PDA

View Full Version : Thánh Lễ đồng Tế Mừng Chân Phước Anrê Phú Yên - Bổn Mạng Giáo Lý Viên Giáo Phận Banmêthuột



Damsan
19-07-2009, 06:24 PM
Thánh Lễ đồng Tế Mừng Chân Phước Anrê Phú Yên
Bổn Mạng Giáo Lý Viên Giáo Phận Banmêthuột


Anh chị em đừng sợ. Anh chị em không có gì phải sợ. Khó khăn nào các bạn cũng có thể vượt qua. Khó khăn chỉ là giai đoạn. Lý tưởng mới là mãi mãi.

Sáng ngày 17.7.2009, trong không khí vui tươi và nhiệt thành của hơn 1300 Giáo lý viên, đại diện cho 3200 Giáo lý viên của Giáo phận, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Banmêthuột đã chủ sự Thánh lễ đồng tế mừng Bổn mạng Giáo lý viên. Thánh lễ được cử hành tại thánh đường giáo xứ Vinh An rất long trọng và trang nghiêm, cùng đồng tế với ngài có 18 cha, Đặc trách Giáo lý Giáo phận, các Giáo hạt, và các linh mục dòng Vinh Sơn, Don Bosco... hiện diện trong thánh lễ còn có các nữ tu thuộc các dòng Nữ Vương Hòa Bình, các dòng Mến Thánh giá, dòng Chúa Quang Phòng cùng với các ông bà, anh chị Cựu Giáo lý viên vùng Đăkmil tham dự.


http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247905434.nv.jpg

Trong Thánh lễ đồng tế mừng chân phước Anrê Phú Yên, Bổn Mạng giáo lý viên giáo phận Banmêthuột. Đức Cha gọi anh chị em giáo lý viên của giáo phận Banmêthuột là "một gia đình", như mợt thành phần không thể thiếu trong trái tim Giáo phận.
Đức Cha chia sẻ trong bài giảng của ngài nhắm đến đối tượng trực tiếp là anh chị em giáo lý viên theo gương chân phước Anrê Phú Yên.
Ba bài đọc trong thánh lễ hôm nay, có hai bài nói về sự sợ hãi: bài thứ I và Bài Tin Mừng nói đến nỗi sợ hại của người môn đệ được sai đi. Bài đọc thứ II lại nói đến niềm vui vì chính Máu Chúa Kitô đã thanh tẩy con người chúng ta trở nên trong sạch.

Sở dĩ, Chúa Giêsu căn dặn các Tông Đồ: các con đừng sợ vì đây là lần đầu tiên các Tông Đồ được Chúa sai đi vì chưa tự tin, chưa có kinh nghiệm và vượt quá khả năng của các ông, nên các ông mới sợ. Có thể sợ do gặp những hệ lụy cho chính bản thân.


http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247905587.nv.jpg




http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247905631.nv.jpg


http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247905660.nv.jpg

Còn các bạn, khi các bạn làm một việc gì đó mà có tự tin thì các bạn sẽ không sợ. Khi đứng trước nỗi sợ, chúng ta có nhận biết, phân tích xem nỗi sợ đó là gì không? Biết được lý do và chế phục được nỗi sợ thì các bạn sẽ không còn sợ nữa.
Bài đọc I: nói về cái chết của ông Alaêzarô. Ong không sợ cái chết trước mắt vì ông biết lý do vì sao ông phải hy sinh. Sự hy sinh của ông là tấm gương cho con cháu biết cha ông của họ sống tin tưởng vào lề luật như thế nào.
Anh chị em đừng sợ. Anh chị em không có gì phải sợ. Khó khăn nào các bạn cũng có thể vượt qua. Khó khăn chỉ là giai đoạn. Lý tưởng mới là mãi mãi. Khi làm tông đồ thì không hề dễ dãi một tí nào. Mọi việc đều có cái giá của nó. Nếu Chúa cho mình thuận buồm xuôi gió thì mọi việc cứ trôi chảy nhưng nếu có những cản trở thì các bạn phải tìm hiểu tại sao mình lại gặp những khó đó.

Qua câu nói của Anrê Phú yên: "Lấy tình yêu đáp trả tình yêu- lấy sự sống đáp đền sự sống". Đó là câu châm ngôn của người giáo lý viên, là nền tảng để vượt qua mọi khó khăn. Nếu gặp khó khăn mà các bạn buông xuôi thì khó khăn đó cứ đeo bám và ám ảnh các bạn mãi mãi, nhưng khi phân tích được lý do tại sao các bạn gặp những khó khăn đó thì mọi việc trở nên trôi chảy.

Không có thành công nào mà không phải trả giá. Các bạn giáo lý viên thân mến! Nếu các bạn không đầu tư cho con cái và thiếu nhi thì ai sẽ là người đầu tư cho các em? Đừng mong đợi nơi xã hội, nơi trường học nhưng chúng ta phải có trách nhiệm không những cho con cái mà cho cả thế hệ trẻ là tương lại của Đất Nước, của Giáo Hội. Khi các bạn đầu tư vào một giờ giáo lý là các bạn đã giúp cho thế hệ trẻ biết sống đời sống Tin mừng căn bản và nhân bản hơn. Nếu một em công giáo sống tốt, thì em đó sẽ là tấm gương cho 10 em khác. Nếu 10 em công giáo sống tốt thì có thể làm biến đổi cả một thế hệ. Các bạn phải thấy được cái đích của việc dạy giáo lý của mình cao cả như thế.

Hãy vì thế hệ tương lai, qua công việc các bạn làm, Chúa sẽ chúc lành cho gia đình các bạn.

http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247905720.nv.jpg




http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247905760.nv.jpg

Buổi chiều sau giờ cơm trưa, Đức Giám mục đã đi đến từng trại để thăm hỏi, động viên các Giáo lý viên và bắt đầu giờ sinh hoạt chung. Có thể,lần đầu đầu tiên, anh chị em Giáo lý viên cùng được múa hát chung với Vị Chủ chăm của giáo phận qua các bài hát có vũ điệu. Sau giờ sinh hoạt chung, nghi thức bế mạc ngày Tĩnh huấn. Sau diễn văn bế mạc của Cha Trưởng ban Giáo lý Giáo phận, một Đại diện Giáo lý viên đã nói lên lòng quyết tâm của Gia đình Giáo lý viên giáo phận trước sự chứng kiến của Đức cha, các cha, các tu sĩ nam nữ.


http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247905935.nv.jpg



http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247905895.nv.jpg


http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247905994.nv.jpg

http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247906033.nv.jpg

Trước lúc chia tay, Đức Giám mục Giáo phận đã làm nghi thức Lên đường và Ban Giáo lý hạt Phước Long đón nhận sách Tin Mừng, Thánh giá từ tay Đức cha và cha Trưởng ban Giáo lý Giáo phận. và tất cả cùng nhau nhảy múa theo nhịp điệu bài hát “Nối vòng tay lớn”, thể hiện lòng trung thành, và hợp nhất với nhau và với Giáo phận.


http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247906247.nv.jpg

http://gpbanmethuot.net/uploads/2008/images/1247906285.nv.jpg

Với những gì đọng lại sau hai ngày tập huấn, tất cả cùng lưu luyến, bắt tay nhau và hẹn cùng gặp lại tại Giáo hạt Phước Long vào năm 2011.

Lm. Hồ Quang Hải – Ngân Khánh
gpbanmethuot.net