PDA

View Full Version : CHẲNG RIÊNG GÌ THẾ HỆ TRẺ MÀ CẢ THẾ HỆ U 40 NỮA CHỨ ?



Nganguyen
20-07-2009, 11:36 PM
Chẳng biết nói sao bạn mình có mấy người thường xuyên bỏ lễ và nay cả con cai trong gia đình nhắc nhở con đi lễ , nhưng ba mẹ lại không đi . Người ba thì đạo gốc , mẹ thì theo người cha làm mẹ mà không làm gương thì làm sao dạy con cái được , con học giáo lý thì muốn tìm ở đâu dạy cho nhanh học xong rồi thêm sức xong rồi không học nữa , bỏ lễ được hơn 10..... rồi đó. Còn người nữa từ khi mình gặp lại đến giờ cũng bỏ lễ không đi. Thật là buồn khi bạn bè mình chẳng coi thánh lễ là gì cả , con chỉ xin Chúa thôi thúc họ mau biết nhận ra thánh lễ là thần dược luôn bồi bổ cho họ để họ sớm nhận thức thánh quan trọng là dường nào .

Nganguyen
21-07-2009, 12:04 AM
Mình có mấy bạn đã có gia đình và khi khi họ cười nhau mười mấy năm và sau đám một thời họ còn đi lễ , nhưng bây giờ không đi nữa rồi, con cái họ nhắc nhở đi lễ còn ba mẹ không đi. Thật là buồn đôi lúc mình rũ bạn mình đi thì bạn nói với mình đi lễ sợ họ cười vì mập quá . Còn người khác thì buồn không lễ, mình nhắc thì nói mệt , mình cười và nói vậy bạn ăn có mệt không , nếu ăn mà mệt thì nghỉ ăn luôn cho khỏi mệt, thì họ cười , thế là xong. Nhưng mình cũng nói thánh lể là của ăn thiên linh mà không ăn sao được , họ trả lời để sau rồi đi . Thật là buồn khi có những người như vậy chứ , con xin Chúa giúp con khi con gặp và nhắc họ bạn con đi vì lòng mến và họ ý thức được thánh lễ đối bạn con quí chừng nào . xin giúp con Chúa ơi con tin tưởng vào Chúa có ngày nào các bạn nhận ra điều đó .

conchien
21-07-2009, 08:39 AM
Tôi thật sự chia sẻ về điều này với Nganguyen , nhửng ACE này ở mọi tuổi tác họ có thể có nhiều lý do để tự xa Chúa ,và bản thân tôi củng đã từng như thế và nhiều lần như vậy buông xuôi tất cả . Ơn Chúa đả đến nâng đở tôi vượt qua nhửng trở ngại mà trước đó tưởng chừng như mình không thể . Lạy Chúa sự yếu đuối trong chúng con luôn có nhiều lý do để lìa xa Chúa , nhưng Chúa thì không . Xin Chúa cho ACE chúng con sớm nhận biết lòng Chúa hay thuơng xót, trông chờ những đứa con lầm lỡ quay về để được Chúa ban ơn tha thứ nâng đở ủi an và được sống trong tình yêu thương của Chúa. Nguyện xin Mẹ Maria chuyển cầu cho chúng con.

Rosa_Huong
21-07-2009, 10:03 AM
Cùng cầu nguyện ...........................
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

Rocky
21-07-2009, 02:54 PM
Hiệp ý Cầu nguyện và tiếp tục mỗi chúng ta là ngọn nến sáng giữa đời bằng chính đời sống đức tin, cậy, mến. Là chừng tá Phúc âm.

ailaudu
21-07-2009, 03:40 PM
Khi đọc những dòng này, chợt nhớ lại bài : "Con phải làm gì?" của Lm. Xuân Đường...

"...Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi anh em chưa tìm lẽ sống
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi bạn bè lạc mất đức tin
Con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi..."


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6863
Lạy Chúa, xin giúp chúng con trỗi dậy mà đi để trở thành chứng nhân cho Chúa....

ailaudu
21-07-2009, 03:48 PM
Chẳng biết nói sao bạn mình có mấy người thường xuyên bỏ lễ và nay cả con cai trong gia đình nhắc nhở con đi lễ , nhưng ba mẹ lại không đi . Người ba thì đạo gốc , mẹ thì theo người cha làm mẹ mà không làm gương thì làm sao dạy con cái được


Mình có mấy bạn đã có gia đình và khi khi họ cười nhau mười mấy năm và sau đám một thời họ còn đi lễ , nhưng bây giờ không đi nữa rồi,

Có 1 lần đi Lễ, nghe Cha giảng, Cha có nói một câu:

"Con quỳ lạy Chúa trên Trời
Đến khi được vợ, con...dời Chúa ra."
Để nói về những người Đạo theo. Nghe vui tai nhưng cũng thật xót xa....
Tuy nhiên cũng có những người Đạo theo nhưng đi Lễ rất đều đặn, thường xuyên...

Lạy Chúa, với sức mọn hèn này, con chỉ biết vừa khuyên họ, vừa cầu xin với Ngài thôi.....

batrinh
01-12-2009, 12:56 AM
Chị ơi tôi cũng buồn như chị, mình phải cầu nguyện nhiều cho họ, vì họ bị ma quỷ cám dỗ. trước sự yếu đuối của con người cần có sự cầu nguyện của tất cả mọi người. để họ sớm nhận ra giá trị của Thánh Lễ và quay về cùng Chúa: Lạy Chúa xin cho con biết lắng nghe lời Chúa, mà đem ra thực hành : nhân dịp noel sắp đến chúc chị và gia đình tràng đầy ân sủng Chúa Hài Đồng:111: