chú muốn chia sẻ đến tất cả mọi người.

Chú Hải kính mến!

Chúng con xin chân thành cảm ơn chú đã chia sẽ đến chúng con tài liệu hữu ích này, những gì mà chú đã hi sinh cho Thánh nhạc chắc cũng chỉ có mình Chúa mới biết và cũng chỉ có mình Chúa mới trả công xứng đáng và thỏa lòng mong ước của chú. Con tin những mong ước nhỏ bé nhưng vô cùng thiêng liêng của chú sẽ được Chúa thương khứng ban. Nguyện xin Chúa hằng thương ban cho chú nhiều sức khỏe, niềm vui. Xin Chúa ban cho chú và gia đình muôn Hồng Ân của Người.

Kính lòng dâng ý nguyện!
Thành Tâm hiệp ý cùng các Anh Chị Em.

---------------------------------

Chú Hải (Mi Giáng) đã gởi cho Thành Tâm tập tài liệu này, và như những gì chú đã ghi trong Lời dâng, chú muốn kính dâng cho Chúa vì những Hồng Ân Chúa ban cho chú và Gia đình bằng việc soạn thảo và chia sẻ cuốn Đáp ca Phụng vụ toàn tập này cho mọi người.

Để tôn trọng Tác giả với những gì mà người đã hi sinh thực hiện, xin Anh Chị Em vui lòng ghi rõ nguồn gốc của tập tài liệu này nếu có chia sẻ trên các trang web Công giáo khác. Xin chân thành cảm ơn!


Đáp ca Phụng vụ toàn tập


250 Trang (Nội dung) | PDF, DOC, Enc, Sib | 29.7 MB (Nén) - 70.3 MB (Giải nén)


Link download tại Mediafire (Nhấn vào) (http://www.mediafire.com/?iynbiczyikd)


Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn chú Hải, xin Chúa trả công bội hậu cho chú.

Thành Tâm
17-07-2009, 11:06 AM
Xin chân thành cáo lỗi, vì sơ xuất nên Thành Tâm để sai tựa của Topic.
Xin quí Ban Quản Trị diễn đàn sửa lại là : Đáp ca Phụng Vụ Toàn Tập.
Xin chân thành cảm ơn quí Ban Quản Trị.

Mến chào trong yêu thương!
Thành Tâm.