PDA

View Full Version : khai trương vậy



Rocky
18-07-2009, 11:34 PM
tuổi 41, sao dễ chạnh lòng nhỉ, phải chăng đã.... già....

Bao nhiêu tin buồn, bao nhiêu cảnh buồn rất gần mà khó chảy giọt nước mắt, có người nói, "ông này sống với người chết, với bao nỗi bất hạnh nên chai sạn ra, trơ ra...." . Vậy mà, từ thứ năm tới giờ khi đọc tin ông Sư huynh Lasan trẻ vừa qua đời khi lao ra dòng nước xiết cứu học sinh, là nước mắt ứa chảy...

minh hue
19-07-2009, 09:16 AM
Chú vẫn cười kakaka thì vẫn còn trẻ lém lém lém. Hihi xì pam vào tự sự của Chú. Chúc chú lun zui, khỏe, :111::111::nhay: .

linhmucnho
19-07-2009, 09:51 AM
Già về tuổi tác thì không đang lo còn già về tâm hồn là đang lo lắm.Mong sao chú luôn có một tâm hồn tươi,vui,đơn sơ,...như trẻ nhỏ.Chúc chú luôn kết hợp mật thiết với Giê su để nhận biết rằng mọi biến cố trong đời này đều là tâm linh.

dominico_dung
19-07-2009, 11:35 AM
SỰ ĐỘNG ĐẬY, TÂM NGỒI THINH LẶNG
NHÁC THẤY NGƯỜI TÂM TÁN, SỰ YÊN
Sự đời tâm thế đảo điên
Mong tìm một chốn bình yên mãi hoài

Rocky
25-07-2009, 06:26 PM
Được mất - tan hợp - hợp tan

Gia Mai
25-07-2009, 08:05 PM
"...Bàn tay Chúa hằng dẫn dắt con..."
:118::118::118:

Rocky
25-07-2009, 09:17 PM
đừng lạnh lùng đến lạnh lòng.

Rocky
06-09-2009, 12:07 AM
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8664

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa :
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8664

Thành_love
06-09-2009, 04:05 AM
phú chú 41 mà suy nghĩ còn trẻ quá cháu mới 19 mà đã là ông cụ non rồi bao nhiêu việc đổ lên đầu cháu bao nhiêu suy tư chuyện gia đình chuyện cư sử ngoài đời linh tinh đầu đã 2 mầu rồi mình đâu có nhuộm mà đã trắng nhiều hơn đen rồi :-<

Rocky
19-09-2009, 08:39 AM
Chúa ơi, Tình Chúa thì bao la, mà lòng Chúa vô bờ....

Rocky
29-09-2009, 01:48 PM
Ngày tôi biết tí tí... hôm nay cũng tí tí biết

Rocky
29-09-2009, 02:36 PM
KHÁT VỌNG SỐNG

sống cái khát vọng... như là khát vọng sống

Rocky
09-11-2009, 12:13 AM
HAI TIẾNG CÙI BẮP....BẮP CÙI

XÓT XA....XÓT XA... MUỘN PHIỀN....

CÙI BĂP, CÙI BĂP. CÙI BẮP...................

Rocky
09-11-2009, 10:04 AM
:118::118::118::118::Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

:monkey03::monkey03::monkey03:

:118::118:
:Tanghoa::Tanghoa:

(mang cui bap, May bap cui danh tieng Viet khong co dau )

KẺ DU MỤC
09-11-2009, 12:14 PM
Sao hổm rày anh pet nhiều tâm sự thế? cho em út tham gia với, tặng anh peth và toàn thể gia đình TCVN:
Ai cũng có nhiều nơi để đến.
Nhưng chỉ có một chốn để quay về.

caretocom
09-11-2009, 01:15 PM
tuổi 41, sao dễ chạnh lòng nhỉ, phải chăng đã.... già....

Bao nhiêu tin buồn, bao nhiêu cảnh buồn rất gần mà khó chảy giọt nước mắt, có người nói, "ông này sống với người chết, với bao nỗi bất hạnh nên chai sạn ra, trơ ra...." . Vậy mà, từ thứ năm tới giờ khi đọc tin ông Sư huynh Lasan trẻ vừa qua đời khi lao ra dòng nước xiết cứu học sinh, là nước mắt ứa chảy...

Không biết là sao, thôi chỉ biết nói rằng, u 40 rồi... biết làm sao... chỉ nhớ sống an lành, vui....và bình an. Hơn thế nữa, tiếp sống mãnh liệt mọi ngày sắp tới.... để "già ơi còn lâu mới chiếm ngự được ta... kakakakakak"

Con ko biết là bố đã ...trơ chưa. Nhưng con thấy vụ nc mắt bố tuôn ra ấy, cỏ vẻ như một dấu hiệu của người già bố ah. Ông ngoại con cũng có dấu hiệu vậy đó. Năm nay ngoại con mới ngót nghét 90 ko ah. :D
Con đùa vui chút thôi.
Con chúc bố mạnh khỏe, luôn vững chí bền tâm với con đường mà bố đã chọn.

Luôn bình an bố nha.

Rocky
09-11-2009, 01:39 PM
Tiếng Việt được rồi...... viết tiếp mấy dòng chữ....

Vẫn vui, với những ngày an lành, và hăng say với những ngày hoạt động, và tranh đấu với cuộc sống để cùng chung tạo hai chữ Hạnh Phúc......

Rocky
10-11-2009, 11:42 PM
..

Mãi mãi luôn là lúc con vươn lên và càng sát cạnh.... bên Chúa.

Rocky
10-11-2009, 11:47 PM
Chấp Tay Nguyện Cầu.... (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.myblog.yahoo.com/pethoang2002/article?mid=75)




http://a367.yahoofs.com/lifestory/4Y9n5DuCFQOCUhpTro8e8IZ__DOT__9mw-_1/blog/ap_20091105122334115.jpg?lb_____DVJB4fgmf


Với con Ngài là ai?


Là ai, khi bên đời con... bao cảnh khổ,
Là ai, khi trước mắt con... dân con đang lầm than trong bão táp, lụt lội...
Là ai, trong tiếng uất nghẹn do bị đàn áp, bị chèn ép.. bị đối xử bất công...
Là ai, là ai.... con nghẹn đắng, khi chấp tay nguyện cầu....mắt ứa lệ thốt lên Ngài ơi, ngài là ai?


Ngài ơi, với con Ngài là người thân thương nhất, và gần con nhất... lắng nghe tất cả mọi thắc mắc của con....

vũng_nước
11-11-2009, 12:05 AM
Pethoang còn trẻ lắm. Giáo hội đang cần linh mục. Đi tu thật là vui không lo lắng việc thế gian nhiều như (layoff,ăn mặc,áo quần...). Khi pethoang làm Linh mục thì ít nhất cũng cho giáo hội được 10 năm. Lang thang ngoài đời làm gì, thế gian chẳng có gì vui đâu. Đi tu đi thôi, không thì gặp bà nào vồ phải nuốt hết cả xương sống lẫn xương sườn thì khổ suốt đời.

Mắc gì bỏ tuổi mình lên mạng để tự chê mình già. Cứ giấu tuổi đi để xấp nhỏ mười ba, mười bốn kêu mình bằng anh thì thích thế mồ còn đòi gì nữa. Thánh Phao Lô nói Anh em là nô lệ, tôi cũng là nô lệ. Anh em là do thái tôi cũng là do thái. Tôi là tất cả để mong có ích lợi cho ACE. Vậy thì trong chúa chúng ta đều là ACE của nhau. Đúng không?. Theo chúa không có thời gian thì tuổi tác làm gì thành vấn đề. Dù chúng ta sống hay chết thì đời đời chúng ta cũng vẫn là ACE với nhau. Cái gìa và sự chết làm gì để chúng ta phải sợ. Hãy giữ niềm tin trong đức Kitô chúa chúng ta.

Mến Chào Em hoàng

Đi Tu Đi
--------Đi tu Thôi
--------------------Con nhất định xin vâng

Amen

Có người kêu mình bằng Em thì vẫn chưa phải là gìa..

Rocky
11-11-2009, 12:51 AM
Có người kêu mình bằng Em thì vẫn chưa phải là già..[/QUOTE]



:118::118::118:

:love::love::love:
:guitar::guitar::guitar:

Một Đời Hiến Dâng
13-11-2009, 06:44 AM
Có lúc,
Có lúc,
Và Có lúc....


Có lúc, lắm lúc... đang bề bộn .. tư bề mối lo toan, đùng cái...gút thắt mở ra, mọi chuyện trôi chảy xuôi chèo mát ngói.... giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, và hơn nữa... cùng làm chung, chung tay làm...

MỘt núi công việc, thoáng chốc đã hoàn thành, nhẹ nhàng thanh thản. Và con lại có nhiều nhiều giờ để nguyện cầu, để học hỏi để gặp Chúa trong chiêm niệm, và nơi anh em... và cả giữa cuộc đời bộn bề lo toan, ngược xuôi. Amen.

giusevuhoang
13-11-2009, 10:21 AM
vào diễn đàn thánh ca,mình rất thích cách nói chuyện của thầy hoàng, thầy ơi ngày xưa thủa nhỏ, con cứ thắc mắc tại sao mấy bà sơ và mấy thầy dòng lại có thể sống khép kin trong một không gian nhỏ là hội dòng của họ nhỉ ? Trong khi ngoài kia có bao nhiêu cảnh đẹp phải ngắm, bao nhiêu nơi cần phải đi, bao nhiêu thú vui cần phải khám phá...Nhưng dần lớn lên con hiểu những điều đó là thoáng chốc còn mục tiêu và cuộc sống là ở đời sau.

yêu mến thầy hoàng vì đơn giản con cũng tên hoàng, hehhe

Rocky
18-11-2009, 09:53 AM
"Khi đường đời gập ghềnh


nhớ giữ tinh thần luôn phẳng lặng"
Harace

Có nhiều khoảng khắc, con chỉ là cục gạch nung đỏ.. giữa lò lữa trần gian.... Chúa ơi, nhờ thế con được tôi luyện, chín và trở nên... hữu dụng...

Rosa_Huong
19-11-2009, 10:29 AM
Bàn tay CHÚA hằng thương chở che... và ấp ủ... :6:
:118: :118: :118: :118: :118:
:love::love:
:nhay::nhay:
:guitar: :guitar: :guitar:
:36:

migoi_sg
19-11-2009, 12:15 PM
tuổi 41, sao dễ chạnh lòng nhỉ, phải chăng đã.... già....

Bao nhiêu tin buồn, bao nhiêu cảnh buồn rất gần mà khó chảy giọt nước mắt, có người nói, "ông này sống với người chết, với bao nỗi bất hạnh nên chai sạn ra, trơ ra...." . Vậy mà, từ thứ năm tới giờ khi đọc tin ông Sư huynh Lasan trẻ vừa qua đời khi lao ra dòng nước xiết cứu học sinh, là nước mắt ứa chảy...

Không biết là sao, thôi chỉ biết nói rằng, u 40 rồi... biết làm sao... chỉ nhớ sống an lành, vui....và bình an. Hơn thế nữa, tiếp sống mãnh liệt mọi ngày sắp tới.... để "già ơi còn lâu mới chiếm ngự được ta... kakakakakak"
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy sống hết lòng với nhau

Rocky
26-11-2009, 10:28 PM
http://www.youtube.com/watch?v=_11m0nUq_pE&feature=player_embedded

pherovutran
28-11-2009, 12:26 PM
bai viet nay hay wa di .:read::nhay:

Rocky
29-11-2009, 01:07 AM
:118::118::118:


Con vẫn ca tụng Chúa,

Từ sớm mai khi con thức dậy

Đến cả lúc đêm dài

batrinh
01-12-2009, 12:19 AM
Tựa nép bên lòng Chúa, con xin tỏ ý tâm tư vui buồn của cuộc đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài với những lo toan trong muộn màng, trong vội vàng tiếng cười hay giọt lệ thắm miên mang............
chúc anh vui vẻ và bình an trong tâm hồn và thể xác :21::21::21::21::21:

I am Nine
25-12-2009, 03:44 AM
http://www5.nhac.vui.vn/Music/Play/34075/Mot-Vong-Trai-dat-FtMinh-Hang-mp3.html#Home

Nỗi đớn đau cay đắng nhất là nhắm mắt quay lưng lại.... để nói rằng chúng ta xa nhau đúng một vòng trái đất... Một vòng trái đất thật quả xa xăm mờ mịt đối với 2 con người lưng vẫn tựa lưng....nhưng xa nhau vô cùng vô tận...

Nhờ lời nguyện cầu, chung kinh, để rồi xa nhau vô tận... Vẫn gần bên nhau, trong Đức Giêsu Kitô, và giữa lòng Giáo Hội.

I am Nine
26-02-2010, 04:39 AM
Từ Vực Sâu Này
Sáng tác : Hải Ánh
Thể hiện bởi : Ca Đoàn Hương Chiều

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=9679


https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2025&stc=1&d=1267174476

thắp lên một nén nhang, tiển người về nơi Vĩnh Hằng

Rocky
25-03-2010, 01:43 AM
Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì ? Từ Trong cõi chết sống lại nghĩa là gì ?

Lời bài hát với nhữgg ca từ tiết tấu thấm thía....

Vượt qua, để hồi sinh, vượt qua để trở về.

Vượt qua ngăn cách, để cùng chung chia vui buồn, và nhất là chung một Đức Tin, chia sẻ 1 Tấm Bánh, một hiến tế Tình Yêu.

Nay con trở về, trở về với Chúa là Cha.

Con nay trở về, về với anh chị em....

Rocky
25-03-2010, 02:29 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2247&stc=1&d=1269501446

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2249&stc=1&d=1269501446

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2248&stc=1&d=1269501446

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=2250&stc=1&d=1269501446

Làm sao bỏ được ơn Thánh,
bỏ được đoàn chiên mà Chúa trao phó, yêu thương chăm sóc

Rocky
28-03-2010, 05:36 PM
Nếu một ngày gặp nhau....
Và đã một ngày gặp nhau, Chúa ơi.

Để con biết rằng, Chúa đang dẫn dắt con, sống yêu thương, để rồi thương yêu.

Đi đến để thấy trời đất rộng bao la.
Đi ra để thấy bầu trời không chỉ như là ếch ngồi đáy giếng.
Và để thấy, Tình Người tuyệt vô biên.

Rocky
25-04-2010, 11:48 PM
KHI TÔI ĐẾN, ĐẤT TRỞ THÀNH NƠI TÔI Ở.
KHI TÔI SỐNG, ĐẤT NÊN NHỰA SỐNG THÂN QUEN,

CHỢT BÃO TỐ BÙNG LÊN, MƯA BÃO LIÊN HỒI,
TRỜI U ÁM,SÓNG TRÀO DÒNG THÁC DỮ ÀO ẠT
CUỐN TRÔI HẾT, NHẬN CHÌM HẾT, CÒN ĐÂU MÀU MỠ....
.....
KHI GIÓ YÊN BỂ LẶNG, TRỜI QUANG MÂY TẬN,
CHỢT NHẬN RA, ĐÃ HÓA ĐÁ TRƠ TRỌI GIỮA ĐẤT QUEN.
HÒN ĐÁ VÔ TRI, HÒN ĐÁ LẶNG CÂM
CÙNG ĐẤT, BÊN ĐẤT NGHE, THẤY, CẢM, CHIA
XIN TÌNH TRỜI BAN MẦU MỞ, VÀ TƯỚI MÁT ĐẤT NÀY.

QUÁ KHỨ NGÀY NÀO, NAY XẾP LẠI VÀO KHO LƯU TRỬ
QUÊN ĐI NHE, MỌI ÂN OÁN, MUỘN PHIỀN, VẤT VẢ
ĐỂ NGƯỜI NGƯỜI, NHẸ GÁNH BƯỚC BÌNH AN.


ĐÁ VÔ TRI, VÔ GIÁC KHÔNG VÔ CẢM.
LUÔN GHI KHẮC TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG,
ĐÁ LẶNG YÊN NẰM ĐÓ GIỮA ĐẤT QUEN.
MẶC CHO SÔNG CẠN, ĐÁ MÒN, ĐỜI ĐỔI THAY.

Rocky
06-06-2010, 12:37 AM
Đúng ngày, tháng và đúng lễ.......... hơn 30 năm trước, tui được Rước lễ lần đầu. Một kỹ niệm, một sự trùng hợp tuyệt vời.

Bao nhiêu năm tham dự thánh lễ, chiêm ngắm và rước Chúa.

Con hiểu và cảm nếm sâu xa Tình Yêu tự hiến Vô bờ của Chúa. Một Thiên Chúa nhập thể làm người, một Thiên Chúa vì yêu thương hiến tế trên Thập hình để cứu muôn người khỏi tội. Không những thế Ngài con ban chính Bí Tích Thánh Thế qua hiến tế tiệc ly, và cử hành trong mỗi thánh lễ - trong hy tế bàn thờ. Ngài hiện diện trong tấm bánh đơn sơ, trở nên Của Ăn cứu đời - Đây là Mình Ta, Đây là Máu Ta, Bánh sự sống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời.

LẠY Chúa Giê su Thánh Thể, con xin Chúa thánh tẩy hồn xác con, cho con được tiếp rước và kết hiệp với Chúa. Để đời con, luôn là " Cục Đá" trong mọi cộng đoàn Ki tô hữu mà con hiện diện, hay được Chúa sai đến cho con ơn được hiện diện. Amen.

http://www.dunglac.org/upload/photoart/thumb/thumb_1278308800.jpg (javascript:showpopup('file=photoart/1278308800.jpg')) ĐỜI SỎI ĐÁ
Ảnh của Lê Trị
Tôi sỏi đá đâu nghĩa là tôi hết
Mưa nắng cuộc đời sỏi đá chẳng hề phai..

(Trích thơ của Tulipdenus)