PDA

View Full Version : TÂM SỰ CỦA 1 ĐÔI GIÀY CŨ



Gia Mai
20-07-2009, 09:50 AM
TÂM SỰ CỦA 1 ĐÔI GIÀY CŨ
Tôi được làm ra giữa những anh em có vẻ đẹp và hấp dẫn hơn tôi. Nhưng tôi không lấy đó làm buồn vì một ngày kia tôi được vinh dự bước theo cùng Đấng muôn dân mong đợi để đi khắp nơi nói về Nước của Ngài. Đó mới là điều tôi quan tâm tâm nhất.
Ngày kia, một người Phụ nữ đến tiệm của tôi để hỏi mua giày cho người con trai của bà chuẩn bị đi xa. Người Phụ nữ đó thật đẹp, nét đẹp dịu dàng đến nỗi kẻ ác phải tránh xa khi nhìn thấy còn người thiện sẽ luôn chạy đến cùng bà, khuôn mặt thanh tao trong dáng vẻ phúc hậu. Tôi ngắm nhìn không biết chán khuôn mặt diễm kiều đó. Người Phụ nữ kiều diễm nhưng lại nghèo. Chính vì nghèo mà tôi được chọn mua do giá cả vừa phải. Và từ ngày đó, tôi chính thức được đồng hành cùng Con một Người Nữ diễm lệ đó.
Tôi đã cùng Người đi khắp nơi, kể cả khi Người vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ, tôi cũng được Ngài cho đi theo.Tôi đã được nghe Ngài dạy Giáo lý, kêu gọi mọi người sám hối và hãy quay trở về cùng Chúa. Tôi cũng chứng kiến Ngài làm nhiều phép lạ như hai lần hóa bánh ra cho tất cả những người đi theo Ngài nghe giảng đều được ăn no, hoặc Ngài đã chữa lành mọi bệnh tật, đặc biệt Ngài làm cho sống lại những người đã chết vì người nhà của họ tin Ngài nên Ngài cứu họ…
Ngài đi nhiều, đi khắp nơi đến nỗi thân tôi càng ngày càng mòn. Những ai tin vào Ngài thì được cứu chữa. Tôi đã say mê nghe Ngài giảng, giọng Ngài nghe du dương, lúc trầm lúc bổng nhưng đầy uy nghiêm. Ngài yêu hết mọi người nhưng có một số người không yêu Ngài và còn tìm cách giết Ngài. Tôi biết, Ngài đã biết điều đó. Ngài nói thật nhiều về Nước Trời nhưng yêu cũng thật nhiều.
Rồi một ngày kia, sau 3 năm đi theo Ngài, tôi chưa từng thấy Ngài thổn thức như vậy bao giờ cả. Ngài cầu nguyện một mình cùng Cha của Ngài và Ngài khóc, khóc trong cô đơn vì các tông đồ mà Ngài dẫn theo đều đã ngủ rồi chốc lát nữa họ sẽ bỏ Ngài để chạy thóat thân. Ngài khóc, khóc vì buồn sầu cho chính người môn đệ mà Ngài chọn đã bán Ngài cho hội đồng thượng tế với giá rẻ mạt, Ngài khóc vì người môn đệ mà Ngài chọn làm thủ lãnh sẽ chối Ngài trước bọn người thế gian. Ngài khóc, khóc vì tội lỗi của con người. Trái tim Ngài buồn sầu khi bao người xua đuổi Ngài ra khỏi xã hội, khỏi gia đình để đi theo ma quỷ. Tôi chứng kiến những giọt mồ hôi Ngài tóat ra đầm đìa. Ngài lo buồn đến nỗi các mạch máu bị ngưng đọng lại và căng nứt ra theo các lỗ chân lông tóat ra ngòai hòa vào mồ hôi chảy xuống đất…
Và rồi cuộc hành hình đã đến. Tôi hiên ngang đứng dậy cùng Ngài tiến về phía trước để chịu tra tấn. Tôi chứng kiến tất cả, tôi biết tất cả những gì Ngài chịu đều không phải do lỗi của Ngài nhưng tôi biết bào chữa cho Ngài làm sao đây khi không ai nghe được lời tôi nói. Những người đã đi theo Ngài, tung hô Ngài làm vua, đã đi theo Ngài nay đâu hết rùi? Người thế gian có thể nói nhưng họ không lên tiếng vì Ngài, còn tôi muốn bênh vực cho lẽ phải nhưng tôi không thể. Tôi chỉ là một đôi giày cũ mà thôi. Nhưng tôi tin cho dù tôi có làm sao đi nữa thì Ngài vẫn bên tôi.
Rồi lần cuối cùng tôi được chứng kiến Ngài vác Thánh Giá. Với sự mệt mỏi sau môt đêm bị tra tấn, cây Thánh Giá nặng sù sì làm cho Ngài rã rời. Đó là lần cuối cùng tôi được đi theo Ngài. Khi đến núi Sọ, 2 người lính chuẩn bị đóng đinh Ngài vào cây Thánh Giá mà Ngài và tôi đã vác. Họ ném tôi ra ngòai xa. Từ xa xa tôi nhìn thấy Ngài được giương cao lên. Tội cho Ngài quá, tôi muốn hét lên cho bọn người độc ác kia biết là Ngài vô tội nhưng tôi không thể. Tôi nằm bất động từ xa để ngắm nhìn Ngài lần cuối. “ Lạy Chúa, vì lòng nhân từ của Ngài, xin hãy tha tội cho họ”, tôi chỉ biết thưa cùng Ngài lời cuối cùng này trước khi bức màn trướng trong Đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới.

smallstar
20-07-2009, 09:53 AM
Xin cho con tình yêu của Chúa:love:

Nguyễn Phi Hùng
20-07-2009, 10:01 AM
ước gì con có thể thức được cùng Ngài, nhưng lạy Chúa con buồn ngủ quá. Xin tha tội cho con. con yêu Ngài, Chúa ơi !
:love:

Nhật Quang
20-07-2009, 10:03 AM
Đời có nghĩa gì khi ta không biết cho đi
:love:

Phương Linh
20-07-2009, 10:10 AM
"Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân..."
:love:

Ỷ Lan
20-07-2009, 10:13 AM
Đời mãi tri ân:love::love::love:

Gia Bảo
20-07-2009, 10:39 AM
xin cho con dám sống như Chúa vì Chúa đã dám sống như chúng con.Amen
:Tanghoa:

Thành
20-07-2009, 10:49 AM
Sống Để yêu, và mãi hiến dâng...
:love::love:

Trung Thành
20-07-2009, 10:58 AM
Xin cho cuộc đời con như món quà dâng lên Chúa:love:

hoa hướng dương
23-07-2009, 11:18 AM
Xin soi sáng và bước đi cùng con trong đời...Amen !
:love::love::love: