PDA

View Full Version : Buồn "Thế hệ trẻ"



vjet_Truong
20-07-2009, 12:13 PM
Thế hệ trẻ bây giờ có rất nhiều thành phần mà gia đình theo đạo công giáo .Nhiều gia đình rất là gia phong đạo đức mà con cái họ lại chạy theo cái mốt của thời đại mà quên đi Thiên Chúa . Minh có wen một anh bạn tên N . anh bạn này suốt ngày chỉ game có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũngbên màn hình vi tính .tham gia với N thỳ N gạt phắt đi bảo "tao không đi lễ tao không chết "và còn buông ra những câu như :"Chúng mày sùng đạo vừa thôi ;chẳng được cái gì đâu" Thiết nghĩ tại sao N lại nói như vậy .Nhớ có bài hát già đó có câu "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đẵ làm gì cho tổ quốc thân yêu" tại sao các bậc cha mẹ lại buông lỏng con cái mình vậy?

mèo mướp
20-07-2009, 12:44 PM
Mình cũng 1 thời xa lãng tình yêu của Chúa. Mình đam mê trần thế bỏ lễ nhà thờ. Mỗi lần về quê bà ngoại thường hỏi " cháu có đi lễ không?" Mình đều nói dối là có nhưng thực tế giờ đó mình đang lang thang ngoài đường hoặc nằm dài ở phòng...Một hôm tình cờ lạc vào TCVN gặp Damsan và được tâm sự cùng chú pethoang, từ đó mình đã nhận ra những tội lỗi những sai lầm...Nhờ các bạn hiệp ý cầu nguyện mình đã sám hối, nhận biết tình yêu của Chúa.
Giờ đây, những bản nhạc trẻ đã được thay thế bằng những bài thánh ca ngọt ngào, sâu lắng. Mình đã biết cầu nguyện, thuộc thêm 1 số kinh và vững đức tin hơn vào Ngài.
Những con audition, những game offline đã được mình detele, thay vào đó mình đọc những bài chia sẻ lời Chúa, những suy niệm...
Xin Ngài thánh hóa những tâm hồn như con, cho các bạn được nhận ra tình yêu của Chúa...

:77::77::77::77:

dominico_dung
20-07-2009, 02:09 PM
VUI MỪNG XIẾT BAO KHI ĐƯỢC ĐỌC NHỮNG DÒNG NÀY TỪ TÂM KHẢM CỦA CÁC BẠN TRẺ.
CON TẠ ƠN CHA
CON TẠ ƠN ĐỜI
TẠ ƠN "VIÊN ĐÁ GÓC TƯỜNG" THÁNH CA VIỆT NAM

vjet_Truong
20-07-2009, 08:25 PM
Chỉ mong những bạn trẻ còn chưa nhận biết chúa sớm nhận ra cái lỗi của mình và chỉ một chút thôi dành một chút thời gian để cầu nguyện ...là đã tốt òy hì

conchien
21-07-2009, 09:48 AM
Tôi mong được chia sẻ với vjet_truong về điều này , mình củng có con ở độ tuổi của các bạn nhưng chưa được ngoan vì vậy đây là mối bận và khổ tâm khôn nguôi của tôi ( tôi nghỉ của tất cả những bậc làm cha, làm mẹ đang có những đứa con trong tình trạng như thế ) . và thực tế ngày một tệ hại hơn . Cám tạ Chúa , và tôi chúc mừng các bạn trẻ biết rời xa những đam mê phù phiếm mà chọn Chúa là cùng đích của đời mình . Mong ACE xin Chúa cho tất cả nhửng người bạn trẻ ngày hôm nay củng biết lựa chọn Chúa để được Ngài nâng đở , dìu dắt , chở che, và hơn hết là biết tín thác nơi Ngài. Nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.

Rosa_Huong
21-07-2009, 09:59 AM
Lạy Cha, xin Cha soi dẫn các bạn trẻ ngày nay biết sống lành mạnh, biết sống bằng ĐỨC TIN CÔNG GIÁO... Xin Cha cho các bậc cha mẹ trong gia đình luôn biết sống trách nhiệm, hy sinh và gương mẫu để đời sống họ sẽ là lối đi định hướng cho con cái mình. :77::77::77:

mèo mướp
21-07-2009, 05:44 PM
Khi ở nhà với cha mẹ, mình cũng mẫu mực lắm. Nhưng khi ra ngoài xã hội, được tự do, không ai quản lí cộng thêm bao điều mới mẻ. Cuộc sống nhộn nhịp hấp dẫn, những thú vui chưa từng thấy nên rất dễ xa ngã. Cha mẹ thì thương con, nhiều lúc biết con nói dối nhưng vẫn bỏ qua. Tuổi trẻ sĩ diện bốc đồng rất cao, ở giai đoạn ăn chưa no lo chưa tới mà phải xa nhà , có rất nhiều cám dỗ không thể vượt qua.

Mình xa nhà đã lâu, tiếp xúc rất nhiều hoàn cảnh, mình nói lên sự thật mong các bác hiểu hơn về tuổi trẻ chúng con để sớm ngăn chặn những sai lầm. Tuổi trẻ chúng con cần lắm 1 người luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu.

vjet_Truong
21-07-2009, 08:37 PM
Meomươp nói đúng ngay cả bản thân vjet_Truong cũng vậy có nhìu lần ở nhà thì ngoan ngoãn lắm nhưng ra ngoài xã hội thì lại khác cha mẹ cứ tưởng con cài mình như vậy là ngoan lắm oài hì ...

mèo mướp
31-07-2009, 06:51 PM
Trước kia mình bồng bột lắm. Có rất nhiều sai lầm lớn nếu khi đó mình tâm sự cùng mẹ thì đâu đến nỗi...hu hu hu. Bây giờ chín chắn hơn, làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó. hi hi

maria.nhatanh
20-10-2009, 06:01 PM
tớ đồng ý với ý kiến của bạn
tuổi trẻ giờ đây hư hỏng nhiều lắm

ailaudu
20-10-2009, 07:15 PM
http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai/47134aa6307381a6d.jpg

Nguyện xin Cha Don Bosco - Quan Thầy của giới trẻ - giữ gìn và dẫn dắt giới trẻ chúng con đi theo con đường công chính. Biết sống đức hạnh và khiêm nhường. Sống đúng những gì Chúa đã dạy....
Mẹ ơi! Xin cứu lấy chúng con...

Phaolô Nhật
20-10-2009, 11:46 PM
Mình thì lại khác!

Trước đây mình từng tham gia GLV 8 năm trời, đó cũng là những năm tháng siêng năng, sốt sắng và gần gũi Chúa nhất. Hơn 4 năm trở lại đây thì... mình rất khô khan, nguội lạnh :2: một tuần chỉ đi lễ Chúa Nhật và 1 năm chỉ xưng tội 1 lần cho tròn "bổn phận" thôi :2: Càng ít đọc kinh và cầu nguyện với Chúa :92: Mặc dù lòng rất muốn nhưng vẫn chưa biết cách nào để quay trở về, tìm lại sự bình an và thanh thản trong Chúa cả... :icon3:

Mong gia đình TCVN cầu nguyện cho mình nhé :2:

cutin_tran
29-10-2009, 01:00 PM
Thời đại bây giờ game online có thể cướp đi tất cả nếu chúng ta ko biết làm chủ chính bản thân chúng ta anh àh . Mình sẽ chẳng làm j được nếu nó đã ngâm sâu vào con người mình . Bây jờ thì chỉ còn một cách là ...................... Cầu xin Thiên Chúa đưa những nguơời đã lún sâu vào những tệ nạn của xã hội sớm quay về với Chúa mà thôi...........hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj :92::dog::118::icon8::pipe1::love::monkey03::nhay:

batrinh
28-11-2009, 09:03 PM
Mình cũng 1 thời xa lãng tình yêu của Chúa. Mình đam mê trần thế bỏ lễ nhà thờ. Mỗi lần về quê bà ngoại thường hỏi " cháu có đi lễ không?" Mình đều nói dối là có nhưng thực tế giờ đó mình đang lang thang ngoài đường hoặc nằm dài ở phòng...Một hôm tình cờ lạc vào TCVN gặp Damsan và được tâm sự cùng chú pethoang, từ đó mình đã nhận ra những tội lỗi những sai lầm...Nhờ các bạn hiệp ý cầu nguyện mình đã sám hối, nhận biết tình yêu của Chúa.
Giờ đây, những bản nhạc trẻ đã được thay thế bằng những bài thánh ca ngọt ngào, sâu lắng. Mình đã biết cầu nguyện, thuộc thêm 1 số kinh và vững đức tin hơn vào Ngài.
Những con audition, những game offline đã được mình detele, thay vào đó mình đọc những bài chia sẻ lời Chúa, những suy niệm...
Xin Ngài thánh hóa những tâm hồn như con, cho các bạn được nhận ra tình yêu của Chúa...

:77::77::77::77:
bạn hãy nhớ rằng New ton mà còn thờ lạy Chúa như vậy New ton là nhà bác học còn có thể dại như thế hay là ta chưa đặc niềm tin vững chắc vào Chúa. Chúc bạn có đức tin mạnh mẽ đức cậy vững vàng đức mến thật sốt sáng.:118:

luckyboyo0o
01-12-2009, 06:45 PM
Thế hệ trẻ bây giờ có rất nhiều thành phần mà gia đình theo đạo công giáo .Nhiều gia đình rất là gia phong đạo đức mà con cái họ lại chạy theo cái mốt của thời đại mà quên đi Thiên Chúa . Minh có wen một anh bạn tên N . anh bạn này suốt ngày chỉ game có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũngbên màn hình vi tính .tham gia với N thỳ N gạt phắt đi bảo "tao không đi lễ tao không chết "và còn buông ra những câu như :"Chúng mày sùng đạo vừa thôi ;chẳng được cái gì đâu" Thiết nghĩ tại sao N lại nói như vậy .Nhớ có bài hát già đó có câu "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đẵ làm gì cho tổ quốc thân yêu" tại sao các bậc cha mẹ lại buông lỏng con cái mình vậy?
bạn nói đúng giới trẻ bây giờ rất là ít người dám từ bỏ chính mình mà vác Thập Giá cùng Chúa cả.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những người đó biết nhìn nhận ra những sai lầm đó mà trở về cùng Chúa.

laur.duynhat
02-12-2009, 12:01 AM
tuổi trẻ thật bồng bột, các bạn biết không mình cũng là một trong các GLV năng nổ của xứ, nhưng gần một năm gần đây mình cũng xa lánh chúa, không còn như ngày xưa nữa,thay vào đó là các buổi nhậu thâu đêm với bạn bè, đi lễ thì bỏ bê, có lần mình đã bỏ lễ chúa nhật để đi ăn nhậu, giờ mình thấy hối hận quá, xin chúa tình yêu nhân hậu, xin tha thứ mọi lỗi lầm mà con đã phạm, và xin hứơng dẫn con trong tình yêu của Ngài