PDA

View Full Version : Chuyện tinh tiếp sức mùa thi !



phaolo Hoang Trung Tuyen
18-07-2009, 01:08 AM
Thanh :53:à ! Một mùa thi đã trôi qua ...:53::53::53:
Cho đến bây giờ anh không biết mình đã wen nhau như thế nào,nếu không có khoảng thời gian mình ngồi lại bên nhau trên tầng thượng của Chủng Viện tại nhà thờ Cổ Nhuế.
Từ một cái tên chưa biết rõ về nhau trong đợt tình nguyện tiếp sức mùa thi 2009,mình tự đặt tên cho nhau khi mọi người muốn anh giới thiệu tên cua anh cho mọi người được biết.Không cần anh fair giới thiệu tên của mình,em nói luôn tên anh là Tuyệt,để đáp lại anh cung không hỏi tên em lam gì anh cung nói luôn vạy tên em là Chiêu rồi đúng không ? một câu hỏi không cần câu trả lời ta biết nhau từ đó ,hai tên mà là một.mấy ngày tiếp sức mùa thi em được phân công làm phụ bếp cho các em thí sinh dự thi đại học khối A và đó cũng là nơi giúp cho hai cái tên không thể tách rời nhau như một phép biến hóa trong bộ fim vó thuật của Trung Quốc :53:"Tuyệt Chiêu":53:.
Mỗi khii đưa đón các em đi thi or là đón các em về nghỉ tại Chủng Viện,anh lại mau chạy xuống nhà bếp để hài chuện cho mọi người vui quên đi cái nóng ,cái mệt của mùa hè oi bức và ngột ngạt,cũng trong căn nhà bếp đó từ "mình" đã được em và anh gọi thay tên cho nhau,không biết có phải không nữa mình à":icon8:"
Thời gian tiếp sức khối A trôi qua thật nhanh,rồi anh phải chuyển sang tiếp sức cho các e thí sinh bên trường ĐH Nông Nghiệp HN,quãng thời gian đó anh thấy buồn hơn như thiếu đi thứ gì đó nơi mình ,và cũng từ đó anh thấy nhớ em hơn.Vào chiều mùng 8 Cha Khải dòng Chúa Cứu Thế có sang Nông Nghiệp làm Lễ khai mạc ngày thi cho cac em và trong Thánh Lễ Cha có nói câu :tiếp sức mùa thi biết đâu ơn Chúa tiếp cận luôn cả với được người yêu,vừa được ơn Chúa vừa được người yêu thì còn gì bằng.
Rồi khối B cũng thi xong anh mau chÓng chuẩn bị tư trang về lại Cổ Nhuế,em có biết anh hồi hộp đợi cái nhìn đầu tiên là trông thấy em không.Buồn mà không thẻ nói ,vui mà không thể cười,anh chỉ muốn giữ lấy đành cho mình tát cả mình biết không ? Thương là thế ,nhớ mong là vậy đó em ah! Nhiều khi dù đứng xa hay đứng gần anh đều có một ánh mắt đặc biệt hướng về em .Nhất là khi được ngồi gần bên em anh không muốn nói gì cả anh chỉ cần nhìn em thật lâu,rồi khé mở một nụ cười mỗi khi em nhìn anh:secret:.
Thanh ơi :hug:!Hãy vui lên em nhé ! Mình hãy cùng nhau tìm đến một cái đích chung em nhé! Sự gắn kết ta lại với nhau chÍnh là ơn Chúa . Hãy cùng anh nhìn về một cái đích và mình cũng hãy cùng nhau kiếm tìm Niềm vui :53:Hạnh phúc :53:Bình an trong một lý tưởng , cùng chung với nhau một con đường em nhé!:secret:!!!:53::53::53:
"NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA TÌNH YÊU,XIN SOI SANG _GÌN GIỮ _KHUYÊN BẢO _HƯỚNG DẪN CHÚNG CON TRONG TÌNH YÊU CHÚA"
"XIN CÁC BẠN HÃY CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG TÔI NHÉ !:love:




PHAO-LÔ HOÀNG TRUNG TUYẾN