quachtuong
21-07-2009, 09:25 PM
Lúc đau ,yếu người ta dừng lại. ta giống như một tay đua xe bị gãy xe, phải dừng lại bên vệ đường trong lúc các tay đua khác tiến lên .ta bực tức nhưng công viêc đang thực hiện.ta buồn bã bất lực trước đinh luận của Đấng tạo hóa .ta tự hỏi phải chăng ốm đau là do tội lỗi gây ra,thực ra bênh tật có thể là do tôi ta gây ra.nhưng ko nhất thiết là như thế .khi gặp một người mù từ thủa mới sinh. các môn đệ thắc mắc ko biết do tội anh ta hay cha mẹ anh ta. Chúa Giêsu khẳng định là anh ta bị như thế không phải la do tôi anh ta hay của bố mẹ ,mà là để làm sáng tỏ công việc của Chúa .cũng thế công việc của Chúa tỏ hiện nơi ta .nếu ta chấp nhận bệnh tật và chấp nhân đau đớn trong ánh sáng đức tin. Có những người đau đớn thân xác hay tâm hồn đều than trách Chúa, họ tưởng đau khổ chằng có ý nghĩa gì, phần ta nhờ có đức tin soi sáng. đau khổ có môt ý nghĩa, trước là ta có thể bắt chước Chúa Giêsu.đấng đã chịu đau khổ.người trải qua thử thách trong vườn cây dầu. bị đánh đập tan nhẫn nơi Phi-la-tô, phải vác thập giá trên nẻo đường Giesusalem, cuối cùng đã chết tức tưởi trên núi Sọ. Chúa Giêsu đến thế gian ko phải để cất khỏi thế gian sự đau khổ ,nhưng đê dạy loại người biết cách chịu đau khổ mà đền tội lập công.phần ta chịu đau đớn đền tội của ta và anh em đồng loại.Ờ đời ko ai là một hòn đảo cả, ta sinh ra trong Giáo Hội. Ta sống trong cộng đoàn nhân loại, ta liên đới với tất cả mọi người .vào giờ này có người đang cầu nguyện cho ta. chóng lành bệnh, lẽ nào ta ko sẵn sàng chịu đau khổ. để cùng đền tội ta và nhân loại nừa lẽ dĩ nhiên ta bằng lòng chịu đau khổ không chỉ là đền tội lập công. thánh Phaolô lúc đi truyền giáo phải lao đao vất vã. người chịu đói khát đòn vọt bắt bỡ tù đày ... thế mà vẫn vui mừng chịu đau khổ vì anh em vẫn xin mang lấy vào thân những gian nan thử thách trong Đức Kitô còn phải chịu ,vì lợi ích cho bản thân và hội thánh {Cl1:24}đối với thánh Phaolô đau khổ ở đời này có là bao so với phần thưởng Chúa dành cho những ai biết chịu đau khổ nếu Thánh Phaolô còn sống tới ngày hôm nay nhất định người sẽ bảo ta. được chia sẽ đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu ,anh em hãy vui mừng bính nhiêu {1Pr4.13}:111: