PDA

View Full Version : CUỘC BỘ HÀNH VÌ SỰ SỐNG, TIN THÊM VÀ HẾT



được chúa yêu
17-07-2009, 08:55 PM
Cuộc bộ hành cổ vũ bảo vệ sự sống (hành trình tiếp diễn và kết thúc)
16.07.2009
http://giaophanvinh.net/uploads/News/pic/1247804408.nv.jpg
(GPVO) - Như tin chúng tôi đã đưa (http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4761), vào sáng ngày 13.07.2009, Nhóm Bảo vệ Sự Sống Gioan Phaolo II Giáo phận Vinh tổ chức cuộc đi bộ từ giáo xứ Yên Đại, tại thành phố Vinh về giáo xứ Thuận Nghĩa dài 60 km để cổ vũ Bảo vệ Sự Sống. Đoàn gồm 70 thành viên đến từ 12 giáo xứ: Cầu Rầm, Yên Đại, Quy Chính, Vạn Lộc, Mô Vĩnh, Kim Lâm, Yên Lý, Ngọc Long, Rú Đất, Trang Nứa, Đồng Sơn và Thuận Nghĩa. Trong đó có nhiều thành phần, nhưng phần đông là các bạn sinh viên tại thành phố Vinh. Cuộc hành trình diễn ra hai ngày và kết thúc bình an.

Dưới đây là những hình ảnh tiếp diễn của cuộc hành trình từ chiều ngày 13/7 cho đến khi kết thúc vào sáng ngày 15/7 tại giáo xứ Thuận Nghĩa.

Buổi chiều & tối ngày 13/7/2009

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247801707.nv.jpg

17h45': Đoàn tới Giáo Xứ Xuân Phong (Thị trấn Diễn Châu): nghỉ, dùng cơm tối tại nhà xứ.
19 h45': Đoàn giao lưu và diễn nguyện với giới trẻ giáo xứ Xuân Phong

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247802256.nv.jpg

21h15': Đoàn đón tiếp giới trẻ giáo xứ Vĩnh Hòa (Hạt Đông Tháp) và những người thiện chí tới động viên các anh chị em BVSS.
Kết thúc ngày thứ nhất lúc 22h25'.


Ngày thứ hai của hành trình (14/7/2009)

Sau Thánh lễ sáng, đoàn được Cha xứ, Hội đồng Mục vụ và các ân nhân Giáo xứ Xuân Phong ân cần dặn bảo và lưu luyến đưa tiễn.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247802545.nv.jpg

Cha Phêrô Nguyễn Văn Duyệt, quản xứ Xuân Phong, nói: "Hãy mạnh dạn lên đường trong niềm tin yêu vào Chúa và các Thánh Anh hài". Sau đó ngài ban phép lành cho anh chị em và đi cùng với đoàn ra tới quốc lộ 1A.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247802654.nv.jpg

Mặt trời ló rạng với những tảng mây vàng úa, báo hiệu một ngày nắng gắt, đường bụi mờ, chân bỏng rộp; nhưng tất cả những thách đố đó đã không làm chùn những bước chân “cảm tử” vì thông điệp của tình yêu: “Nền văn minh của một dân tộc chỉ được đo lường bằng sự dấn thân phục vụ và bảo vệ sự sống" ( ĐGH Bênêđictô XVI).

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247802764.nv.jpg

Sau 45 phút tuần hành, đoàn đã vào lề đường để ăn sáng, khẩu phần cũng đơn giản, mỗi người 1 ổ bánh mỳ đã được chuẩn bị sẵn và sau khoảng 15 phút đoàn tiếp tục hành trình. Trên đường đi, đoàn đã được nhiều người dân hai bên đường nhường bước và nhường đường một cách trân trọng. Có nhiều gia đình đã chủ động đón mời đoàn dừng chân uống nước.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247803094.nv.jpg

11h trưa: Đoàn đã đi tới nghĩa trang các thánh Anh hài Cồn Cao (thuộc họ Cồn Cao, xứ Yên Lý, hạt Đông Tháp - nằm trên địa bàn xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An). Đây là nghĩa trang được Cha Phêrô Trần Đình Lai cùng giáo dân xứ Yên Lý và một số ân nhân xây dựng.

Đúng 11h25': Linh mục Trần Đinh Lai đã dâng thánh lễ tại nghĩa trang để cầu chúc bình an cho đoàn. Trong Thánh lễ, Cha xứ Yên Lý đã chia sẻ rất nhiều điều bổ ích, làm cho anh chị em cảm nhận được những giá trị thiêng liêng cao cả của những nghĩa cử hy sinh mà các tình nguyện viên đã làm trong những năm qua nhất là sự hy sinh mà các tình nguyện viên đang làm trong dịp tuần hành này.

Thánh lễ kết thúc lúc 12h05'. Mặc dầu cơm đã dọn sẵn nhưng với bầu khí linh thiêng và cảm động trước không gian tự nhiên và không gian tâm linh ở nghĩa trang các thánh Anh hai Cồn Cao nên mọi người đã phá lệ không gian yên tĩnh thánh thiêng ấy để sinh hoạt. Cả không gian núi đồi như được thức tĩnh trước bầu khí nồng nhiệt của sức trẻ, dường như họ được trút hết những mệt nhọc và ưu tư cho các Thánh Anh Hài, nên mặc dầu chân đã bỏng rát nhưng ai cũng vui chơi nhảy múa một cách sảng khoái và cũng thật ngẫu nhiên trong thời điểm đó trời lại râm mát. Mãi tới 13h05, anh chị em mới nghỉ ăn cơm trưa.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247803305.nv.jpg

Đúng 14h30': Đoàn xuất phát từ nghĩa trang các Thánh Anh hài Cồn Cao, tiếp tục hành trình tới giáo xứ Thuận Nghĩa cách nghĩa trang Anh Hài Cồn Cao 12km. Trên đường đi có gặp tai nạn giao thông nhưng không thuộc phạm vi của “những bước chân tin yêu” mà là một vụ tai nạn xảy ra 2 phút trước khi đoàn đi tới. Mặc dầu là việc của “đời thường”, nhưng một vài người cũng đã rời đoàn tới giúp đưa nạn nhân vào lề đường và các chú công an giao thông cũng đã kịp thời xuất hiện, nên việc ai nấy làm và đoàn cứ đi.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247803573.nv.jpg

Khi bóng tà dương đổ xuống trên tháp chuông nhà thờ cũng là lúc anh chị em tình nguyện BVSS tới Trung tâm mục vụ giáo hạt Thuận Nghĩa. Anh chị em đã vào chào thăm Cha quản hạt Thuận Nghĩa Phêrô Trần Phúc Chính.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247803599.nv.jpg

Trong khoảng 30 phút chào thăm, anh chị em đã đón nhận được từ Cha Phêrô những lời chia sẻ đầy ý nghĩa. Sau đó đoàn đã rời nhà xứ và dùng cơm tối tại gia đình ông Hoàng Công (bố của anh Hoàng Phong), là ân nhân của Trung tâm Bảo Vệ Sự Sống Giáo phận Vinh ở xứ Thuận Nghĩa - Anh Phong là thành viên nhiệt tâm của nhóm.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247803759.nv.jpg

Sau cơm tối, anh chị em đã tổ chức một buổi cầu nguyện tại gia đình. Sở dĩ đoàn chọn nơi đây để dùng cơm tối và sinh hoạt vì gia đình ở gần quốc lộ 1A. Buổi cầu nguyện tuy ngắn nhưng cũng đã gây được sự chú ý của bà con và khách qua đường, dĩ nhiên không làm ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông. Sau đó anh chị em đã nghỉ lại ở giáo xứ Thuận Nghĩa chuẩn bị cho ngày lễ hành hương 15/7/2009 tại Trung tâm mục vụ giáo hạt Thuận Nghĩa.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247803961.nv.jpg

Sáng sớm ngày 15/7. Anh chị em đã viếng Đền Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, hang đá Đức Mẹ và cùng với Đoàn Phan Sinh tham dự Thánh lễ lúc 9 giờ tại Thánh đường Giáo Hạt Thuận Nghĩa.

Sau Thánh lễ, Đoàn đã lên xe bus về Trung tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolô II an toàn, để lại ấn tượng tốt cho nhiều người. Bản "Kinh sự sống" đã được phổ biến rộng rãi cho giáo dân và những người thiện chí mỗi khi đoàn đi qua.

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1247804007.nv.jpg




Khôi - Diệu
Ban Truyền thông
TT BVSS Gioan Phaolô II

linhmucnho
17-07-2009, 09:23 PM
Tuyệt quá!thật là ý nghĩa.e có nghe thông báo mà không tham gia được nhưng vẫn luôn đồng hành với nhóm bảo vệ sự sống trong lời cầu nguyện.mong rằng sẽ có nhiều bước chân hi sinh phục vụ hơn nữa.